Ðề: Thèm....................... E thèm tiền. Thèm quá. Hqua hạn cuối quyết toán rồi mà còn đúng 200k trong tay. Mỗi tháng phải góp quỹ 7tr5
Ðề: Thèm....................... Thèm 1 cái ôm thật chặt, 1 nụ hôn nồng nàn, thèm tìm lại được cảm giác khi đang yêu và được yêu, thèm được nhớ 1 ai đó..............
Ðề: Thèm....................... Em ui, góp quỹ gì mừ nhiều thế? Chị cũng đang thèm tiền đây, nhưng hum nay vừa lấy lương xong, chưa thèm mấy
Ðề: Thèm....................... Hum nay thì thèm gì nhể?? ko biết nữa!! Thèm tiền thì lúc nào cũng thèm roài!!!! À, thèm cho con tăng thêm 2-3kg, khổ, cao 1,1m mà có 18kg, đi đâu cũng bị ng ta chê con gầy!! hứt hứt... mẹ thì béo lăn ra!!
Ðề: Thèm....................... Ahhhh, mẹ này nói tui mới nhớ ra là tui thèm cao thêm 2 phân bà ạh......hihi ....xèm quá........ Em bé thì cho uống sữa nhiều vào... già như tui chịu rùi đành phai thèm thui
Ðề: Thèm....................... Con tui ko lo thiếu chiều cao, chỉ lo thiếu cân nặng thui!! So chỉ số IBM thì con thuộc dạng siêu gầy!! hic hic...
Ðề: Thèm....................... Bi giờ nhiều trẻ biêng ăn....Khổ ghê cơ.....Ko như mình ngày xưa nhỉ...hic.... Cố lên bà nhé.....
Ðề: Thèm....................... Thèm tiền đủ để mua được 1 căn nhà nhỏ để không phải đi thuê nhà nữa. Thèm 1 cái ôm thật chặt của chồng như hồi xưa trước khi chồng nói "Em ơi, mình cưới nhau đi!" Thèm cái hôn nồng nàn của buổi tối hai vợ chồng gửi con cho bà để đi đạp vịt... hâm nóng tình yêu. Túm lại là thèm chồng vì hai mẹ con đang ở bà ngoại, con thì ngủ rồi còn mình thì thiếu hơi chồng ko ngủ được! hehe
Ðề: Thèm....................... Thèm được bên anh như ngày xưa, thèm có anh yêu thương và chăm sóc, thèm nắm tay anh và hôn anh Bao giờ mới có thể ???
Ðề: Thèm....................... Thèm 1 tô bún bò chẹp chẹp...thèm mấy ngày rùi,chắc thứ 2 mới nấu được,thèm quá...thèm thành ra ước j đang ở vn ăn được liền thì sướng nhỉ.
Ðề: Thèm....................... Thèm bánh xèo quá ... nhớ khói bếp quê ngoại ... nhớ con đường đất dẫn vào nhà, nhớ cã hàng rào dâm bụt. Ngoại ơi, con muốn về nhà
Ðề: Thèm....................... Thèm.................cái j hổng bik ihhihi nhưng cũng thik giống bạn này,có quê nội ngoại,có hàng dâm bụt,có khói lam chiều,lãng mạn nhỉ,mình chỉ mới thấy qua tv ihihi.
Ðề: Thèm....................... bây giờ mình thèm về Hà Nội ăn cơm vợ nấu và ôm con gái...nhơ nhà quá !
Ðề: Thèm....................... Mình thì thèm cho chồng mỗi tối chủ nhật ko phải xách túi đi làm!! Thèm cho chồng về đây, cùng về 1 mối cho đỡ khổ cả vợ lẫn chồng!!
Ðề: Thèm....................... Một tháng + 2 ngày, nằm ngủ một mình, trời đang lạnh dần. Thèm được ôm vợ như ngày xưa, nhưng vợ đi rồi. Cuộc sống gia đình, thèm những ngày cùng nhau chung lưng đấu cật vượt qua sóng gió để lấy được nhau, để xây dựng tổ ấm như ngày xưa... Ân hận nhiều, chúi mũi vào công việc quá bận rộn mà nhiều lúc quên mất vợ, bỏ vợ ngủ một mình. Thèm cuộc sống đừng phải lăn lộn bon chen đã làm cho 2 đứa phải chia tay.