Loa loa cho mấy mụ thông tin tớ gọi cho chị Hạnh nhé. Tình hình mấy hôm nữa mới có hàng về cơ, mà chị í ko bật kiện ở nhà đâu. Mai cacel vụ Trương Định nhé. Hôm nào chị í ới thì tớ loa cho mọi người sau.
Chúc mừng Trà vụ nịnh mẹ chồng thành công tốt đẹp Up ảnh lên cho cả nhà thèm nào !!!!!!!!!!!! Uống bổ sung vitamin loại gì đươc hả Trà ? Hồi trước cai Minh tớ chả cho uống gì cả Chắc tại thế nêm Minh mới còi cọc như bây giờ.
Mômô: Công nhận Bảo Anh càng lớn càng xinh, lại da dáng "người nhớn" nữa. chịu khó nằm ngửa ra cho mẹ gội đầu thế. Su nhà tôi chắc còn lâu @ Thoa: Mẹ tôi BT thì cũng ko khỏe đâu. Dưng mà hôm qua con gái về nên phấn khởi, đi lại phăm phăm ý. Trộm vía bà . Về nhà lại bòn rút 1 ít rau sạch bà trồng ở vườn mang ra nấu cháo cho con. bà Phúc không trông CN Nhưng hôm nào tôi bận việc nhờ thì bà vẫn trông . Bà thoải mái lắm Bồi dưỡng thêm cho bà làm ngày CN là 50K/ngày . @ LoLa: Bựn thì bựn nhưng mà cũng phải vào buôn đấy nhé Mà Ox được về nhà có sướng không? Chắc lại không muốn quay lại VN cũng nên nhỉ? @ Chào mừng thành viên mới CuTí . Bà kê khai lý lịch để làm quen đi nhé Hôm nay thứ 2 các bà đi đâu hết cả rồi ??????????????????? Tôi đủ QUOTA 2 bài/ ngày rồi nhá :
chào mừng thành viên mới nhé ! Hôm nay sn mẹ tôi đây. tý nữa chạy đi mua cái bánh gatô với bó hoa về cho bà vui. Hân thì thích thổi nến lắm nhé. Cứ bảo đi mua bánh sn là hát: happy birthday to you! rồi thổi phù 1 cái ( giả vờ thổi nến ý) buồn cười thế.
Chào cả nhà đầu tuần, chúc cả nhà tuần mới thật hạnh phúc. Lola ơi, chờ áo bơi của bà về đây. An ơi, chữ bà to như con gà mái mẹ, đọc thích cả mắt. Trà đi chơi thích nhỉ, nhà tớ chắc hè này k đi rồi, budget đã hết vào đầu năm rồi.
>>Cuti: Welcome thành viên mới nhé. >>Momo: Bin nhà tớ cũng toàn gội đầu giống kiểu Bảo Anh. Cu cậu bây giờ dài rồi nhưng vẫn khoanh chân nằm chậu tắm. Gội đầu kiểu Sếu chỉ cũng được nhưng hơi mỏi vì mình phải cúi, còn gội như Bảo Anh thì tớ ngồi ghế được. >>Trà: Đi chơi vui nhỉ, chờ ảnh của Trà. Nhưng nhớ post cả ảnh ọp ẹp tháng 2 nhé. >>ALL: Tớ vào điểm danh và bán than. Bin nhà tớ chiều qua tự dưng sốt cao. Sáng nay tớ xin nghỉ ở nhà. Bin mệt nên bám mẹ lắm.
chào cả nhà tôi vào điểm danh 1 tí. hôm nay đi làm mặt đất mà bây gìơ mới rảnh để lên xem tình hình cả nhà thế nào. Ken nhà tớ gội đầu như ngưòi lớn sướng lắm, cứ đứng thẳng lên mẹ dội nước thẳng từ trên đầu xuống, xoa dầu gội vào và xả. mẹ nhàn tênh Ngọc: chờ mãi chả thấy ấy đi làm gì cả
Báo cáo Hội Rắn Mình là "ông" chứ không phải là "bà"...:mrgreen: Nếu chị em không thích có đàn ông tham gia hội, mình nhường chỗ cho bà xã ....:mrgreen: bà xã cũng Rắn nhé, mà còn là Hổ Mang đóa ... Báo cáo : Hai con rắn nhà mình đã có một thằng cu 2,5 tuổi ( tháng bảy này cháu 3 tuổi ). Cháu cũng sắp lên chức anh rồi, cả nhà mình sắp có thêm 1 thành viên nữa vào tháng 6 tới mà - theo như khoa học kết luận thì là một cháu gái ạ. Còn thằng cu hay cái hĩm thì phải đợi Rắn mẹ sinh mới biết được chính xác...:mrgreen:... Chúc cả nhà vui vẻ !
Hị Hị Hội rắn nhà mình giờ mới có một đàn ông tham gia ! tớ tưởng tượng đi off mà có bạn này chắc vui lắm nhỉ !
Cả nhà ơi, 30/4 này nhà tớ cho Bảo Anh đi Phan Thiết. Bà nào có kinh nghiệm cho con đi nghỉ mát, đi chơi xa cần chuẩn bị những thứ gì, chú ý những thứ gì thì cho tớ vài thông tin nhé. Với cả với bé 18 tháng thì cần chú ý gì đặc biệt nữa. Bảo Anh vẫn ăn cháo.
Hello Puppyken Thấy bạn có cả trong hội những người có con sinh tháng 7 năm 2006 ... cu tí nhà mình sinh 26 tháng 7 nă 2006 đấy. Bà xã mình là hổ mang còn mình chỉ là con rắn nước ....:mrgreen:
Trời .... Mì chính cánh roài, thôi ...mình đăng ký cho bà xã....mình xin làm người up thông tin ...:mrgreen: Đi off á? Mình không đi đâu, nhỡ không còn đường về với vợ với con ...:mrgreen:...:mrgreen:...:mrgreen:
ken nhà mình sinh 23/7/06 gần cu tí đấy nhỉ thế mà đôi rắn nhà đấy đã sắp có thêm em bé rồi nhanh và dũng cảm nữa. nhà tớ là rồng rắn mà chả thấy lên mây gì cả cứ quanh quẩn thôi lên cao qua lại không xuống được thì chết. mà tớ thấy hội rắn này cấc chị em toàn hổ mang thôi mà còn là loại hổ mang chúa nữa:mrgreen:
nhà tớ ken 11tháng đã đi sầm sơn, 14 tháng đi nha trang đấy .hồi đấy tớ mang bột ăn liền nestle, lọ hipp , sữa cả hộp, bình uống sữa, bỉm, quần áo các loại đồ bơi, khăn tắm ....đồ của mình mang gì thì chuẩn bị mang cho con như thế. chỉ chủ yếu là đồ ăn cho em bé thì lỉnh kỉng thôi. ở ks có bình đun nước nên mình có thể làm nóng , hâm đồ ăn làm bột ăn liền bữa sáng, luộc bình sữa và núm vú luôn. bữa tối thì cả nhà đi ăn ngoài hàng ăn mình có thể bảo ng ta làm cháo cho con thêm. nhớ mua thêmhpoa quả , sữa chua cho con ăn thêm vì mình không nắu cháo cùng với rau xanh đươcj nhiều. nhà ấy mua hoa quả đóng hộp cho con cũng đừợc vì loại đấy không cần giữ lạnh. chúc nhà môm đi vui vẻ nhévề post ảnh cho cả nhà xem
Hè. Hi cả nhà. Báo cáo cả nhà là tôi vẫn chưa đẻ nhá. Sau một hồi bàn đi tính lại VC tôi quyết tâm để cho em bé muốn ra lúc nào thì ra. Mấy hôm ở nhà đâm ra lại chán nên toàn lượn bà nội bà ngoại suốt, chẳng ăn ở nhà bữa nào . Cám ơn các bà đã hỏi thăm nhé. Bỏ có mấy hôm không vào diễn đàn mà tôi phải mất 1 tiếng đồng hồ mới đọc xong bài của các bà. Kiểu này ít nữa mà đẻ chắc là ko đọc được mất. @ Thoa: em Ti trộm vía trông tròn đấy chứ @ Hân hân: 2 chị em Quân đã đèo nhau xe đạp rồi à? yêu quá. @ Huyền bee: hôm trước qua chỗ bà thấy có cái áo đẹp quá định vớ về nhưng lại thấy có cài khuy đằng sau (sợ con nó cộm lưng nên đành bỏ lại, tiếc hùi hụi) @ An: Ảnh 2 anh em đèo nhau là bà tự chụp xong rồi lồng vào à? hay là chụp ở hiệu thế? trộm vía Su iu thế. Chúc mừng bà bước đầu cai sữa cho Su thành công nhé @ Thỏ nhím: nhà này dạo này hay bị stress thế? tầm 3 tuổi bọn nó ương lắm nhất là có đứa cùng tuổi mình nên lại càng thích thể hiện cái tôi hơn. Bà có gì cứ tâm sự với Trà và Ngọc để có thêm cách giải quyết nhé . Tôi cứ tưởng là bà rảnh rang sướng nhất hội đấy vì thấy kể hay đi xem phim @momo: em BA có nhiều ảnh đẹp thế? Có khi nhà tôi cũng học kiểu gội đầu giống momo chứ anh Mộc mỗi lần bế gội là toàn khóc vì sợ ngã @Bình Lola: bà ơi mua giúp tôi tuýp bôi muỗi cắn nhé và Hydrosol với... (riêng bà này phải bôi đỏ choét vì bà này chắc ít vào được diễn đàn) @Ken: bà này lại mới đi Nhật à? show ảnh dần cho cả nhà du lịch qua ảnh đi nhé.
@ các bà hỏi về vụ tắm cho con, hồi trước tớ mua được cái showercap này thấy gội đầu tiện lắm, khi May còn ngồi chậu dội nước thoải mái k vào mắt, mặt, nàng rất thích. Còn giờ lớn rồi tắm đứng tớ vẫn dùng cái này. Híc, nhưng k biết khi nào bỏ cái này được đây. Cái này bằng chất hơi xốp, nhẹ, k thấm nước, bền, thấy dùng mãi mà không hỏng. Tiếc hồi đấy mua có mỗi một cái. Nhân tiện mở photobucket, post ảnh May hồi Tết đi Thái này, trông mát mẻ không, hihi.