Tiếp nối thành công của bộ phim truyền hình "Bí mật Eva" về bí quyết ứng xử của người phụ nữ trưởng thành trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, "Lời thú nhận Eva" đi sâu vào khám phá bản chất thật của người phụ nữ hiện đại qua câu chuyện của một cô gái trẻ. Liệu " Lời thú nhận của Eva" có thành công như người tiền nhiệm? "Lời thú nhận của Eva" sẽ chính thức được phát trên sóng VTV3 vào 21:00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 25/04/2011. Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm hài, dài 52 tập. Nội dung phim có gì? Nếu như “Bí mật Eva” xoay quanh bí quyết ứng xử của 4 người phụ nữ trưởng thành trong các mỗi quan hệ gia đình, xã hội thì “ Lời Thú Nhận Của EVA” lại đi sâu vào khám phá bản chất thật của người phụ nữ thời hiện đại qua câu chuyện của một cô gái trẻ Trong "Lời thú nhận của Eva", San là một cô gái trẻ bướng bỉnh muốn vạch ra một kịch bản tình yêu theo đúng những lý thuyết cô học được từ Bí mật Eva 1. Gặp tình yêu sét đánh với Nguyên-một nhà sản xuất phim thành đạt, giàu có và điển trai, cô đã được mẹ là chuyên gia hoá trang cực giỏi “phù phép” biến cô thành 2 trong 1: buổi tối là người đẹp sexy, ban ngày là ôsin cho cùng một người đàn ông mà cô yêu. Rất nhiều tình huống bi hài xảy ra khi San cùng lúc phải phân thân thành hai vai quá khác nhau. Bằng một nỗ lực phi thường, cô đã thực hiện được ý tưởng gần như không thể: dưới vỏ bọc của một ôsin mà chiếm trái tim Chàng từ tay tình địch là ngôi sao màn bạc. Bộ phim đi tìm lời giải cho câu hỏi muôn thủa “Đàn ông thích phụ nữ gợi cảm hay hiền thục đảm đang?” Trong mỗi người con gái đều có băn khoăn đó, họ chao đảo giữa hai xu hướng, hoá thân thành hotgirl để khiến chàng say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay trở thành một “ôsin” đảm đang truyền thống để chinh phục trái tim chàng qua cái dạ dày. Nhưng đến khi lý thuyết tình yêu của cô sắp được chứng minh thì cô gái nhận ra rằng mọi kịch bản tưởng tượng chẳng là gì cả so với cuộc đời... Nhờ thế, cô khám phá ra “Bí mật thứ 2 của Eva”…. Dàn diễn viên? Vai nữ chính của " Lời thú nhận của Eva" (nhân vật San) sẽ do Phan Minh Huyền (Huyền Lizze) đảm nhận. Đây là lần đầy tiên hotgirl của cộng đồng mạng thử sức cho một vai diễn nặng ký và dài hơi như thế này. Một nhân vật, hai con người hoàn toàn đối lập. Liệu cô có thể chinh phục được vai diễn khó khăn này? Huyền LizzeVai nam chính sẽ do Hứa Vĩ Văn đảm nhận. Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim và có kinh nghiệm diễn xuất, được nhiều khán giả yêu thích. Với vẻ noài điển trai của mình, vai Nguyên dường như quá phù hợp với Hứa Vĩ Văn. Tuy nhiên, anh cũng là diễn viên trong phim "Anh chàng vượt thời gian" vừa bị cắt sóng trong khung giờ vàng. Đây cũng có thể là một thách thức khi gặp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả. Liệu anh có chinh phục được khán giả bằng kỹ năng diễn xuất của mình? Hãy chờ xem Hứa Vĩ VănNgoài ra, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo côi Chiều Xuân cùng dàn diễn viên trẻ: Minh Hà, Chí Trung… Ê kíp làm phim? Đảm bảo rằng bộ phim sẽ không làm bạn thất vọng vì đạo diễn của bộ phim là đạo diễn Nguyễn Mạnh Hải. Anh thuộc thế hệ đạo diễn trẻ tài năng của Việt Nam được biết đến như là một đạo diễn “dầy tay” với gần chục phim điện ảnh thành công về cả nghệ thuật & sức hút khán giả trẻ, như: “Lập trình trái tim”, (2009) “Đi tìm hạnh phúc” (2009) “Tuyệt vọng” (2007) “Khách đến chơi xuân” (2007). “Ôi! Mẹ chồng’” (2006) “Món quà đến từ giấc mơ” (2004) Đạo diễn Nguyễn Mạnh Hải
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Lâu lắm rùi em ko xem tivi, mỗi online thoai. Hic hic, mù cang chải quá. Nội dung phim này có vẻ hay hay đấy nhỉ?
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Ôi giời quảng cáo thì hay nhưng phim diễn xuất chán vãi. E Huyền chẳng hiểu hotgirl kiểu gì mà vừa xấu vừa đóng dở hơi quá. Chiều Xuân thì mang tiếng diễn viên gạo cội nhưng đóng phim này cũng khiến mình thất vọng. Hứa vĩ Văn vào vai doanh nhân thành dạt, lạnh lùng nhưng diễn xuất cũng ko thật. Nói chung kịch bản này mà cho dàn diễn viên Hàn Quốc đóng thì thôi rồi chẳng phải nói, quá hot.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Tớ cũng thấy phim bình thường nếu ko nói cũng chán phèo, kịch bản hơi vô lý. Vai diễn Chiều xuân tớ ko thích, đóng ko hay. Mà sao Điện ảnh VN giờ hình như ko cần diễn viên đào tạo bài bản hay sao ấy, cứ hotgirl, hot boy, ca sĩ thậm chí là MC là cho vào đóng vai chính. Hình như việc đào tạo bài bản dường như ko cần thiết nữa, diễn viên ko chuyên nghiệp kịch bản hay mấy cũng thành dở.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Đúng là em càng xem càng chán nếu như không muốn nói là cáu tiết lên với lối diễn xuất dở dở, hâm hâm của cái phim này. Được cái em thích thằng cu Min. Nhưng mà nó nghịch toàn trò quái gở và đôi lúc còn thấy nó hư nữa. Nếu trẻ con bi giờ đứa nào cũng thế thì không tốt.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" bonus thêm ảnh cho cá bạn này một vài ảnh hậu trường nữa phát trên sóng VTV3 vào 21:00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Đồng ý với mẹ nào ở trên, em chỉ thích thằng cu Min Nhưng mà mấy trò của cu cậu *nhái* Ở nhà một mình quá!
