Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! vậy nhà pa tina ở bên nước ngoài hết rùi hay sao nên mới tổ chức 2 cái đám cưới, chị chưa mặc thử, mới ướm thui, mà em nè, cái áo đầm đó, mình đeo dây nịt bản to hay nhỏ, chị không có rành lắm, em thấy cái dây nịt nào hợp với cái áo đó, mua dùm chị đi, thanks em nhá
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! quên nữa, khi nào em đi phỏng vấn vậy?????????????????
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ông bà nội Tina mất hết rồi từ lúc pa Tina mới học lớp 4 àh. Sau đó gia đình định cư sang Mỹ hết, chú ruột Tina cũng bên ấy, pa Tina bị kẹt lại vì quá tuổi, rồi kẹt mẹ Tina . @ Em thấy bản to hay nhỏ tùy sở thích của chị, dây nhỏ đấy em làm kèm cho chị thắt vào cũng xinh lắm (àh, giặt đi 1 nước là mềm mại đẹp hơn, vì chất vài mới mà, nhớ đừng giặt máy nhé và ko ủi nhiệt độ nóng), thay đổi style thì làm nịt bản to cho sang trọng. em thấy chị có 2 tông kết hợp, seo cũng đẹp đóa. Dây nịt em thấy em này bán xinh nè, cũng đặt rồi chị vào xem nhé ***Click***
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Em mới đi sáng nay về nè, hic hic, em ko hình dung dc công việc phức tạp đến như vậy. Chính xác là Quản lý rủi ro vận hành --> Viết ra quy trình vận hành cho kiểm soát và áp dụng trên toàn hệ thống, hic hic. --> Sang 1nay tâm trạng em ko khỏe, lại ko chuẩn bị gì nhiều --> trả lời pv buồn cười lắm cơ--> chắc out rồi.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Em đã quyết định nghỉ chổ cũ rùi hả M ? giờ em đi xin đâu vậy ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Bà ui đặt đầm gì thế ? cho tui hóng với
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hjihi, em cũng chưa biết, cảm thấy mệt mỏi nghỉ ngơi xả hơi ấy mà chị.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chắc tại chị Tina "quậy quá " nên mẹ chị Tina ngại làm tập 2 phải hôn, em chia sẻ chia sẻ nè. Chị Tina đừng có vác gậy rượt Panda nhe.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Panda nói đúng quá chừng sao oánh em được, hí hí. Mẹ chị bảo chị là thân con gái mà tính con trai đó, hưc hức Có hôm mẹ la chị "con gái gì mà kì vậy" , Tina trả lời " hên quá mẹ ko kêu con là con trai" ---> mẹ pó tay lun.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Bé ơi! Đáng yêu quá! Mau ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Annie đi học múa về rùi nè Tina ơi . tina đang làm gì đó ??? annie đi về tắm xong thì ăn 1 bún riêu đó . tina thấy Annie giỏi hôn nè ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Annie đi học múa về hả, thik nha, Tina khoái lắm đó mà mẹ chưa có thời gian dẫn Tina đi học nè. Annie ăn giỏi thế hèn gì nhanh lớn quá, Tina cũng mới ăn xong nè, Tina cũng ăn 1 tô bự đó, hihi.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tina cũng ăn giỏi quá đi . Ngày mai Tina có kế hoạch gì hôn nè ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tina chưa biết nữa , đang mê chơi đồ chơi mới nè, mê tơi.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hôm mẹ Annie mua cô bán hàng nói là bỏ lên bếp ga nấu được đó Tina ơi . Làm nước mắm kho quẹt chấm rau luộc được đó . Annie thì đang chơi trên phòng bà ngoại . Mai Tina không theo mẹ đi làm à?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi, mẹ Tina khoái món kho quẹt lém ,chẹp chẹp, xèm xèm. Mai Tina đi theo mẹ Annie àh, hôm nay ở nhà với papa có 1 ngày mà loạn hết cả lên, mẹ Tina sợ quá dẫn theo cho an toàn, hihi.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi ..Tina là con gái mà còn loạn vậy huống hồ chi mấy đứa con trai Mai hén . Annie cũng quậy khiếp lắm . Có ông bà nội qua chơi ..chị chỉ đi chợ xíu rồi về mà nhìn cái phòng khách như bãi chiến trường đó em ...nó bày tùm lum hết trơn haizzzzz . Mỗi tối nó lên phòng ông bà ngoại chơi xong đi xuống cũng vậy nữa ...kinh lém lun ..
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chời, sao 2 nhóc này giống nhau thế ở nhà em có 1 thợ bày con , thêm 1 thợ bày cha. Giờ thấy Annie cũng bày lun, hihi. Theo dọn muốn đuối lun.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị TINA ơi Anh Duy qua làm quen với chị TINA nè.chị tạo dáng gống người mẫu chuyên nghiệp quá.mẹ em hay ngắm ảnh chị lắm đấy
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! cái vụ thợ bày cha nhà chị cũng có nè ...cha bày con cũng bày haizzzz . Chị cứ hay nói xã chị là ước gì anh giỏi bằng 1/2 ông ngoại annie là chị mừng hết lớn lun Hay lắm toàn bày thui chứ k biết dọn đâu em