Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình ở tập thể đây, vậy mà cũng 2 vườn rau nhé. Hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi.e cảm ơn c.mai e cũng đi mua thung xốp vê tập toẹ rau cỏ xem sao.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng là cà chua nhiều bệnh lắm, nhưng bên này mình nghe trồng hoa sao nhái xung quanh thì cà chua sẽ ko bị gì. Bệnh là do côn trùng mang đến, mà con trùng thì sợ hoa sao nhái nên khi mình trồng xung quanh thì bọn côn trùng ko đến nữa. Mình năm nào cũng trồng sao nhái xung quanh vùng cà chua và đúng là thấy chẳng có con gì, năm nào cũng có cà chua ăn. Đó là phải làm ngay ban đầu, còn bây giờ trồng sao nhái ko kịp thì bạn hòa 1 thìa cà phê nước rửa bát với 75ml - 1 lít nước máy, lắc đều rồi xịt lên cây , xịt hết lên đám bọ luôn đảm bảo ngày mai cà chua sạch. Cái này thì ko lo hóa chất vì cũng như mình rửa bát bằng nước rửa vậy thôi. Hôm qua đám hoa lys của mình bị mấy con bọ to bằng đầu đũa đến ăn hoa, tiếc đứt ruột nên mình xử chúng như vậy nên giờ chẳng thấy bóng dáng con nào và hoa lys đang chuẩn bị nở rồi. Bạn thử xem sao nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Phải nói rằng đây là cách đại hay, cảm ơn chị nhiều.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi! Cam ơn chị đã chỉ bảo, hqa em có hỏi bố chồng em về hoa đực và hoa cái cũng được bố em giải thích như chị. Nếu cây nhà em mà có hoa cái thì em sẽ làm theo cách của chị bảo. Mỗi tội hiện tại tuyền hoa đực chị ạ. Hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình mới tìm được 1 chỗ mua đất ngay gần nhà, 15k/10kg đất màu đã trộn phân bón, giá thể thì 30k/1 bao chả nhớ bao nhiêu kg. Em bán hàng còn rất nhiệt tình khuân lên tít trên tum cho mình nữa. Mới xin em ý cái card: Đ/c: 183 Nguyễn Ngọc Nại ĐT: 66.818.410/ 62.857.662 Các mẹ có chỗ nào mua đất và giá cả được thì post lên cho mình với nhé, mình vẫn nan giải vụ đất. hôm qua mua 3 túi mà thấy vẫn ít so với chỗ thùng xốp đang có,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi! Cam ơn chị đã chỉ bảo, hqa em có hỏi bố chồng em về hoa đực và hoa cái cũng được bố em giải thích như chị. Nếu cây nhà em mà có hoa cái thì em sẽ làm theo cách của chị bảo. Mỗi tội hiện tại tuyền hoa đực chị ạ. Hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Theo mình thì mẹ nó trồng mồng tơi đi, nhà mình thấy trồng em này dễ nhất.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Ruachuot: mướp nhà em ra quả rồi mà nhà chị thì chưa thấy gì cả, chán thế @All: Xin chia sẻ ít thông tin cho các mẹ nào lơ ngơ lần đầu đi lấy đất nhé. Theo kinh nghiệm của mọi người thì hay đi vào ngõ 124 Âu Cơ, nhưng hôm vừa rồi mình đi lấy đất thì các mẹ nên rẽ vào ngõ 172, lùi lên trên môt đoạn thì sẽ tiện hơn vì đi thẳng được ra chỗ để lấy được đất, đường dễ đi và không phải hỏi ai cả (kinh nghiệm lần đầu tiên của mình đấy ạ )
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình có ai thấy ở đâu có cây lá nếp này ko ? cây này và cây dứa quả có phải là một ko ? chắc là ko vì thấy lá khác lắm. Tớ đang đi xin về trồng nên ai biết hoặc có mách tớ với nhé. Tks nhiều
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho những ai thích ngải cứu hầm gà Chừng này với nửa con gà đã được mẹ cháu cho vào nồi hầm tối nay 2 mẹ con măm!! Ngon!!! Hoa Cà chua: Và cuối cùng là cây gấc, ném hạt ra từ năm ngoái, năm nay lên bao nhiêu là cây, cả nhà có khuyên mẹ cháu làm giàn ăn quả hay nhổ bỏ nhỉ?? Lá Lốt to dã man mà lười cuốn thịt!! Su su cũng lười măm cái anh này càng măm càng ra ngọn, nhưng em ko ăn, ngọn mới ko ra, ngọn cũ thì loằng ngoằng!!! Nhà em chén bí đỏ chỉ thế này là chén!!! To hơn là bỏ già, cho hàng xóm!!! Xào tỏi ngon nhắm ạ!! Lá đỗ Cave, To vậy mà chưa có hoa, mới thấy 1 em nụ già, chắc mai nó nở!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngót nhà em đang bị xoăn lá đây!!! hic hic... mai phải xử để nấu canh vậy!!! Cải tỉa lên cực nhiều mà em ko gieo đâu nhé!! Hạt rơi ra từ cây già đấy!!! Mà có ai đăng ký hạt cải này ới em nhé!!! là cái cải lá to ơi là to đấy!! Mấy cây dền to nhất đây ạ!!! Dưa chuột, Em này là em to nhất trong mấy em của chị Miumiususu em chưa bắc giàn vì chờ thịt mấy em dền giữa luống đi rồi mới bón phân giữa luống, Bắc giàn rồi thì ko bón phân được nữa!! Cho những ai yêu hoa: Cúc đây ạ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn đây là Lan rừng, Bonus thêm phóng viên ảnh Nguyễn Tất Đạt:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mát mắt quá Me Dat ơi! Mẹ nó quả là khéo trồng. Mai em cũng phải tiến hành trồng mấy em lá lốt để làm chả mới được. Mới nói mà đã thấy thèm. Chep...chẹp......
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cây lá nếp và cây dứa quả khác nhau hoàn toàn mà mẹ nó ui
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bác mới thay avata, làm em mất 5s mới nhận ra người quen Lá dứa, lá nếp là 1 chị ạ Năm ngoái off được 1 nhánh về trồng nhưng ko sống, cây mẹ nó cũng đi luôn rồi @ Mẹ Đạt: em thèm mấy cây hoa nhà chị quá. Cải ở HN giờ ko trồng được rồi, nóng thế này mà, lại nhiều sâu nữa Mà ngọn gấc cũng ăn được đấy chị ạ, hơi hăng hăng nhưng ăn bổ mắt
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lá Dứa khác lá nếp chứ em!!! Trên chị có nhà trồng để "hồ" gạo đấy!! Nhưng chỉ thơm lúc chưa nấu, chứ nấu xong mất mùi!! vì lá Nếp chỉ để trong nồi cơm mới có mùi lúc ăn được!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hự, tại em tưởng các mẹ SG gọi lá nếp là lá dứa. Cùng mùi cơm nếp mà chị .