Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Trời ...mẹ M làm mẹ Annie ngạc nhiên quá nè . Sinh Tina được 3 tháng rùi mới đi chụp hình cưới à ...nhìn M không khác giờ gì hết ...trẻ trung và xinh đẹp quá ( khen thật lòng nhá )
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Kaka, biết ngay mà, hà hà, nhà em nhiều xì can đan lém Nhà e có 2 ngày kỉ niệm ngày cưới 19/11/2005 và 06/06/2006 Chụp hình cưới 2 lần trong 2 năm.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Còn nữa Tina thì sinh ngày 01/08/2005. Há há, điên với nhà này lun, hihi
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! 2 MẸ CON CHỊ TINA WA NHÀ EM XEM MẸ EM ĐI CHƠI NÈ, CLICK
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi pó tay nhé ..... Tina sinh 1/8/ 2005 à ? Annie thì ngày 2/1/2006 đó
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi, Annie kém Tina có 5 tháng tuổi mà cao to quá hén.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tính ra Annie vẫn còn tuổi con gà đó Tina chỉ khi đi học mới tính tuổi con chó thui . Cho nên tới sang năm Annie mới học lớp 1 lận hihi ..vào lớp làm chị 2 mấy bạn đó
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chúc mừng ngày số 6 đẹp của Bố Mẹ chị Tina, nhìn hình cưới 6 năm rùi mà như mới chụp vậy đẹp quá M ơi
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ai khen em cũng nhận hết áh, dù e biết nhan sắc e thuộc hang nào mà, keke
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Đúng oài, hẻm sợ bị ai ăn hiếp hén Annie, còn dc chơi 1 năm nữa cơ đấy,, hic hic
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Một ngày kỉ niệm nhạt quá, nhưng thôi kệ, cả nhà ở cùng nhau chơi cùng nhau cũng vui rồi. trời mưa tầm tã.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hôm wa mưa rả rích suốt, thui đừng buồn nha em gái, biết đâu hôm nay trời đẹp, cả nhà lại được đi chơi với nhau thì sao hình cưới của em nhìn xinh quá đi, chị thắc mắc là sao đám cưới em lại 2 ngày nè trừi, chị nhận được đầm rùi, xinh lắm
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Nhạt nhưng mà hạnh phúc thì làm gì có nhạt nữa mẹ Tina. Ảnh cưới đẹp và lãng mạn quá. Chúc pa mẹ Tina luôn luôn hạnh phúc, mau mau sinh thêm 1 chàng hoàng tử bên cạnh công chúa Tina nha.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chúc mừng hạnh phúc em Mai nè. Hạnh phúc vợ chồng lúc nào cũng nồng nàn mãi nhé. Em Mail lúc nào cũng trẻ trung , so với 6 năm trước cũng vậy à.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Các bé xinh quá, yêu thế! Chúc mừng các mẹ nhé!
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! TINA ƠI QUA NHÀ HAI CHỊ EM MÌNH XEM HÌNH HAI CHỊ EM MÌNH ĐI CHƠI HÈ NHÉ CLICK CHÚC PA -MẸ TINA LÚC NÀO CŨNG VUI VẼ VÀ NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! bé xinh quá, yêu thế! Chúc mừng mẹ nhé!
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi, lý giải có 2 ngày cưới là vì tổ chức tại quê em Cam Ranh - Nha Trang ngày 19/11/2005 trước, nhưng gia đình chồng e về không kịp vì có trục trặc giấy tờ. Nên dời đám cưới trong SG lại (đãi trên Nhà Hàng nổi Bạch Đằng --> hú hồn) đến ngày 06/06/2006 cho đẹp giời lun đó mà, ngày đám cưới của em cũng mưa nhưng đến chiều lại tạnh và có cả cầu vồng hihi. Đó là điều em nhớ nhất. Váy mặc đẹp lắm phải hông chị, hihi, vì em mặc thử oài mà nên đặt lun 1 cặp mẹ con , há há. Nhờ chị đó. Đi chơi chụp show hình nghía nghía nha,
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hà hà, chúc hạnh phúc thì em nhận , dưng mà chúc thêm thành viên để từ từ em nhận nha, hihi. Tks chị!