Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mẹ nó ơi em thiển nghĩ là có cho phép hay ko cũng có đc đâu vì miệng nó mình ko quản đc, mình chỉ đánh vào lý trí và tình cảm của nó để nó ko dám cãi tay đôi với mình thôi. Em thấy các mẹ cứ bảo là phải tôn trọng MC nhưng MC cũng nên tôn trọng CD nữa. Sự tôn trọng ko phải là của ng trẻ đối với ng già mà nó phải là quan hệ hai chiều. MC thuộc thế hệ đi trước mà sống ko biết điều, xét nét, hạnh họe CD thì cũng có hay ho gì mà lên mặt đòi dạy dỗ CD. Cá nhân em thấy các bà MC nào mà ko yêu quý CD thì cũng chẳng khôn ngoan vì tự dưng có thêm đứa con mà chả phải mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng ngày nào thế mà lại coi nó chẳng ra gì. Tự dưng có người lo lắng, chăm sóc cho con trai mình, đáng nhẽ phải cám ơn CD mới đúng chớ nhỉ?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ ôi lâu rồi định out đây, nhưng lại vào cho đỡ stress. Mình cũng là dâu nhiều chữ đây, cũng bị chửi rồi đây. Mc chửi nhiều quá, mà chửi toàn từ địa phương, ví dụ chửi mình là loại ăn cơm hập (mình nghĩ là ăn cơm hộp, hóa ra là ăn cơm chó), đồ củ thi, mình tưởng củ gì, hóa ra là cái thây ma, còn nhiều từ nữa mình...ko hiểu. Có người giải thích về sau mới hiểu. Thế là có lần bà chửi, mình bảo: Mẹ nói nhiều quá con chẳng hiểu gì đâu => mc kêu: "a, mày cậy mày có học chủi tao ít chữ" => Ec nói thêm vào "thấy chưa, biết ít học thì đừng có nói, để người ta học nhiều người ta chửi cho". Tớ cũng chẳng biết tớ chửi cái gì nữa, chỉ biết tớ nhiều chữ mà ko hiểu dc hết văn chửi mà thôi.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Đồng ý vs ý kiến của chị.Mình mà là đàn ông mà có vợ như thế này thì dù có đẹp như tiên trên trời mình cũng trả về nơi sản xuất. Ngày hôm nay cô ta cãi mẹ mình, mình ko ý kiến nó bảo mình ngu. Chưa kể sau này nó quay lại cắn mình nữa.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ bạn à, loại con dâu này dân gian gọi là lăng loàn đấy, còn bình thường người ta ít chữ hơn cô ấy thì người ta chỉ nói đơn giản là con nhà ko có người dạy thôi.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Cám ơn mẹ nó đã chỉ giáo cho em, hóa ra CD như bác chủ top miêu tả được gọi là lăng loàn cơ đấy. Người ta có thể nói CD là "con nhà ko có ng dạy" thì cũng có thể nói bố mẹ của bà MC đó cũng thế. Vì cớ gì mà phần nhiều các bà MC đều xét nét, hạnh họe CD? Có phải vì đời bà cũng bị thế nên khi đc làm MC thì cũng hành tỏi người khác. Nói gì thì nói em thấy nhiều gia đình không hạnh phúc chỉ vì MC.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Theo tôn ty của văn hóa Việt thì người ta xét từ trên xuống dưới chứ ko ngược trở lại. MC xét nét con dâu chứ đâu có xét nét MC của MC ? Chuyện MC xét nét CD người đời có thể cho là chuyện thường tình, vì bà là bậc trên, bà lại có công đẻ ra chồng mình (mình chả mất công j tự nhiên được nguyên 1 ông chồng).Người ta chỉ trách bà khắt khe thôi, nhưng người ta coi thường CD như trên.Và vì MC này ít học nên bà phải chịu ấm ức chứ MC ghê gớm thì chắc bố mẹ của con dâu sẽ đc mời đến đối thoại rồi..
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Gia đình này có 2 người đàn bà cùng hiếu thắng thì làm sao yên ổn hòa thuận được?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mẹ chồng mới là ng đáng trách.......Dù gì thì tuổi đời và kinh nghiệm của bà cũng hơn con dâu, tại sao phải dùng lời như thế để các con lấn lướt???
