Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Ông ý bảo em là:" Hai mấy tuổi dầu rồi còn thích đàn đúm ......trong khi đó ông ấy thì........"
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chúc em bo vui vẻ ngày 1/6 nhá,em nhớ nhắc mẹ ngày 1/6 hoặc 2/6 đi uống vitamin a ở phường nhá
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! úi úi, con cám ơn cô nhá, cô tạo hình đẹp thía, hì hì. Ngày hôm nay chắc con ko được đi đâu roài cô ah. hu hu hu hu
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em cảm ơn anh Mickey nha, cảm ơn cả mẹ anh MK nữa. Chị ơi hình như chỗ em không có cho uống vtm như bên chị đâu ah. Tiêm cũng không b tiêm thía nào nữa, họ không sát sao việc đó đâu ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Con không được mua gì cô ah, hic, chị Khánh có được quà gì không cô. Ah quên con được quà của cô Phương mẹ chị AN đó ah.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! èo, em có làm gì đâu mà khéo chị. Chị còn làm bánh làm trái chứ em nhà em chẳng có đồ mà làm í.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! mấy món bánh ấy làm dễ ợt, chủ yếu đổ bột thạch vào là xong, lọ mọ í mà, Nhứng món cầu kỳ hơn thì chị ko biết làm
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hôm nọ nhà có mỗi bột thạch vị ca cao, em cũng làm nhưng mà không có khuôn , đổ ra khay đá, với cái đĩa hình lá í, xong bỏ ra cắt theo chiều gân lá, bố nó bảo " trông như con đỉa í" >>>>>thế mà vẫn ăn hết.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hình như trên BN có chị cunbong_kfc hay ji ấy cũng bán khuôn chị nhỉ? Nhưng mà các loại khuôn đắt c nhỉ? Em cung định dầu tư ít đây.