Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Người phụ nữ sinh con bình thường mới hiểu đc cảm giác đc làm mẹ em à,cực lắm ko sinh thường đc mới sinh mổ Chị hoan nghênh ý của em đó.cố lên em nhé.
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Bạn cứ bàn bạc với gd,thấy cái nào tiện thì chọn cái đó Quan trọng là bạn phải có sức khỏe và tinh thần thật tốt để sinh con Chứ mình thấy ở ĐN dịch vụ cũng tốt,người ta sinh đc thì mình cũng ok
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ cảm ơn mẹ nó chắc mình quyết định sinh ở đồng nai vì ngại đi xa quá hôm bữa đi về ói đến mặt xanh hixhix nên thui dẹp lun cái vụ sinh ở phụ sản quốc tế mệt wa'.....cái quan trọng là mình mún sinh thường năm sau còn săn rồng ở đây có bs theo dõi cho khỏe lên kia nó bắt mổ chắc hết phim những cuộc phiêu lưu săn rồng quá hjhj............
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ trời ạ,năm nay mẹ nó chưa sinh xong mà đã lo cho năm sau rùi à?hic,mẹ nó gớm quá đấy,hihi
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Nghe đến chữ rạch thì thấy ghê thôi nhưng không rạch thì còn "tệ" hơn nhiều. Về mặt khoa học, nếu để bình thường thì vết rách sẽ rất lung tung khi đầu em bé chui ra và phục hồi cũng sẽ chậm. Hơn nữa nếu bạn tưởng tưởng đến cái mặt đồng hồ thì thường sẽ rách ở vị trí 6 giờ và như vậy rất dễ bị đọng dịch khi phục hồi. Nhưng nếu được bấm tầng sinh môn thì thường các nữ hộ sinh ở bấm ở vị trí 5 giờ hoặc 7 giờ, như vậy khi sinh cũng sẽ chỉ rách theo đường đã bấm, như vậy, khi phục hồi, dịch sẽ không đọng ở vết bấm và vết thương sẽ chóng lành hơn. Vả lại, thường khi chuyển dạ, tầng sinh môn đã dãn ở mức độ tối đa nên lúc bấm thì không đau đâu, có chăng là đau lúc khâu thôi. Nhưng các bạn yên tâm, lúc đó đã được nghe tiếng con khóc và đã nhìn thấy con rồi, vui lắm nên không thấy đau nữa. Mổ đẻ thì sau khi mổ đau hơn nhiều và hồi phục cũng chậm hơn. Không đẻ thường được thì hẵng mổ. Còn việc đẻ bằng hình thức nào không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm mẹ con đâu, các bạn yên tâm. Mình đã sinh 2 đứa, đứa đầu đẻ thường, đứa thứ 2 phải mổ. Đương nhiên là đẻ thường thích hơn rồi vì chóng lành hơn. Chúc các bạn mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Em thấy hầu như ai sinh thường đều bị rạch hết, chủ yếu là bác sỹ khâu cho minh thế nào thôi ạ. Mà trong lúc đó rồi chẳng biết mình bị rạch từ bao giờ đâu mà. Nhà em đc cái có bà cô ruột chồng ở viện C đỡ đẻ cho nên vêt khâu rất chi là ngon lành chị ạ. Hi, chồng vẫn khen lắm chị ạ
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Mẹ chồng em bảo: với bà đỡ nào có kinh nghiệm thì họ dựa vào cơn đau đẻ của thai phụ để rạch, nghĩa là lúc lên cơn đau thì họ rạch luôn. Như vậy thai phụ sẽ ko phải chịu đau nhiều. Em chưa đẻ nhưng vẫn rất yên tâm là có đau đến mấy khi nhìn thấy con cũng hết đau ngay.