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Thế thì MC ấy mới bị nói là ít học, còn nhiều chữ như CD mà cư xử thế thì cũng có khác j đâu ?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Em thấy ít học và nhiều học không quyết định văn hóa ứng xử của một người. Con người đối với với nhau bằng cái tâm chứ đâu có phải vì học ít học nhiều. Có người mù chữ mà rất thương con quý cháu, có người nhiều chữ mà hạnh họe, đố kỵ với con dâu.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Xã hội bây giờ hỗn loạn thật, lộn củ lộn rễ hết cả. Mai sau con dâu mình mà như thế này thì sao nhỉ ? May quá chắc mình chỉ có con rể thôi. MÀ cũng phải tu từ bây giờ ko thì sau này có khi rể mình có chỉ mặt mình nó chửi ý chứ...
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Tớ thấy con dâu này cũng sắc sảo, nhưng tớ cũng ước gì tớ ghê gớm dc như thế Có thể cậu ko trải qua cảnh mc dằn mặt con dâu nên ko biết và ko hiểu. Có người là ghê mồm theo thói quen, nhưng sống mệt nhất là những người vì sợ con dâu bắt nạt (hoặc ko ưng con dâu) nên làm đủ cách để dằn mặt con dâu từ lúc mới về nhà chồng để nó biết thế nào là "nhập gia tùy tục" đấy bạn ạ. Những bà mc như thế, nếu con dâu ghê gớm thì gọi là lăng loàn, nhưng nếu con dâu ko ghê, tớ nghĩ đời nó lại đẫm nước mắt như tớ ngày xưa thôi. Nên tớ ủng hộ cách sống tôn trọng nhau để sống chứ ko ủng hộ ai dc quyền mắng ai cả, vì cuộc sống ai cũng phải sinh con, ai cũng phải nuôi con lớn rồi dựng vợ gả chồng, con gái mình nó cũng có tội gì đâu mà lấy chồng bị hành bị tỏi. Hiiiiiii, túm lại là vẫn thấy cô dâu này ghê thật,tớ cũng mong tớ ghê gớm dc như thế:idea
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Mẹ này nói giống suy nghĩ của mình. Có một số người học cao mà tiếp xúc thấy cực khó chịu, có người học vấn bình thường mà gần gũi thấy dễ mến, thân thiện, cư xử văn hóa. Đấy là xuất phát từ cái tâm của người ta mà ra. Trong gia đình là nơi người ta phải thông cảm độ lượng với nhau nhất mà lại cứ chấp nhặt từng câu chữ, mẹ chồng thì soi mói, con dâu ăn miếng trả miếng, chả ra cái gì cả. Sống trong cái bầu không khí ngột ngạt đó thì khác gì sống trong địa ngục? bà mẹ chồng không hiểu biết đã đành, còn cô con dâu nếu thực sự hiểu biết thì càng không nên cư xử kiểu đó. Cư xử như thế chỉ làm cho mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng lớn, càng khổ người đàn ông đứng ở giữa. Đôi khi vì "cái tôi" quá lớn mà người ta quên mất mình là ai, hành xử nông nổi không xem xét tới hậu quả nhãn tiền....
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Bạn nhầm rồi, tớ gần 40 tuổi , đủ từng trải những chuyện như thế này.Khi tớ về làm dâu, cảm nhận của tớ cũng giống 1 số mẹ bị đối xử ko tốt.Nhưng tớ ko hành xử như cô dâu này (dù tớ cũng là TS như cô ấy). Lý do rất đơn giản là tớ nghĩ rằng tớ phải giữ thể diện cho gia đình tớ và quan trọng nữa là làm gương cho con. Bạn nghĩ sao nếu sau này MC ấy quy tiên chẳng hạn, hàng xóm người ta bảo lúc sôngs chả coi ra cái chó j , chết bày đặt thờ cúng khóc lóc.Nhưng tớ ko sợ hàng xóm mà tớ sợ sau này con tớ sẽ cư xử như thế và thông gia sẽ gọi cả nhà tớ ra để dạy.Chưa kể máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy, con tớ sẽ phán xét tớ vì đã cư xử ko đúng vs bà nội nó. Và sau này khi người đàn bà xấu đi, chồng chán, đáng lẽ cả nhà chồng ủng hộ thì lấy ai ủng hộ đây, hay họ bảo "cho chết " ?
