Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chị làm 80 quán sứ có phải bên VOV ko hả chị????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ui tiếc thế. Vụ off này đông đủ phết bà ạ. Tôi thì làm xa bà lắm. Tôi làm ở Hoàng Đạo Thúy, TX cơ. Hết hi vọng off lẻ với nhau rùi nhỉ Thôi còn nhiều vụ mà. Kiểu gì ko sớm thì muộn chả được diện kiến nhau. Thế bà thuê nhà ở đâu đấy?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em xin đính chính: Em có chồng rồi nhưng chưa có con, hì hì, đang tính săn rồng đây chị ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nè sau này mà có nhiều đất cát thì nhớ xây nhiều phòng cho thuê với giá rẻ rẻ thôi bà nhé, cho những người đi thuê nhà như bọn tôi đỡ khổ. Mà CN tuần này bà có đi off cùng hội CÚn ko? Bà đi thì alo cho tôi với, tôi chưa off HC lần nào
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bà Bingo ko phải đi thuê nhà đâu bà ah, mà bà ấy là người cho thuê nhà. Bà ấy có mấy nhà liền, 2 mặt phố, 1 biệt thự, một trung cư. hii dân địa chủ đấy. Bà ấy còn có một xưởng 30.00m2 chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ củ Nghệ và mật ong đấy mẹ nó ạ.. Bingo nhể?
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tôi có nhà rùi bà ạ, hem phải đi thuê. Số vợ chồng tôi may mắn nên mua được nhà được đất khi nó còn rẻ như bèo. Ơn trời!!! Tôi yêu nhiều thành viên trong hội này nên hay lang thang vào đây tán gẫu, hì hì. Ko, tớ làm cũng gần gần đó, tớ có bà chị làm ở VOV đó, chị tên Liên, mẹ nó làm truyền hình ở đó à?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Có tôi đăng ký rồi mà. Bà đăng ký chưa? Hẹn nhau ở Thống Nhất park nhá. Bà nhớ đi đấy ko thì hơi bị tiếc vì 1 năm mới có 1 trận off hoàng tráng (cả cún mẹ, cún con mà) Hii, tôi mà đại gia đất á, tôi xây hẳn chung cư giá rẻ cho mọi người ở chứ việc gì phải xây nhà cấp 4 cho thuê Thì tôi biết đâu, thấy bà ấy ở đây nên cứ tưởng. Hii, đắc tội với địa chủ quá. Kiếu này phải diện kiến bà này ngay để hỏi học kinh nghiệm kiếm được mảnh đất cắm dùi chứ :mrgreen:
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Quảng cáo thì quảng cáo luôn thể này. Tôi có 50.000 ha mặt nước và đất rừng định làm khu du lịch sinh thái mà chưa có vốn đầu tư. Mục đích của tôi vào hội này là để tìm kiếm các nhà đầu tư đây, biết đâu đầu tư có lãi nhà mình lại có tiền mua biệt thự hết, nhỉ? Kekekekeke...........
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Này ông chồng tôi làm xây dựng đấy. Bao giờ bà xây chung cư thì cho nhà tôi 1 xuất nhà thầu phụ nhé, yên tâm tôi cắt % sòng phẳng!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mấy hôm cũng bận quá, không lang thang được vào mạng, nay ngó vào thấy các mẹ nhà mình toàn tư tưởng nhớn gặp nhau rồi! hi hi Em cũng chia sẻ thông tin với các mẹ một tí nhé. Sau một thời gian thất nghiệp, em bán két, rồi đi làm lương thấp,,, Rồi bỗng nhiên có một ngày đẹp trời cơ hội đến với em, em gửi miếng đất của em nhờ ngân hàng trông nom hộ, chứ để ở nhà chuột nó ăn. Rồi thành lập công ty, rồi mua dây chuyền sản xuất, rồi tuyển công nhân, rồi làm kế toán, rồi phát triển thị trường, rồi vật tư, rồi sử dụng đồng tiền vốn để quay vòng nhanh.... bao nhiêu là thứ, mình làm rồi mới hiểu áp lực của những người làm chủ, hiểu vì sao mình lương thấp trong hoàn cảnh này, Nhưng cuộc sống mà, mọi người đều cày cật lực để mơ ước xây được biệt thự hoa hồng!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mấy hôm cũng bận quá, không lang thang được vào mạng, nay ngó vào thấy các mẹ nhà mình toàn tư tưởng nhớn gặp nhau rồi! hi hi Em cũng chia sẻ thông tin với các mẹ một tí nhé. Sau một thời gian thất nghiệp, em bán két, rồi đi làm lương thấp,,, Rồi bỗng nhiên có một ngày đẹp trời cơ hội đến với em, em gửi miếng đất của em nhờ ngân hàng trông nom hộ, chứ để ở nhà chuột nó ăn. Rồi thành lập công ty, rồi mua dây chuyền sản xuất, rồi tuyển công nhân, rồi làm kế toán, rồi phát triển thị trường, rồi vật tư, rồi sử dụng đồng tiền vốn để quay vòng nhanh.... bao nhiêu là thứ, mình làm rồi mới hiểu áp lực của những người làm chủ, hiểu vì sao mình lương thấp trong hoàn cảnh này, Nhưng cuộc sống mà, mọi người đều cày cật lực để mơ ước xây được biệt thự hoa hồng!
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sáng nay chị nổ to quá nên trưa bị mất ngủ, đầu óc giờ cứ biêng biêng! Em cẩn thận ko tối nay lại trằn trọc giống chị, hehehe... PS: em có cái avatar mới làm chị liên tưởng đến bài "Baby one more time".
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Hí hí, em của 8 năm về trước đó, giờ thì nhìn...................eo ơi!!!!!!!! Còn về công việc cũng mới ở giai đoạn phôi thai thôi chị ạ! Còn gian nan lắm, mấy đêm nay toàn phải thức đến 3h sáng, Công ty sản xuất tấm cách nhiệt chống nóng, đấy chị ạ, có khi chồng chị lại là nhà phân phối tiềm năng! em phải câu từ giờ!!!!!!!!!!!!!11
Re: Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!! Giai đoạn mới là trăm trăm ngàn ngàn vất vả em nhỉ! Chúc công việc của em thuận buồm xuôi gió nhé!!!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chắc sắp tới em cũng làm đơn xin tham gia vào hội này rồi. EM đang đi tìm nhà để thuê đây ạ. Có mẹ nào biết và có kinh nghiệm thuê nhà thì chỉ cho em với ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, đọc bài của chị thấy có niềm tin hơn, hy vọng 1 ngày em cũng có 1 cơ hội....
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Đọc bài mà phục nàng này quá. Giỏi và quyết tâm thật đấy Hii, bà này máu làm ăn nó ngấm vào người rồi hay sao ấy. Nhìn đâu cũng thấy cơ hội làm ăn. Bảo sao đại "ra" là phải :axe:
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Chưa, gan mà to thì tôi phải làm nhà thầu chính luôn cơ. Tôi vẫn nhút nhát lắm, thế nên mới chỉ đạt ở mức đủ ăn đủ sống, hehehe.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hì, chị ơi, vào các trang batdongsan.com.vn hoặc nhadatviet.vn í, nhiều thông tin update lắm, mà ko phải là cò đâu, hì hì, em cugnx thuê nhà qua web này mà ^^
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thế ah. Cám ơn em nhé. Giờ chị đi đón con đã tí nữa về mò mẫm sau. tks em nhé