Ðề: nhật kí buồn về chồng theo dõi topic hằng ngày, em thấy 1 điều là trời k phụ công ng nào, các mẹ cứ cố gắng, k phải cố gắng hy sinh, mà cố gắng giành và giữ lại hạnh phúc của mình thì rồi đến 1 ngày các mẹ sẽ có được điều các mẹ muốn, trao yêu thương thì sẽ nhận lại được yêu thương mà, thật sự em học được rất nhiều về cách đối nhân xử thế, tính em rất nóng, chẳng bao giờ chịu nhịn ai, kể cả là chồng, cũng may chồng em vẫn đủ nhẫn nhịn để em k già néo đứt dây, nhưng chắc từ giờ em sẽ sống khác, vào đây mới thấy các mẹ sống đẹp quá, còn mình thì đúng là.............hxhx, cũng may mọi chuyện cũng chưa là muộn, qua chia sẻ của các mẹ mới rút được kinh nghiệm bản thân. bạn thanhdatgas tớ nghĩ bạn nên dần tích lũy cho mình 1 cái gọi là quỹ đen, vì bạn k đi làm, mọi thứ đều phụ thuộc vào chồng mà chồng bạn sẽ k bao giờ cho bạn đi làm, vì vậy bạn nên lo lắng 1 chút cho bản thân mình, dù biết chồng bạn vẫn yêu bạn và rất thương con, nhưng mình nghĩ, mình cũng cần phải chăm sóc bản thân mình, chúc bạn luôn vui
Ðề: nhật kí buồn về chồng CHúc mừng chị nhé! Hãy giữ lấy hạnh phúc của mình chị ạ! chúc chị hạnh phục hơn nữa!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Phuj nữ mình khổ thật. Tất cả đều lo cho chồng, cho con, nhưng ko được chồng cảm ơn, lại còn nói này nói nọ. Đàn ông đa phần là thế.
Ðề: nhật kí buồn về chồng em k dám nghỉ để cm,đọc hết 1 lèo,k bỏ sót 1 dòng nào,thật sự đã thấy đủ các cung bậc cảm xúc cứ như chính mình đang trải qua vậy,em rất cảm ơn chị chủ top đã cho em và mọi ng những kinh nghiệm và bài học rất đáng quí mà có lẽ ở ngoài chẳng có ai dạy mình........rất khâm phục chị ,mong chị sẽ có đc hp mà đáng ra phải có từ lâu rồi ...............
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cảm ơn bạn rất nhiều,nhiều khi nghĩ rằng mình cũng phải lập quỹ đen cho mình mà vẫn chưa thực hiện đc,chồng mình quản chặt chẽ lắm...hic buồn thật,bạn bè học ĐH cùng mình đứa nào cũng đi làm và có 1 cs rất hp vậy mà mình thì.........Thôi thì là số phận mình vậy,cố gắng tất cả chỉ vì con....con là tình yêu,là niềm vui của mẹ!!!!
Ðề: nhật kí buồn về chồng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ nó nhìn ngoài thì thấy ngta hp thế, phải nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận, mẹ nó đừng nhìn bạn bè rồi lại về so sánh với bản thân mình, như thế chỉ làm mẹ nó thêm buồn và tủi hơn mà thôi, mà bề nổi ngta là nư thế chứ ngta hp như nào, đến đâu thì mẹ nó làm sao biết được, mẹ nó đừng nhìn xung quanh rồi lại buồn, tư tưởng là điều rất quan trọng, đừng tự hủy hoại mình, phải thật bản lĩnh, như chị chủ top ý, thật sự tớ rất khâm phục chị ý trong mọi hoàn cảnh chị đều xử lý rất tốt, rất thuận lòng người, những lúc buồn quá mẹ ấy rủ chồng đi chơi đi, cả nhà đi chơi cũng sẽ vui hơn mà
Ðề: nhật kí buồn về chồng Rất vui cho chị...Chẳng có niềm vui nào lớn hơn khi tìm lại đc hạnh phúc...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chia sẻ và khâm phục chị chủ top quá. Khâm phục chị về cả về trình độ lẫn nghị lực và thái độ sống. Người như chị lẽ ra phải có được hạnh phúc viên mãn mới đúng. Nhưng dù chông gai thì hạnh phúc cũng đang về với chị, có lẽ đáng quý hơn nhiều so với những gì đến dễ dàng. Phụ nữ chúng ta còn ít được các quý ông trân trọng quá...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc một mạch đến đây tự dưng rùng mình...Không biết liệu có phải 1 lần nữa như cái 10tr tiền gửi biếu mẹ chị ko nữa...! Cầu trời mình sai..., phủ phui cái mồm mình....!
