Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Trùi ui Bo trộm vía quá nè, hai cái má phúng phính, mông cũng núng nính nữa nè. Em mà gặp mẹ anh là bị mí phát vô mà, mí phất vô mông đóa, sợ chưa hé hé. Bo ngoan quá, tự ngồi toa lét nè, ngồi im cắt tóc nè. Còn cái khoản trèo lên xe thì giống hệt anh đóa. Chúc em Bo mau hết nổi ban nha.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! trộm vía anh BO,nhìn iu quá,chả bù con nhà mình ơới đầu bụ bẫm sau thì càng ngày càng còi
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Thía hè này chị ra Bắc chơi 1 chuyến đi, me con nhà BO mong chị và AN lắm đó, hì hì .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! ỦA, con gái thì phải cao mới thành chân dài được chứ mẹ BB, sau này nó sẽ phát triển đều mà.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hí hí ,em cảm ơn anh Ken nha, để hôm nào em bảo mẹ cho em sang nhà anh chơi nha, tùe nhà em sang nhà anh khoảng 30km thôi hà>..
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi bo à ...mai 1/6 rùi nè ..mẹ có nói cho em đi chơi đâu hôn ? có đi thì nhớ chụp hình về cho chị coi với nha
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo Bếu ơi lội sang nhà chị Khánh ngắm mấy tấm hình của chị nhá, nó trôi đâu mất tiêu rồi mẹ BO tìm hộ nhá
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! CHị ui, nhà em không có ngày lễ đâu ah, 1 năm có mấy ngày lễ thì ngày nào cũng như ngày nào thui, vì ba em không quan tâm đến mấy việc đó nên nếu mẹ em có nhắc đến là ba khó chịu ngay. Chỉ có tranh thủ " trốn" đi khi ba văng nhà dài ngày mà vãn phập phồng lo sợ đó c. Hic,
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hôm nay mẹ T rảnh rổi nên vào 888 hén . Con nuôi của chị đang làm gì đó em ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! khổ, lúc nào cũng nơn nớp sợ chồng, chồng đi tua dài ngày mà vẫn ko dám làm gì cả
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Thương Bo quá ..vậy mấy mẹ con tự đi chơi đi hok cần pa pa dẫn ...pa pa của em ngộ quá hén ...tựa tựa pa pa chị đó Bo .tánh gì kỳ hà ..
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em chỉ tranh thủ vào được thoai chị. Khi nào ông ý về là lại không ngồi được, lúc thì con lớn lúc con bé, rồi lại vc nhà, chán lắm chị?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Í, em mà tự í cho con đi khi ông ấy ở nhà là chết ngay chị, gọi ông bà nội , ngoại lên ngay đấy.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hôm nay có mỗi 3 mẹ con ở nhà nên mẹ làm cơm rang và đùi gà chiên cho anh em con ăn, con ăn ngon ơi là ngon , mẹ chụp được bao nhiêu là ảnh khoe mọi người đây ah: Đĩa này của mẹ: Đĩa này của anh Bi: Còn của con đây ah; http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images /sieuthiNHANH2011053115022njrhztuxyt154383_1.jpeg Con ăn rất ngon và tự xúc cả cơm ăn nữa nhé!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Trùi ui ...chẹp chẹp nhìn Bo ăn mà chị thèm quá nè ...công nhận cô T khéo tay quá Bo ơi . Em có ăn hết phần của em hôn Bo? Ảnh 2 anh em ngồi ăn Bo gác tay lên đùi anh hai nhìn tình cảm quá em hén . Sao kỳ vậy T ? em cho con đi chơi cũng bị nói nữa hả? người gì mà kỳ cục thế . Ổng k rảnh dẫn đi thì em dẫn ..chuyện này rất bình thương có gì mà làm lớn chuyện ...gọi nội ngoại lên chứ ..k hiểu nổi lun . Khổ thân mấy mẹ con em .