Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! dạ em có, em ăn, chị làm cho em 1 âu nhé hiih, mà em kết câu sau của chị lắm ý......em cũng muốn cái đoạn rùi chuyện gì phải xảy ra,,,,,,
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chỗ mình mua lá nếp khó ghê. Có khi phải trồng em này cho tiện mí đc. Có mẹ nào biết ở đâu có hoặc bán cây lá nếp này thì mách mình với nhá. Cảm ơn nhiều!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ngon quá, cuối tuần này em thử sữa chua xem sao. cảm ơn bác chủ top nhé!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Thạch lá nếp của chị trông ngon quá, em cũng ấp ủ lá nếp mãi mà chưa ra chợ mua đc, mấy ngày nay có đi ra khỏi nhà chỉ quáng quàng ra chợ đầu mối vơ rau vơ cá rồi lại chạy về, chưa đi ra chợ thường tìm hàng lá mà mua đc lá nếp. Khéo phải chạy xuống dưới nhà xem có bụi lá nếp nào mọc hoang ko để hái vài lá :-s
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Em đang ăn kem margarita đây các chị ạ, mát hết cả lòng cả dạ, phê quá, các chị nên mua rượu về làm mà ăn đi, chồng quý lắm đóa. Hôm qua sau 2 tuần hộp kem tươi sắp hỏng thì em lấy ra làm một hộp kem margarita này, lần này em đánh bông kem tươi trước rồi mới cho rượu chanh đường vào, kem đông tốt hơn, bỏ ra ngoài lâu cũng ko bị chảy như hôm trước. Các chị thử đi!!!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ cháu suốt ngày kem , bánh , thạch thế này chắc hết hè này lăn quay mất.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị ơi, hôm trước em copy công thức kem margarita của chị rồi nhưng chưa biết mua rượu ở đâu. Chị cho em xin địa chỉ mua rượu đấy với nhé! (vì em chẳng để ý đến rượu bao giờ nên mù tịt). Mà giá cả thế nào hả chị? Em cám ơn chị nhiều nhé!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị search nick của bạn helix ấy . Em thấy bạn ấy có bán rượu để làm bánh.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! huhu, nhà này lên trang nhanh quá. em đua ko kịp...
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hihi, em biết, em biết rồi. Bởi vậy lúc nào em làm em cũng phải lăn ra đứng gần bếp, lăn qua lăn lại những lúc nóng nhất để bù cho năng lượng sẽ nạp vào để ăn những món em làm :d Rượu chị mua ở Metro, hoặc ở cạnh chợ Hàng Da chỗ gần hàng hoa quả có một cửa hàng rượu to, bán đúng giá, hoặc ở Hàng Buồm. Tequila 170k một chai, Cointreau đắt, 350k một chai, giá trước Tết.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! các mẹ ơi, mình cũng đang muốn làm kẹo chip chip quá mà k biết làm xong kẹo có đc dẻo ko nhỉ?tại mình thấy cái bột galenti ji đó cũng dùng để cho vào thạch mà?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hôm qua em vừa lăn ra làm kẹo chíp chíp cho đứa cháu nhân 1/6, cũng thành công ạ, nhưng mà chả có khuôn cũng chả có que, đành cắm tăm vào, hy vọng nó chịu ăn. Mà bọn con nít thích thôi chứ em ăn cái chíp chíp đấy em cứ có cảm giác như ăn panna cotta làm hỏng ý, cứng khừ khừ ra. Hôm qua em làm thạch caramen và sữa ngô, mời các mẹ thưởng thức. Thạch caramen, rất ngon và quá dễ làm. Hôm qua em làm một mẻ caramen trà xanh, còn dư đường thắng, em đổ nước vào rồi từ từ cho thêm hỗn hợp đường+bột thạch rau câu vào khuấy, thế là xong. Công nhận, thạch làm dễ thật, mà trông gần như lúc nào cũng đẹp. Em thì thích caramen (đường thắng) lắm, món thạch này ăn mát, giòn, lại hơi đăng đắng vị caramen, dễ mê! Sữa ngô, công thức em coi trên ... kenh14.vn :">, mục Made by Teens :">, để các mẹ khỏi phải tra lại em post đây luôn. Hai bắp ngô ngọt, lột vỏ bỏ râu, đám vỏ và râu đó bó thành một bó gọn, cho kèm với ngô vào nồi, cho 1 lít nước luộc chín cả đám. Lấy bắp ra, dùng dao cắt lấy phần hạt rồi cho vào máy xay sinh tố kèm nước luộc ngô, xay rồi lọc lấy nước, cho thêm tí sữa tươi vào cho béo, nếu thích lúc uống cho thêm đường. Uống ấm ấm cũng ngon mà để lạnh uống cũng ngon, hì hì. Bonus bình ĐẸP nước chanh leo hí hí cộng với tẹo hoa hoét nọ kia. Mùa hè màu sắc nhỉ, từ hồi biết cái topic này em khoái mùa hè ghê :">
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! cái món thạch carmane của mẹ nó có vẻ thú vị đấy, hôm nọ em cũng làm sữa ngô, đc nhà chồng khen, nhưng đến lúc mang sang nhà ngoại, con e gái e nó uống sữa ngô ngoài hàng rồi nên chê ỏng che eo, nó kêu sữa ngô c làm như ăn ngô sống ), ở ngoài hàng sữa ngô đặc keo lại ngon hơn nhiều
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Sữa ngô công thức/ em coi trên kênh/ mười bốn vi en/mục mết bai tin/các mẹ khỏi tra/ em pót đây nhé/hai bắp ngô ngọt/ lột vỏ bỏ râu/đám vỏ và râu/ đem bó cho gọn/cho vào nồi nước/ cùng với bắp ngô/với một lít nước/ luộc cả đám lên/chín lấy bắp ra/dùng dao cắt hạt/ cho vào sinh tố/với nước luộc ngô/xay rồi lọc nước/nếu mà muốn béo/cho thêm sữa tươi/ nếu mà thích nữa/ lúc uống thêm đường/uống ấm cũng ngon/ uống lạnh cũng tuyệt/ hì hì hì hì/ Tớ là Té ca. Xin phép Té ca biên tập lại một chút.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! ôi chết cười vs mẹ chilisauce, lần nào đọc comment của c e cũng ngồi cười đau cả bụng luôn
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Thôi, uống thế cho nó lành, biết rõ nguồn gốc của mọi hương vị. @Chị chillisauce: há há há hay quá hay quá
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Thì có bột mới gột nên hồ chứ, em viết văn xuôi mà bay bổng thế kia thành ra C lại ngứa nghề. Mà bây giờ chán nhỉ, sao C em mềnh giờ ở cạnh toi lét à, gì mà toàn Thăng trĩ với co búi trĩ thế kia, gớm chết đi được, quảng cáo thì cũng phải lựa chọn chớ, ít ra cũng phải chừa các tóp ăn uống ra chớ. C chuẩn bị ăn trưa, chạy thoát thân đây ụa ụa. Giờ còn đâu thú vui vừa nhậu vừa lướt.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Công nhận, toàn là quảng cáo nhảm nhí! Để to đùng át cả avatar đẹp của người ta, hứ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Toàn những món ngon, hấp dẫn............em uýnh dấu để học hỏi các chị...................
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! định úp vài món lên mà mạng mẽo chán quá mãi chả lấy được line ảnh