Nghe mà phát thèm hả các mẹ? Cô bạn ơi, bạn ngồi giết thời gian nên thấy chán và mệt... Mình thì ngày mới cưới, ra riêng, hai ngày t.7 và cn quý hơn vàng! Sáng dậy, tổng dọn VS nhà cửa, quần áo. lên ds những gì cần mua cho nguyên tuần sau rồi GO. Chiều nghỉ ngơi hoàn toàn, tranh thủ đọc sách tìm hiểu về chăm sóc bà mẹ và em bé (lo xa ). Sáng CN chuẩn bị 1 vài món ăn cho những ngày kế tiếp đi làm (món kho hoặc ướp sẵn). OX mình thì không đi học như chồng bạn nhưng 2 ngày này ổng phải "cày" mấy job ở các trường đại học mời dạy liên thông nên mình cũng alone thôi! Có lẽ gia đình bạn tài chính rủng rẻng nên có người giúp việc chăng? 2 vc mình thì tiết kiệm mỗi tháng 1khoản để cho tương lai nên không tự cho phép có oshin. Bây giờ cũng vậy dù có con 1T rồi, thứ 7 và CN lại càng bận rộn hơn vì còn phải chăm sóc cho cô con gái. Không có thời gian rãnh để mà mệt và bứt rứt như bạn đâu! Hic...
Rảnh rỗi quá cũng là một thuốc độc đấy, chị nói không đùa tí nào đâu. Tốt nhất là em nên tìm cho mình một niềm đam mê nào đó, chứ ko thì gay go lắm.
em nên lên kế hoạch mà sinh baby đi, hoặc chịu khó đi shopping mua vài quyển sách về chăm sóc em bé ý. đúng là vợ chồng son, thích thật. Ôi ước gì....!!!
Chị thích cái vụ " gì cũng hai vợ chồng cùng làm" của nhà em, quá là đúng đắn đấy (điểm 10 cho chất lượng ) Chứ như nhà chị, cái gì chị cũng ôm đồm làm hết từ khi cưới nên giờ mình đau ốm, chồng quen mui chả biết làm gì đỡ vợ. Cứ phát huy cùng chia sẻ việc nhà em nhé (u) Còn theo chị, trường hợp của em thì nếu em yêu trẻ em, em có thể tranh thủ đi học may, xong tự may rèm cửa, bộ chăn ga gối, quần áo ... cho baby sắp tới, sẽ rất độc đáo và thú vị lắm đấy em ạ, cái vụ này chắc không cần chồng chia sẻ đâu
Chả được vài tháng chồng đi chợ, về 2 vợ chồng cùng nấu ăn đâu. Chồng em mà duy trì như thế thêm 6 tháng nữa thì đem biểu dương toàn quốc được rồi.
sướng thế có ai mà sướng thế,tôi mong cũng ko được.Bà luyện như thế nào mà hay thế bảo cách tôi với.. Tôi đang mệt quá vì chồng ko chịu giúp đỡ vợ đây này
Bạn ơi, mình thấy có nhiều lớp học về anh văn hoặc nghiệp vụ hoặc các soft skills tổ chức riêng vào 2 ngày đó mà. Mình mấy lần muốn đi học mà tối thì phải chuẩn bị cơm nước (vì chồng đi dạy thêm vào buổi tối nữa) còn T7, cn thì cũng chẳng còn thời gian
Mình đọc topic của bạn và thật sự ngưỡng mộ bạn đó. Vì có lẽ bạn quá may mắn hay vì có thể chồng bạn là 1 con người hoàn mỹ về tính cách... Mình đọc ở đâu đó rằng có thể thay đổi mọi thứ trừ tính cách. Và mình chiêm nghiệm thấy cũng không sai. Ox mình khi lập gđ cũng khá đứng tuổi (ngoài 40) và hơn mình đến những 8 tuổi! Khi chuẩn bị cưới, ox thường bàn bạc về cách sắp xếp cv of cả 2 trong tương lai rồi cả vấn đề cbị ntn khi có baby. Nói chung là lý tưởng . Tuy nhiên có 1 vấn đề là khi chưa lập gđ thì anh ấy sống trong 1 gđình có ông bố hết sức gia trưởng