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Tớ ko comment nữa, vì tớ ko có cách sống giống cậu, tớ ko để ý quá về việc xung quanh nói gì, vì tớ thấy ở quê cái gì người ta cũng nói. Tớ chỉ quan trọng sống sao cho cái tâm mình thanh thản, cho con cái nó thành người tử tế thôi, tử tế theo quan niệm của tớ là con cái tớ phải biết sống sao cho được mọi ngừoi tôn trọng, biết tôn trọng mọi người. Còn tớ ko bao h dạy con sống thụ động như tớ ngày xưa, nếu con tớ lỡ lấy chồng ko dc tôn trọng và yêu quý, tớ sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu con tớ dũng cảm li hôn, bởi nhịn cũng tốt, nhưng nếu biết dũng cảm còn tốt hơn. có rất nhiều hạnh phúc chỉ giành lại được bằng dấu tranh bạn ạ. Có những người biết điều, bạn hành xử tốt thì người ta sẽ hiểu, nhưng có những người ko biết điều, bạn hành xử tốt chưa chắc người ta đã hiểu. Hạnh phúc của cuộc đời bạn có khi kết thúc ở tận đâu rồi. Vì bạn có học vị TS, bạn có khả năng kinh tế, nên cư xử của bạn gọi là biết điều. Nhưng có nhiều người con dâu, cũng cùng suy nghĩ với bạn: cố sống cho tốt nhưng dc mc ko ưa mà bữa cơm đãm nước mắt, chồng dần dần chán ghét, làm gì cũng trở nên kém cỏi (mc lúc nào cũng giỏi, mc lúc nào cũng chê, con dâu lấy đâu cơ hội thể hiện), dần dần mc nói nhiều chồng cũng chán,cũng ghét... rồi bao nhiêu chuyện gia đình li hôn vì bmc quá quắt. Chuyện đó nhiều lắm bạn ạ. => Vì thế, tớ chỉ coi trọng những người sống vì tâm, chứ cậy thế mc để làm cho gia đình con cái lục đục, bắt ne bắt nẹt thì tớ ghét lắm. Ở quê chồng tớ mc như thế nhiềuu lắm, chẳng kể học cao hay ít học, đơn giản là 1 chữ tâm, vì họ chưa biết quý công nuôi dạy của con gái nhà ngừoi ta thôi. Càng ở quê càng mệt mỏi, tớ chẳng bao h nghĩ tớ lại về quê sống với đủ thứ thủ tục và xét nét ntn. Ko ngờ lại phải sống.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Ôi đề tài này hôm nay mình mới thấy. Con dâu có nhiều chữ đến đâu thì cũng phải tôn ti trật tự trên dưới. Sống biết điều để giữ hòa khí gia đình. Cô con dâu này để chồng cũng bứt dứt thì hãy xem xét lại kẻo tổ ấm nhỏ của mình cũng lung lay vì tội thể hiện nhiều chữ.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ bụt rất hiền, nhưng con này vào phải tay bụt thì bụt cũng phải nổi giận huống chi bà mẹ chồng kia cái ống nuớc nhà em cũng biết bực mình á 2 vc em đọc nó nghe bà nguời làm bơm nuớc giặt quần áo chắc do nó tức nên nó bung ra lun hại chồng em phải dán lại cái ống nuớc giờ 2 vc em cùng ghét cái con đó lun....thảm họa thật.........
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Ui bác bi quan thế cơ ạ, hihihihi, em có 2 con gái đây, haizzzz, biết ra sao ngày mai.
Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ Đúng thế ạ, em thấy cô con dâu này không thể gọi là lăng loàn được, chị ấy chỉ nói đúng thôi nhưng không khéo. Không biết bà mẹ chồng đã làm gì mà để cho chị con dâu lạnh nhạt không còn tí tình cảm như thế, em phải đọc lại mới được