Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc em sinh rồi à. Về quê luôn hả, chúc 2 mẹ con em khỏe nha, nhanh nhanh rồi còn 888 tiếp
Chị dâu và cháu mình đi tàu cánh ngầm HCM-VT chuyến 4h45 mà vừa mới về đến nhà thôi. Cả nhà được một phen hú hồn, 5 tiếng 2 mẹ con lênh đênh trên biển. Sợ quá các mẹ ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tin khẩn. Chăm con ở nhà được thì cố cho bé cứng cáp tí nữa rồi đi, thấy vụ này cũng ớn thật!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cởi áo khoát, bỏ đôi giầy, khởi động tay chân, chào mem mới vào nhà, hà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy là Lukas là tên nhà của bé luôn phải k, đúng là nhìn trẻ con đứa nào cũng yêu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì tại ai cũng có kế hoạch ghiêng hết mừ!!! Mà bầu kia, tóp bớt ăn nhậu đi nghen, mai chị ghé đó!!!
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Từ vụ Dình Lí, cứ nghe nói đến đi tàu là sợ. Mà giờ thời tiết cũng thất thường, mình nên đi đường bộ cho an toàn hơn, chỉ là an toàn hơn đường biển, đường sông thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc các baby của các mẹ HCM, chúc các bé thật nhiều niềm vui và vui vẻ nhé. Chúc mừng nhé mọi người.