Ðề: Trà Đá Hội . À, có chị ạ! Có 3 chị em: em, j3oy và người yêu j3oy! Cô bé trắng trẻo nhìn thích lắm
Ðề: Trà Đá Hội . hum nọ khi tan hội trà đá.iem đang trên đường về thì bố rùa alo hỏi đang ở đâu để bố rùa ra. hiz.
Ðề: Trà Đá Hội . Lê la là em thik lắm, mỗi tội xa chả đú với ace được. Thôi chúc các bác zui zẻ nhớ!
Ðề: Trà Đá Hội . hello toàn thể mọi người trong hội trá đá, hi hi lâu lắm em mới có time vô thăm hội nè.
Ðề: Trà Đá Hội . làm 1 chân bên hội trà đá nào... tính e cũng hay lê la nên khi nào có vụ a c e cứ ới nhá!!!!! bt ngày nào cũng trà đá cổng trg.. chán đời hoặc vui quá cũng phi lên bờ hồ lượn vài vòng... thấy thú!!!!!!!
Ðề: Trà Đá Hội . Ơ, hôm nay em mới bít hội nì. Các mẹ cho iem bon chen 1 chưn với. Cafe hội thì iem còn lăn tăn, chứ trà đá hội là nhào zô liền. Hí hí
Ðề: Trà Đá Hội . Đúng đấy chị ạ. Nó lập top rồi chạy mất tiêu. Em hình như vẫn còn số nó. Sáng mai phải kêu nó về coi nhà mí được. Chít thật.