Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hi` sướng, em sẽ canh nhà giúp chị mà, thèm đi biển, nhưng nam sau em mới đi được, vì đợi em của em lớn chị ah`
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Uhm, đúng oài, thương Tin quá àh, làm anh phải chịu khó vậy đó, mai mốt em nó thương mình lại. Mà Tin có em gái hay em trai vậy? Ba mẹ đặt tên gì chưa Tin?
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em trai chị ơi, tên em của em là Lê Hồ Anh Khoa, còn tên ỡ nhà là Ken hihi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ui, tên dễ xương quá, ba mẹ em thật là khéo đặt tên đó nha, chúc mừng Tin có em trai để cùng chơi với mình òi. Chị Tina vẫn thui thủi một mình đây này.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hy vọng lần đi biển này ( nếu có papa) chị Tina sẽ có em hahahaha
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Muốn có em chắc mẹ Tina cho có em lâu rồi chứ đâu có đợi đợt đi biển này đâu nà anh Tin .
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Nhật ký ảnh hành trình chuyến đi ngày đầu tiên nà, cả nhà qua xem nhé ***Click***
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi em cũng nghĩ vậy, dưng mà biết đâu đổi gió lại thay đổi ý kiến sao chị Hẳng hehe Em qua xem rồi, quá trời hình luôn, nhìn chị ăn mà thèm hehe. Đang hóng hình chị tiếp ne`
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. anh Tin ơi Panda có hình mới trang 478 mời anh Tin qua xem ạ.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh qua xem rồi, đồ chơi của em đã quá xá, mẹ thương lắm mới mua nhiều đồ cho em đó, nhớ là ngoan nghe ko hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ngày thứ 2 của chuyến đi Ninh Chữ nè, cả nhà qua xem nha, yêu yêu cả nhà ***Click***
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em qua xem rồi, hoành tráng quá, 2 mẹ con vừa xinh vừa sành điệu, them` hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. TIn ơi qua nhà chị Khánh xem chưn rung mới nhứt của chị nhá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ok, em qua liền đây chị iu, để xem bây giờ chị K như thế nào rồi hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh Tin iu vấu , hôm nay anh thế nào rồi, có khỏe không anh
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh khỏe và quậy đều Panda ơi, mà dạo này anh hư lắm, gần sáng là anh dậy kiếm mẹ, ư ư đòi ôm mẹ và măn tí mẹ đó, mẹ anh phải giải thích anh mới chịu buông ra, mà được cái còn mê ngủ nhưng anh vẫn nghe và quay qua phái papa anh ngủ tiếp, hic
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh khỏe và quậy đều Panda ơi, mà dạo này anh hư lắm, gần sáng là anh dậy kiếm mẹ, ư ư đòi ôm mẹ và măn tí mẹ đó, mẹ anh phải giải thích anh mới chịu buông ra, mà được cái còn mê ngủ nhưng anh vẫn nghe và quay qua phái papa anh ngủ tiếp, hic
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Khổ thân Tin quá, có em sớm nên k đc mẹ cưng nhiều đúng hôn? Hay em nói mẹ gởi e ra đây mẹ chị chăm em cho... he he...
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Nhím ơi, mẹ em có dám nhận thiệt hôn đó ? hay chỉ nói chơi thui ...hihi có em tin ra chơi với nhím chắc mẹ nhím bỏ con chạy lấy người quá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Mẹ Tin ơi , hôm rùi em nói cái hiệu máy ảnh canon mã bi nhiêu ý ..em có biết giá nó tầm bao nhiêu xẻng hôn em ?