Tôi bây giờ rất mong được 1 ngày tự do. Bà chanhchua hãy tranh thủ hưởng thụ những tháng ngày này đi. Rồi đến lúc bà có chồng con thì muốn đi đâu cũng khó.
Chào các mẹ, bi giờ mới có thời gian vào nhà khỉ nè. Thông báo với cả nhà là tui thuê được NGV roài, hôm nào mà có off iếc gì thì nhớ ới tôi 1 câu nhá. Thấy các bà buôn bán ghê quá nhể tui cũng đang muốn chào hàng nè:mrgreen:
Khiếp thật, các mẹ hkỉ máu chiến thế? mẹ nào cũng thích 3 đứa cơ a?, tui thì vưỡn còn hãi lắm, chộm vía con trai cũng ko còi, nhưng pải cái thỉnh thoảng sốt là tui hết vía, mệt lămmmmmmmms.
Hi, các Mẹ khỉ đít vàng. Có thêm 1 cơn gió khỉ đít vàng nữa đây. Mình cứ tìm khỉ vàng suốt. Cuối cùng cũng đã tìm được, thiệt là may wquas. Mình ở Nha Trang.
Tôi muốn tham gia lắm nhưng không có thời gian, ngày chủ nhật tranh thủ ngủ và cho con ăn là hết ngày rồi. Hôm đấy tôi sẽ cố gắng đến gặp các bà.
Trời lạnh nên các mẹ khỉ trốn hết rồi hehe...mỗi tôi cả bà trà chén buôn dưa thôi . Hôm trước có xem topic nhà bà,thích cái máy xay nhiều công dụng lắm,cũng muốn múc 1 em lắm nhưng mà đang trong chiến dịch xiết chặt kinh tế nên...ngắm vậy. Kết thúc chiến dịch sẽ rước 1 em về
Ờ, tôi thì đang tăm tia cái máy khâu mini của nhà bà ý. Tôi có làm con máy mini của Mẹ Đậu đỏ rồi, nhưng nó đã bị hỏng. Xã tháo ra sửa nên khỏi bảo hành luôn. Hic, muốn mua con khác quá, nhưng cũng đang phải tính toán ngân sách...
Xin chào cả nhà, cho mẹ con khỉ nhà cháu tham gia hội với nhé, hai mẹ con khỉ thì có được tính thêm điểm ko ạ.Chúc nhà khỉ chúng ta vui trẻ mạnh khỏe nhé!
Hix hix, tớ đang chuẩn bị cho ra đời Em bé đầu tiên, tự nhiên mấy ngày nay 2 bàn chân của tớ bị phù lên, chẳng hiểu tại sao??? Tớ ko ăn mặn. Có mẹ nào bị nhw tớ không?? Chỉ cho tớ làm cách nào nhé. huhuhu
Tui chả bít tí gì về ch này cả,bà cố lên nhé. Để tôi ới hội khỉ nhà mình,mấy mẹ có 2,3 lần kinh nghiệm và trải nghiệm rồi giúp mẹ nó nhé. Các mụ khỉ nhà mình đâu về giúp mẹ nó đi nào...