Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em sẽ úp dần kinh nghiệm có được, những khó khăn và thuận lợi khi dấn thân vào sản xuất kinh doanh, bởi cái tên của mình bước đầu chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi!, chia sẻ với chị em, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, ai đó lại bước vào và sẽ bỡ ngỡ như em bây giờ!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chổ em ở lại tăng tiền nhà lên 200k may em ở 1 mình, đi nhiều ở ít nên chị chủ nhà ko tăng phòng em ...ưu tiên nhất.... ôi em sợ cái cảnh chuyển nhà lắm ...hihic. cố sống chết bám trụ nơi này, sắp tới chắc em lại kiếm người ở ghép thôi....
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vào ngó phát rùi phải lượn đây. Bà ND dậy sớm thía..........
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Thế thì bà vào đúng hội đấy, hội này toàn người nhiều tiền, tiền đang gửi Ngân hàng , chờ có nhà nào giá hợp lý là mua luôn đấy. Nhưng nếu có mối làm ăn nào đó béo bở thì việc mua nhà sẽ gác lại mà sẽ giành vốn vào đầu tư cho làm ăn, sau này mua biệt thự sau. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Giỏi thế, giỏi thế, chị phục em ở sự nhanh nhẹn, năng động và táo bạo. Thế em làm một mình à? Chồng em bộ đội cơ mà. Chúc em thành công trong sự nghiệp làm giàu này.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đừng tham gia vào hội này làm gì em ạ. Có nhà rồi đừng dại gì mà đi thuê cho khổ đủ đường.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! cực lắm mới đi thuê nhà mà chị,đi ở nhà mướn khổ đủ điều...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Không đâu chị, chồng em vẫn làm bộ đội, em cổ phần với người khác, thôi! Nhưng thành công sẽ là mừng lắm, nhưng thất bại là coi như đi tong miếng đất chứ ít ỏi gì đâu, liều một phen!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Không đâu chị, chồng em vẫn làm bộ đội, em cổ phần với người khác, thôi! Nhưng thành công sẽ là mừng lắm, nhưng thất bại là coi như đi tong miếng đất chứ ít ỏi gì đâu, liều một phen!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em thích sự táo bạo của chị . Chúc các bé không phải ở nhà thuê nữa nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó ở khu vực nào thế? có gần khu Láng hạ không?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm trước có bác nào cần thuê nhà nhỉ? E có thông tin có nhà ở Hoàng Văn Thái 3 tầng 1 tum cho thuê 2.5tr/tháng đấy (oto đỗ cổng luôn, cơ mà S chắc cũng small thôi ). Nhg chỗ e ở bây h ổn quá rồi nên ko có nhu cầu chuyển. Bác nào cần e pm thông tin cho, ko nhanh có khi họ cho thuê mất. E ko môi giới gì đâu ạ, chẳng qua biết chỗ hợp lý thì giới thiệu cho nhà mình thôi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình hôm nay vắng vẻ quá, mai được nghỉ có khi cho con về quê ngoại nghỉ hè một tháng cho xả hơi, mát mẻ. Chứ mùa hè ở đây nóng bức khó chịu quá.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tôi cũng định mai đưa con về chơi với ông bà ngoại 1-2 tuần đây, nhưng thằng nhà tôi giờ suốt ngày bám đít mẹ, bảo về quê là nó xua tay lắc đầu.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng cho con vịt về quê chơi 2 tuần, mùa này ở quê thì nhiều cây cối hơn, có điều nhớ con kinh!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vịt nhà N trông iu thế.....................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị lượn vào mạng rồi hả, đang hóng tất của chị đây, khổ em rồi! Từ ngày có tí công ty nên phải đi rượu suốt, Hôm nay chuyên gia sang cài đặt thiết bị vận hành máy nên phải xinh tí cho tự tin chị ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! m cũng giống các bạn quá, tuy mình chưa có gia đình, nhưng thuê nhà cũng chán. nhưng mình cũng có công việc làm thêm hay lắm, đầu tư rất ít vốn thôi, nhưng hiệu quả khá cao đấy. mẹ nào muốn làm thì mình bật mí cho nhé
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Những lúc nước sôi lửa bỏng mới thấy tinh thần yêu nước bà nhỉ! Nhìn avatar của bà đẹp quá!!!