Ðề: nhật kí buồn về chồng he, mẹ nó yên tâm đi. Hắn chồng tớ đã đi TQ trông ông thật đấy. Có lẽ hắn thay đổi thật rồi, tớ đang hy vọng và tin thế...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em vẫn luôn theo dõi đọc tâm sự của chị và các mẹ khác, thực sự em rất khâm phục và học hỏi được ở chị rất nhiều, em cũng mới lập ra gia đình, nên chưa gặp chuyện gì với chồng hay gia đình chồng cả, em cũng chỉ biết cố gắng học hỏi các chị để biết những điều nên tránh trong gia đình thôi. Chúc các mẹ luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống
Ðề: nhật kí buồn về chồng Giá như nghề vc tớ kinh doanh ko quá gò bó thời gian như thế có lẽ cs của tớ cũng sẽ khác hơn 1 chút,nhưng biết làm sao đc đâm lao thì phải theo lao thôi.Nhà tớ bán gas ,hii nghề quanh năm phục vụ ,lễ tết cũng ko đc về quê,lại sống cùng mấy người trở gas nữa chứ,thành ra chẳng bao giờ 2 vc có khoảng trời riêng cả,nghĩ nhiều lúc thấy chán quá,.....Đêm ngủ 2 vc cũng phải nhẹ nhàng thui ko thì toàn nhà toàn đàn ông thôi,có tâm sự cũng chẳng nói đc,thỉnh thoảng chồng rủ đi nhà nghỉ mà lại vướng con,...đấy là trước thôi,còn giờ hắn làm gì yêu mình lắm đâu mà rủ chứ!!Nhìn cảnh vc người ta đi chơi mà thèm quá,nhà tớ đi đâu cũng chỉ 1 trong 2 ng đi thôi vì tính chất cv ko nhờ đc ai cả,cùng lắm cv gì to mới đc 2 vc đi cùng thôi ...
Ðề: nhật kí buồn về chồng chia sẻ với chị,em thực sự chưa trải qua nên chưa dám nói j,nhưng cũng cảm nhận đc đôi chút,mỗi khi 2vc giận nhau ,1,2 ngày k nc ,k quan tâm em đã thấy bức bối lắm rồi, bố mẹ đẻ em h cũng vậy chị ạ,chỉ quan tâm nhau vì nghĩa vc chứ em thấy 2 ông bà cũng k tình cảm nữa,bố mẹ em mới 50 thui,mẹ thì vẫn quan tâm chu đáo nhưng bố thì cứ kệ,ông vui thì k sao chứ bực mình cái j thì lại mắng nhiếc,chửi bới mẹ,em thương mẹ lắm có lúc tiêu cực em còn nghĩ mún bố mẹ li hôn nhưng mẹ em lại đúng là 1 pnvn điển hình,nhẫn nhịn giỏi,và vẫn yêu thương chồng con ,rất khâm phục những pn như vậy,nhưng với em thì em k thể ,nhẫn nhịn thì đc nhưng nếu vc k cùng quan tâm đến nhau thì em thấy k còn là 1 gd nữa,rất mong chị sớm tìm đc cách giải quyết thik hợp
Ðề: nhật kí buồn về chồng chào chị chủ topic em đọc topic cua chi ma nước mắt cứ giàn giụa,vì hoàn cảnh của chị giống hệt em,em khác chị là em lấy chồng thành phố ,họ dược chiều từ bé ,nên họ chẳng quan tâm đến ai cả.tại sao đàn ông họ ich kỷ vậy,họ chỉ biết vợ phải phục vụ và dáp ứng mọi nhu cầu của mình,còn họ chẳng bao giờ nghĩ cho vợ con họ vậy
Ðề: nhật kí buồn về chồng đàn ông là thế, họ tự cho họ có quá nhiều quyền, vì họ coi mình là chủ gia đình, là trụ cột, nhưng lại cố tình hiểu nghĩa khác đi của trụ cột, trụ cột trong gia đình là ng gánh vác, bảo vệ gia đình chứ đâu phải là ông tướng trong nhà, hxhx, em thì hiểu hoàn cảnh của chị, vì tuy em k như thế nhưng em quen và chơi với những ng như thế nên em hiểu, nếu chị là người ngoại tỉnh thì cái khổ của chị còn nhiều hơn lên nữa, có một vài người bạn của em là người ngoại tỉnh, em thường khuyên họ đừng nên lấy chồng hà nội, vì con trai hà nội họ tinh vi lắm, họ sẽ luôn coi bạn là " đứa nhà quê", dù bạn có kiếm ra tiền thì cũng chẳng tôn trọng, bất công, nếu mẹ chồng mà ghê ghớm thì thôi khỏi bàn luôn, tất nhiên em k nói là tất cả đều thế, nhưng phần đa là như vậy, chúc chị luôn vui và hạnh phúc