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" hơ, em cũng liếc qua phim này,vừa bật tv vừa onnline, tv ngay sát lap mà! nhưng xem Cô Chiều Xuân đóng phim này chối thế nhỉ? biết là nhân vật phải đồng bóng kiểu thế nhưng hình như hơi quá! nghe co ấy thỉnh thoảng :'' ôi...! tình ..yêu... sét ..đánhhhhh'' mà ghê hết cả ng!!!
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Phim này con mình bảo như xem phim hoạt hình. Chứ mình thì chúa ghét, phim gì mà kệch cỡm, vô duyên. Nhất là vai của chị Chiều Xuân, hỏng cả hình tượng. Dàn diễn viên đóng rất kịch, nội dung vô cùng nhạt nhẽo. Cho điểm : 2đ. 1 điểm cho bà nội Min, 1 điểm cho Min.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Đồng ý với bạn này, vai Chiều Xuân mình thấy thất bại hình tượng quá. Diễn hơi quá đâm ra...dở, điệu chảy nước quá. Ah, cái tay xe ôm xem cũng bùn cười phết.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Phim này dở hơi quá, dạo này nhà đài toàn chiếu phim chán ơi là chán, toàn vào giờ thích xem mà ko có phim gì để xem cả. Tớ cũng ủng hộ hình ảnh diễn xuất của Chiều xuân thật sự là kệch cỡm... gặp ngoài đời nhìn nhẹ nhàng và ấn tượng cảm tình lắm.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Cô Chiều Xuân mình cũng gặp rồi, hình như là giảng viên trường mình( SKĐA), ngoài đời thấy trẻ, sang trọng và quý phái lắm. Mấy phim Vn chiếu đợt này công nhậ là thấy chán, nhạt nhẽo, nội dung cũng ko có gì hay cả. Ngay phim lịch sử đang chiếu buổi tối em cũng chả thích xem. Ôi, bao giờ phim LS mình làm hoành tráng như bên TQ nhỉ. 1 trời 1 vực quá!
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" công nhận vai diễn của Chiều Xuân trong này là quá dở, làm mất đi hình tượng dịu dàng, quý phái vốn có của Chiều Xuân. Nhưng nếu nghĩ theo cách nghĩ của 1 người nghệ sĩ - luôn muốn chinh phục những vai diễn mới, không bao giờ tự hài lòng với cái mình đã đạt được thì cũng dễ hiểu vì sao Chiều Xuân lại chấp nhận vai diễn này. Mình nói thế các mẹ thấy ntn? Còn về nội dung phim quả thật là hơi nhạt. Nhưng thôi, vì sự tiến bộ của điện ảnh Việt Nam, chúng mình cần ủng hộ
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Mình cũng nghĩ là dv Chiều Xuân muốn thoát khỏi những vai diễn nghiêm trang trước và thử sức 1 vai diễn mới khác hoàn toàn, nhưng nhìn chung mình thấy vai diễn này là thất bại . Còn phim VN có những phim mình xem cũng rất thích như " ma làng", " bí mật eva", những phim hay đa phần là phim có những diễn viên gạo cội, có kinh nghiệm.....nhưng mình ko thích cách tuyển diễn viên tùy tiện của các nhà làm phim VN.( toàn mấy em hot chân dài nhưng đóng dở ẹc).
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Em thấy phim dở thì lỗi lớn nhất là ở đạo diễn, đạo diễn thấy kịch bản chỗ nào ko hợp lí thì phải biết đường chỉnh sửa. Diễn viên diễn mà không nhập vai hoặc chưa đạt thì chính đạo diễn là người phải hướng dẫn, truyền cảm xúc cho diễn viên. Và khâu casting cũng quan trọng, chọn diễn viên kiểu quen biết và lăng xê thì đến bao giờ mới có phim hay cho khán giả. Bây giờ giờ vàng cứ chuyên chiếu phim thảm họa thế này để định đầu độc khán giả chắc, xem thì không nổi, không xem thì bảo ko ủng hộ điện ảnh nước nhà!Chả biết ai mới thật là không có tâm với điện ảnh nước nhà đây.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Xem cái vụ "bạn" San San gặp anh Trần Nguyên ở bar, đóng ẻo lả, không thật, không đạt, ngứa cả mắt.
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Đồng ý với số điểm của chị. Diễn viên cái kiểu gì mà người lớn đóng còn thua cả trẻ con, hơ hơ .
Ðề: "Lời thú nhận của Eva" Các me, mình đồng quan điểm với các me: CHÁN CHÁN CHán, chán vô cùng tận, phim này mình thấy nội dung phi thực tế, diễn thì như.... nếu có hoàn cảnh nhe thế thật thì tội nghệp người Bà quá, con đã hơi dơ dở, lại còn cháu dở hơi. nói chung phim này chán, còn không bằng phim thị trường thế mà chiếu trên giừ vàng phim Việt, chẳng hiểu các nhà làm phim, quản lý nhà Đài nghĩ gì.