Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. 04 năm rồi mà vẫn sợ, không dám xem. Tớ vào phòng mổ mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng run quá chả biết bs làm gì mình nữa. Răng lợi chân tay va lập cập vào nhau. Người thì rung lên bần bật. Anh bs gây tê còn bảo làm gì mà run thế, run đến tận bây giờ!
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. 04 năm rồi mà vẫn sợ, không dám xem. Tớ vào phòng mổ mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng run quá chả biết bs làm gì mình nữa. Răng lợi chân tay va lập cập vào nhau. Người thì rung lên bần bật. Anh bs gây tê còn bảo làm gì mà run thế, run đến tận bây giờ!
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Oa vừa xem vừa sợ, dù mình từng trải qua rồi nhưng nhìn vẫn ghê
Ðề: Re: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Hic hic, em xem xong mà sợ quá, hic, sau này em chỉ mong được sinh thường thôi, chứ rạch hết lớp này đến lớp khác như trong clip em sợ quá (
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. e chưa lấy chồng!mà xem xong e sợ quá các mẹ a!khâm phục các mẹ đã trải qua!hic
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Hên là mình sinh thường,xem clip thấy chóng mặt quá(vì mình vốn sợ máu mà) Các mẹ nào sinh mổ mà thấy chắc khiếp vía,ko có tinh thần để sinh con. Tuy nhiên cần phải hoan nghênh các Y-BS đã rất giỏi trong việc mổ đẻ cho các mẹ. Thế mới thấy chị em phụ nữ chúng ta thật là hp và vĩ đại khi đc làm mẹ,và sinh con. Các đấng mày râu hãy cảm nhận và chia sẽ với vợ hiền đi nhé. Chúc các mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời của các con.
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Thôi, em đẻ thường thôi các chị ạ, chứ nhìn thấy thế này em sởn hết cả da gà rồi
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Mình sinh mổ tập 1 rồi, k chứng kiến nên k thấy sợ. Xem clip xong mà chân tay bủn rủn. Dù sao cũng tks chủ top đã đưa lên để mọi ng biết rõ về quá trình sinh mổ.
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. thật sự em vừa xem vừa run, xem nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoảnh mặt đi chỗ khác *.* tks chủ tóp đã chia sẻ
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. em nghĩ clip này nên cho các ông xem để biết rằng sự vất vả và đau đớn của việc sinh con thế nào, và cũng để thương vợ nhiều hơn..........
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. khiếp xem mà thấy sợ quá. chỉ mong tập2 đẻ thường chứ đẻ mổ thấy rạch toàn da với mỡ.sợ kinh khủng.
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. dự sinh của e là tháng 10 mà xem xong e thấy sợ quá, ko biết tới lúc đó sẽ như thế nào nữa, hic
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Các Mẹ đừng sợ, khi mổ Bs họ che hết lại rồi nên mình cũng không thấy gì đâu, mổ lấy em bé ra rồi khâu lại cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ à, mình có anh trai làm Bs trong bv nơi mình sinh nên khi mổ mình cứ leo lẻo cái miệng với Bs và mấy cô phụ mổ cho quên thời gian, khi thấy Bs lôi con ra tự nhiên ứa nước mắt, thấy con là bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc sẽ quên hết, sau khi mổ khoảng 3 ngày mình chẳng thấy đau đớn gì nữa nên các Mẹ sắp phải sinh mổ cũng đừng lo lắng gì nhé!
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Ôi mẹ nó mổ viện gì mà tỉnh thế ,mình mổ viện C bị gây tê mắt ko mở nổi chỉ muốn mở mắt nhưng ko được cứ nháy liên tục .Nhưng đầu thì tỉnh táo nghe thấy hết những gì mọi người nói xung quanh .Con ra lúc nào cũng chẳng biết chỉ thấy anh bác sĩ gây mê thì phải đứng bên cạnh hỏi : "đã biết con ra chưa " ,lúc đấy mới biết và nghe thấy tiếng khóc của nó .Người ta đưa cho nhìn mà còn ko nhìn nổi cứ lờ mà lờ mờ thôi .
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Ôi xem clip này mình toát mồ hôi hột, may mà mình sinh 2 nhóc = cách tự nhiên................
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. xem mà sợ quá,e sắp sinh rùi,hi vọng hok pải đẻ mổ hok thì chết mất hic hic
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. Mẹ nó ạ, mình ở Sì Gòn nhưng về Vũng Tàu sinh vì Ông Bà Ngoại ở dưới ấy, anh trai mình làm việc ở bệnh viện dưới Vũng Tàu. Mình được gây tê chứ không gây mê Mẹ nó ạ, nên mình biết hết ví hoàn toàn tỉnh táo mà. Mình mổ sớm 11 ngày vì tự nhiên sốt đùng đùng đến nỗi cạn ối phải mổ cấp cứu ấy, trước khi mổ mình còn động viên anh xã "khoảng 30 phút nữa người ta mang con ra đấy, anh đợi xem mặt con nhé", rồi mình tí tởn đi mổ, anh xã mặt xanh lè xanh lét, mồ hôi đầm đìa. Nói chung mình không sợ Một phần vì 2 bác sĩ mổ cho mình, 1 phần vì quen nữa, trong lúc mổ Bs mổ còn pha trò cười ầm ầm nữa ấy chứ. Mình tập một đã mổ, tập hai chắc chắn mổ nữa, nghe nói mổ lần 2 còn đau hơn mổ lần đầu nhưng mình cũng chẳng sợ, đau mấy ngày rồi hết ấy mà. Các Mẹ cố lên, nhìn thì vậy thôi chứ cũng bình thường à!!
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. khiếp quá, vừa xem vừa nhắm tịt cả mắt lại, hic, cũng may mà em qua cái lúc đấy rồi mới biết cái clip này không thì sợ lắm. hic hic hic. dã man quá. thảo nào mà em đau đến mấy tháng liền cóc đứng lên được người như con tôm vậy. hic
Ðề: Clip đẻ mổ - các mẹ tham khảo nhé. eo oi. chị động viên giỏi quá đi, nhưng thực sự là đau chết khiếp đi được, tất nhiên lúc họ mổ mình ko biết đau là gì vì gây tê rồi, nhưng mà sau đó thì eo ôi, đau mấy tháng luôn, mà đến giờ con bé 19 tháng rồi mà nó ngồi lên chỗ vết mổ mà nhấn thì em vẫn còn đau đau đây ạ. Còn 3 tháng đầu thì cứ y như là con tôm hùm cong hết cả lại. hic hic hic.