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Nếu mà không cắt thì e sẽ chọn sinh thường mà nghĩ tới sợ quá, hixx
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ rạch ko thấy đau đâu. tớ đẻ họ rạch đúng lúc mình rặn hay sao ý. thấy xoẹt 1 phát. mình đẻ A2 bệnh viện phụ sản hà nội, lúc khâu vân tiêm thuốc tê đều. 2 mũi cơ.tớ còn nằm ngủ lúc tiêm vì mệt quá. tất nhiên tớ nhờ bà đỡ đẻ là em sợ đau lắm. chị tiêm cho em 2 mũi nhé. hihi còn vụ đau vết khâu sau khi hết thuốc tê thì tớ ko được biết vì bôi cao lá dân tộc. Nói chung rạch chảng sao đâu. hàng họ vẫn tốt. hihi
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Hic. Cái gì đến cũng đã đến! Mình đã sinh em bé vào 28/05 vừa rồi. Bác sĩ rạch 1 đường dài, sau đó khâu lại rất lâu. Hic. Nhưng do mình chọn phương pháp đẻ không đau nên chẳng thấy đau gì hết. Sau khi hết thuốc giảm đau rồi thì nhức chịu không nổi! Hichic.
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ hic. e thấy sợ quá,lần đầu em sinh nên sợ lắm các chị ạ, chị cho em hỏi pp đẻ hok đau là j ạ, có đắt hok chị??
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ hic nghe các mẹ nói em cũng hơi hãi giờ đang 34w rồi sắp lên thớt rồi ạ, em hãi khoản đau lắm. Đi tiêm UV thôi về sưng nhức 2 3 hôm ròi ko hiểu sau có nhanh lành ko nghe nói lúc xong về đi tiểu xót lắm đúng ko ạ?
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Hôm tớ vào phòng sinh, đau quá mà rặn không ra nên bác sĩ cho rạch luôn, lúc ấy công nhận đang đau đẻ nên rạch không đau nhưng mà lúc khâu lại thì biết mặt, kinh nghiệm là kêu để họ tiêm thuốc tê cho chứ ko chịu được đâu, tiêm thuốc tê xong thì chỉ thấy nhói nhói tí thôi.
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ bây giờ ở các Viện phụ sản HN ai sinh thường cũng đều bị rạch hết. Lúc rạch thì mình đang đau đẻ và có tiêm thuốc tê nên ko thấy gì đâu, nhưng sợ nhất là sau đó, chỗ đó nó xót sợ nhất là đi vệ sinh, ngày đầu mình đau quá sợ cả ngày lúc ko nhịn đc mới đi vệ sinh mà đau quá, không ngồi xuống mà phải đứng như đàn ông ý. Đau nhất là 1 tuần sau đó, còn mức độ liền da thì còn tùy da từng người, nói chúng đến 2 tuần là hết đau rồi. Mình thấy đưa em ở quê nó sinh sau mình 1 ngày ở trạm xá ở quê, nó là đứa dễ đẻ, đi đẻ mà cứ như ko chả đau đớn gì, tức tức 1 tí ra đến nơi nửa tiếng sau đẻ luôn, người ta chả rạch riếc gì cả, đẻ xong mà hôm sau đã đi phăm phăm.
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ ah, co kinh nghiem là khi đẻ xong mà đi vsinh nhẹ ấy thì vừa đi vừa xả nước ấm, ko hề xót tí nào mà mình lại vệ sinh luôn ( bác sĩ truyển đạt cho mình đấy)
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ lạy trời phật mình dễ sinh, chứ mà rạch và mỗ thì chít mất.. lần đầu nghe thấy rạch mà khiếp wá, nhưgn sau 2tháng thì bình tĩnh.. thui nếu rạch thì bs cứ rạch, hjc hjc
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ mình đẻ xong 5 tiếng sau đi vệ sinh. ko bị xot tí nào cả. về nhà thì bôi cao lá nên chảng lúc nào mình thấy xot cả. chỉ hơi nhức 1 tí. nhưng vẫn chịu được cho con bú và thay tã thoải mái
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ con nhà em 4.2kg rồi, sanh thường được ko các mẹ, em chuẩn bị tinh thần lên thớt ăn dao rồi ...định tuần sau là xử luôn, mà ở nhà cứ nói vụ sinh thường làm em phân tâm...
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ Con gái chị tớ cũng 4.2kg, chị ấy sinh thường đấy, dã man thật
Ðề: Sinh thường bị cắt chổ đó phải không ạ em xem cái clip sinh mổ, đang hãi hùng quá...huhuh, chắc cố sinh thường, ko được thì mổ vậy ...