Dạo này nghe thiên hạ cứ nói đến lẩu băng chuyền. Mà em chẳng hiểu nó là lẩu kiểu gì cả? Có bác biết giải thích dùm em với!
Ban co nho nha hang lau trung hoa o nga tu gan khach san thang loi ko? an lau nha day chi co nuoc . nhan thi ho di xe day minh phai chon . chu k an nhu lau ga hay lau thap cam... Giong nhu ban di an mon Nhat o asasi ba trieu an bang truyen ay . thich mon nao tu lay artyman:
huhuu.. có nghĩa là mình tự chọn đồ ăn như kiểu bufe ấy ạ? Chị viết ko có dấu nên em đọc hơi khó..híc!
Chỗ đó có bàn cho mình ngồi đàng hoàng nhưng chỉ có nồi lẩu thôi. Còn thích ăn gì thì chị phải ra chỗ đó để lấy thức ăn. Nói chung là ăn cũng được, hihi
Bạn ơi tức là mình ngồi 1 chỗ với nồi nước dùng đang sôi, Thức ăn thì họ sẽ đẩy xe đi phục vụ tại bàn, hoặc mình ra lấy thức ăn bạn à
mình hôm nay vừa đi ăn thử lẩu băng truyền. nói chung 1 câu la đắt vi 2vc m ăn và thêm 2 lon coca la 220ng.nếu đi ăn lẩu ngoài hàng thì ăn ở đấy k đc kinh tế lắm . lưu ý mẹ nào đinh đi cả gd. vì ăn lẩu gà mạch hoạch có 200 cả con gà.đây tuy là đc an vô tư nhung nhân nhị hạn chế lắm.nếu đi ăn 1 mình thì ổn.còn đi đông nên chọn loại gọi cả nồi :mrgreen::mrgreen::mrgreen: duoc cai khong khi lich su , o hinh sach se . hien dai theo phong cach nhat ban a
Hôm trước em đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc Kikichichi, được free nên ko biết đắt ko? Thấy cũng hay. Kể ra là đắt nhưng mà ng ăn lại ko có cảm giác thế! Lúc về đc 1 coupon miễn phí nữa. Hì
dung vay.di it k sao?nhung di dong do 6 ng.may khoang 700.me nao di an o day chac cung biet.mon thuc an tuy nhieu.an vo tu.nhung it mon de lua chon.o nha hang van tue.toi t7 , cn hang tuan co lau 1 ng tu chon.day dan hon :mrgreen::mrgreen:
Nói chung là chưa ăn thì cũng muốn đi 1 lần cho bít còn đi rùi thì cũng ko có gì đặc biệt lắm.Nó chả đắt chả rẻ chả chán cũng chả ngon, túm lại là ko hấp dẫn tớ lắm.lẩu mà tớ thấy mùi dậy quyến rũ là lẩu vịt và lẩu mắm. lâu lắm rùi ko đi ăn lẩu mắm vì ko bít nhà hàng quen thuộc bi giờ nó chuyển đi chỗ nào. Ai bít hàng lẩu mắm ngon rẻ nào ở HN ko? chi mình với!
Con gái bà Lẩu Mắm - Bến xe chuyển về đường Văn Cao, đối diện Khu thể thao quần ngự ý. Giờ chẳng rẻ đâu
lẩu mắm ở đường văn cao,em ko biết ăn cá ,nhưng cũng đến đó rồi vì sinh nhật sếp e tổ chức ở đó ,mọi người khen ngon lắm ,còn lẩu kichi băng chuyền thì thế này,hôm qua đi ăn ở nguyễn phong sắc bạn em cứ khen ngon e thì chịu chẳng ăn đc ,cứ khen là vệ sinh mà có cả ruồi và nhặng em cứ ngồi nhìn , 2 đứa hết 260 k ,nói thật là từng ý tiền mà ăn dc nhiều thứ thì rẻ ,ăn cho dạ dày ko thể ăn được nữa thì thôi ,cũng tùy từng người ai mà dễ ăn uống thì ok ,ai mà khó ăn thì cũng chịu như em đây,e vẫn thích lẩu phú sỹ ,lẩu nấm ashima,lẩu côn minh,lẩu gà hỏa lò
có nghĩa là có 1 cái băng chuyền chạy vòng tròn,mọi ng ngồi xung quanh băng chuyền đó,1 đầu là nhà bếp,họ cứ đặt các món lên trên băng chuyền cho nó chạy,qua trc mặt mình thì mình bê xuống và cho vào nồi lẩu của mình ăn(mỗi ng sẽ có 1 nồi lẩu nhỏ trc mặt,chỉ có nc lẩu thôi)
lẩu băng chuyền đây bạn, gọi là lẩu vồ thì đúng hơn, ko vồ nhanh chỉ có nước ngồi ăn rau với húp nước lẩu rồi về Mỗi người có 1 nồi nước lẩu riêng dư lày, có vị Thái, vị Nhật, vị lẩu Nấm: Lẩu Kichi kichi giờ 130k rồi thì phải...
úi 130k rồi ý ạ là chỉ tiền lẩu thôi hay tính tất cả hả bác(cả đồ uống và phiếu mở chỗ)?trc tết em đi vẫn 118k/ng +đồ uống (coca,fanta,7up) thoải mái bao nhiêu cốc cũng đc.à cộng thêm 10k phiếu mở chỗ(có vẻ như là fi fuc vụ thì nghe có lý hơn) -> là 128k/ng.trẻ con dưới 90cm đc miễn phí.đang định đi ăn tiếp.ăn ở kichikichi cũng ổn nhg ghét mỗi cái phải chờ lâu.đi ăn lẩu băng chuyền hay lẩu buffee thì đều phải nhịn đói nửa ngày thì ăn mới lại đc tiền.tính 130k/ng nghe tưởng đắt nhg nó chất lượng hơn lẩu ở Phùng Hưng đấy ạ.đc pv nhiệt tình mà con sạch sẽ từ đò ăn đến chỗ ngồi nữa.
Hờ, em chả hiểu có phải vì em đi ăn lẩu Kichi ở các địa điểm khác nhau và time khác nhau nên các món trên băng chuyền cũng khác nhau hay sao ý. Em ăn ở Yết Kiêu, Tăng Bạt Hổ và Nguyễn Phong Sắc --> 3 nơi nói chung rau thì giống nhưng nấm, thịt với mấy thứ linh tinh thì chỗ có chỗ ko. Mà lần nào em cũng ngồi chén đến hàng tiếng đồng hồ ý nên em soi kỹ lắm
Đúng là 3 nơi thì đồ ăn cũng có khác nhau đấy ạ! Em thấy ở Tăng Bạt Hổ có 1 số món mà ở Yết Kiêu ko có. Em ăn lẩu băng chuyền mải nhìn đồ ăn tuyền quên uống nước:mrgreen: