Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Mình cũng rất thích cách sống như thế mà không làm được! Nhiều khi chuyện chẳng đâu vào đâu mà cứ phải suy nghĩ nhiều khi mất ngủ. Làm thế nào giờ nhỉ???
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Đôi khi cái tính mà người ta hay nói là hay để ý, nên nó cũng khó lắm, nếu bạn biết nó ko tốt thì tập từ từ vậy, cách hay nhất là kiếm việc làm để mình bị cuốn hút công việc, dần dần sẽ quen...
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Sao mình không thấy thế gì cả. Mình lại nhớ những người làm cho mình vui cười thôi (Vì ít khi chồng mình làm mình khóc)
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan "Đàn ông nhớ những người phụ nữ làm họ cười, còn phụ nữ chỉ nhớ những người đàn ông làm họ khóc” . Câu này thấm thía quá. Đúng trong hoàn cảnh của mình........................
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Yêu cầu “đàn ông lúc nào cũng phải hơn mình ít nhất một cái đầu” về 2 nghĩa. Một thời mơ mộng của nàng, hichic.....
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Đọc bài này xong thấy mình đã hơi khôn rồi, cho dù Ai là Chồng thì chồng vẫn là Chồng mà thôi.
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Mẹ nó giống mình ngày xưa, hay nghĩ cho người khác và hay mất ngủ vì nghĩ lo họ nghĩ mình thế này thế kia. Sau vài cú nghĩ tốt và bày tỏ mong muốn tốt cho người khác nhưng bị hiểu lầm mình ngẫm ra một điều "Đời mình mình sống", k nên nghĩ họ nghĩ mình ra sao, ngu si hưởng thái bình (trong gia đình) và sống thật tâm thôi => Ngủ ngon thật là ngon => Khỏe thật là khỏe
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Hay đây, nếu biết điều này sớm hơn thì... bây giờ có phải tuyệt vời hơn không?!!!
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Em đúng là vẫn còn dại quá. hic. Bình thường em toàn gây sự với người yêu vì những lí do vớ vẩn rồi lại cãi nhau chị ạ. Đọc bài này xong mới thấy thấm thía
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Em cũng thế chị ạ. Đọc xong bài này thấy cần phải trân trọng người iu hơn ^^
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Ôi bài này đúng quá, quá là đúng luôn, không thể chê vào đâu dc, Đúng là thế nhưng sao vẫn fai mơ, mơ 1 giấc mơ (
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan Đọc bài này thấy mình cũng còn xa mới là người khôn ngoan nhỉ? học tập để giữ gìn HP
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan "còn phụ nữ chỉ nhớ những người đàn ông làm họ khóc" mình thì luôn làm mọi cách để người con gái mình thích cười vậy là mình sẽ không được nhớ đến rồi
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan “Đàn ông nhớ những người phụ nữ làm họ cười, còn phụ nữ chỉ nhớ những người đàn ông làm họ khóc” Hic, nghe chừng bài này kết luận đàn bà chúng ta dại dột nhỉ
Ðề: Những phụ nữ khôn ngoan ng ta cứ gọi mình là ngố, thì ra mình hông ngố chút nào nha. hihi mình ko cầu toàn gì cả, và mọi việc đều rất thoải mái, dễ chịu