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc những dòng này tự nhiên em lại thấy...yêu chồng mình hơn mới kỳ chứ! Em cũng đã có một thời gian lâm vào bế tắc, cũng nghĩ đến 2 chữ chia tay trong đầu rồi! Chồng em không đến mức như chồng chị, nhưng có một khoảng thời gian không hiểu vì lý do gì mà cứ nhìn thấy em là hắn cáu, cáu mọi lúc mọi nơi, có khi chả vì lý do gì. Rồi ghen với ny cũ của em, dùng những lời lẽ xúc phạm em. Thú thật lúc đó em không chỉ muốn li dị mà còn muốn chết đi cho xong. Con ốm, công việc áp lực lớn lại chưa ổn định, chồng thì coi mình như đồ thừa trong nhà... Tất cả mọi thứ như quay lưng lại với em, dồn em vào chân tường! Cũng may em vượt qua được khoảng thời gian đó rồi, giờ chồng em tuy không được như lúc yêu nhưng cũng yêu thương vợ con và chăm sóc gia đình lắm! Em thấy thế cũng là may mắn rồi! Đọc những tâm sự của chị em thấy phục chị lắm, nếu là em chắc em không làm được vậy đâu! Chúc chị hạnh phúc, ngày càng hạnh phúc và những công sức chị bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng!
Ðề: nhật kí buồn về chồng hix.nghe tâm sự của các chị sao tự dưng e sợ phải đối mặt với cuộc sống gia đình thế.giờ còn chẳng muốn yêu đương gì nữa chứ.mong gia đình các chị sớm yên ấm,những ông chồng ơi hãy quan tâm tới cảm xúc của vợ nhiều hơn nhé!!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc những lời tâm sự buồn.......có lẽ ai cũng buồn theo.........! Đúng là có những sự việc chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết đc ngọn ngành...........! Ko biết khuyên bạn điều gì ,chỉ biết nói có một điều bé xíu như sau" cuộc đời con người.....chỉ một và chỉ một mà thôi.....và ko ai có thể đi 2 lần trên con đường cuộc sống" Mai này cũng về với đất............cát bụi nhạt nhòa...............đôi khi ngồi ngẫm nghĩ.....thấy mình bâng quơ và nghĩ hơi sâu quá.............Nhưng biết làm thế nào đc! P/s: Chưa có gia đình..............lại là cánh mày râu...................nên cũng ko biết nói gì hơn...........Chúc bạn mau tìm ra hướng đi và hi vọng sẽ tốt đẹp nhé !
Ðề: nhật kí buồn về chồng cuộc sống là như vậy, đôi khi để có được hạnh phúc, người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ...cũng có người thấy sự hy sinh cũng là một thứ hạnh phúc. mình không cao cả đến vậy, bởi mình cũng chỉ là một người bình thường, cũng cần biết bao một bờ vai đủ vững chãi để nương tựa. Thế nên phải cố gắng, phải bồi đắp để bờ vai của mình có trách nhiệm hơn, đr độ tin cậy hơn thôi...