nên mình cũng khá lo... Rồi lại tự an ủi vì những suy nghĩ và trình độ của ox tương lai... Những ngày đầu sau cưới, buổi chiều đi làm về, chồng chuẩn bị món rau củ, vợ nấu ăn, rồi cùng nhau dọn rửa. Ngày cuối tuần 2 vc cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Tgian còn lại cả 2 làm việc riêng theo kế hoạch... vv và vv... Những lúc cùng nhau nội trợ, ox thường phát biểu về giá trị thực sự của những cv không tên mà những phụ nữ từ bao thế hệ đã phải làm, rằng đây là những cv thật sự nặng nề chứ không chỉ đơn giản như bao người nghĩ . Ví dụ như đi tới lui trong bếp quá nhiều, hơi nóng từ bếp, nguy cơ bỏng do chế biến trên bếp, rồi dọn dẹp cũng đâu chỉ là xối nước và lau... Sỡ dĩ mình kể dài dòng để cho bạn hiểu là mình chưa hluyện mà đã có được như vậy. Nhưng về dài lâu, sự ra đời của con gái làm mình cũng thêm nhiều mệt mỏi. Đi làm về, thấy chóng mặt nhưng mình cũng cố gắng chăm sóc cho con xong, định nằm nghỉ 1 lát chồng về sẽ cbị bữa cơm. Khi ox về thấy như vậy liền có vẻ không vui... Về sau, bắt đầu có sự so bì với những đồng nghiệp nữ chỗ ông ấy rằng sao họ vẫn đảm đang và giỏi giang dù có mấy mặt con... Hi hi... Thế là dần dần cv bếp núc, con cái mình làm từ A đến Z từ lúc nào không biết nữa trong khi có những lúc đó ox nằm ngủ khò khò... Dĩ nhiên chăm sóc gia đình là niềm vui, là hạnh phúc nhưng điều đó phải xuất phát từ cả 2 phía. Mình nghĩ ngày nay hiếm có phụ nữ nào còn suy nghĩ hoàn toàn cổ xưa như "coi việc chăm soc cho chồng con và gia đình chồng là bổn phận là niềm vui hoặc đôi khi có người lại coi là cái kiếp đàn bà nó phải vậy" đâu! Nhưng vấn đề là đã trót lên đò rồi thì biết sao, thôi thì tự an ủi mình vậy đó! Bởi vậy mới thấy thèm & ngưỡng mộ bạn quá! Hi hi...
Úi zời, đọc cái tít muốn tham gia ngay, đang rảnh rỗi đây, chưa chồng, chưa con nên thứ 7, CN chả biết làm gì! He he he
Minh thay ban tre nay co cai quan diem 2 vo chong cung lam hay qua, neu nhu hoi tre minh co nhan thuc nhu vay thi chac bay h hanh phuc nhieu lam. Vi nhu vay chong se luon biet chia se cung minh va thuong minh biet gia tri cua cuoc song hon. Không sinh cac tinh hu cua dan ong. Minh da that bai trong cuoc song vi mang phong cach song cua phu nu thap ky 60 ra song cho thoi dai nay, nen bay h luc nao cung sinh ra am uc, ko duoc chong con hieu cho cai noi cơ cực vat va chiu thuong chiu kho cua minh. Cai gi cung nghi minh cu hy sinh cho chong con nhu vay moi nguoi se cam nhan va hieu.
ax.đọc 1 lượt thấy bà này con nhà giàu được chiều thì phải.ngày thường chồng em đi chợ,em chỉ phải đi những ngày chồng em đi hoc,tức là chỉ t7,cn.nhà cũng dọn cùng chồng.chồng đi học về mệt mà k don cho chồng chỉ ăn chơi.hư người.k mê được
ngưỡng mộ đồng chí chồng chăm chỉ quá. Có cách nào luyện được mấy đồng chí ấy không nhỉ hay là bản tính chăm chỉ vậy? Chị ơi cho cả nhà ít kinh nghiệm "dạy chồng" đi