Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chắc em phải copy lá thứ này rồi thêm thắt tý để gửi cho chồng em, hy, chị viết hay thật đấy, e k phải là chồng chị mà em cũngphair suy nghĩ đấy ạ, chồng chị thật co phúc đấy ạ
     
    Đang tải...


  2. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    khâm phục chị chủ top quá....................
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. sushi1

    sushi1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    1,417
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chả biết phải cmt gì nữa, đọc xong lá thư này e phục c vô cùng:p
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. Na Xjnk

    Na Xjnk Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    E thì k bao giò làm dc nhu c. Chúc c lun thàh côg và hanh phúc.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày...............
    Hắn được thăng chức trưởng phòng sau nhiều nỗ lực. Mừng cho hắn, mình cũng nhẹ lòng vì như vậy ít nhiều cũng cởi bỏ giúp hắn được chút ít cảm giác tự ti thua kém vợ của hắn trong thời gian qua. Đi mua thêm cho hắn vài bộ quần áo mới, đôi giầy mới....nhìn hắn như trẻ con cười hớn hở, mình cũng vui lây. Chỉ một tuần sau, hắn nhăn nhó: em ơi, mệt quá, suốt ngày khách với khứa. Công việc thì bù đầu...
    Mình cười, hớn hở không kém: thì công việc mà, anh phải cố gắng thôi. Đấy là anh mới có mỗi việc cơ quan, chứ em vừa việc cơ quan, vừa làm thêm lại còn quản lí shop, em còn bù đầu hơn ấy chứ!...
    Hắn im lặng quay ngoắt đi, mình buồn cười. Độ này thay đổi nhiều rồi, không còn văng tục lung tung nữa. Nhưng mà vẫn chưa thôi cái tật nhăn nhó mỗi khi mình về muộn hay chưa kịp chu toàn việc nhà. Kệ, cho hắn vất vả thế, hắn mới biết là mình thật sự đã phải chịu đựng hắn đến thế nào. he he................
     
  6. trangnq

    trangnq Banned

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia xẻ với bạn rất nhiều ! Và ước gì mình cũng có thể đủ dũng khí để nói ra 1 câu giống bạn chứ không phải chỉ lúc nào cũng nín nhịn và chịu đựng.
     
  7. me Bee

    me Bee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/10/2006
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    tớ chưa đọc hết đc cả topic n hy vọng gia đình bạn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. Dumbo

    Dumbo Banned

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng


    em chưa lấy chồng, nhưng cũng 22 tuổi rồi, em đang quen 1 người mà có lẽ cũng sẽ giống chồng chị, anh ý có tật hơi chút xíu là chửi, người khác ko chửi nhưng em thì bị chửi hoài.cũng ko văng tục khi chửi em, nhưng cảm thấy tủi thân lắm, ích kỷ và vô tâm :( hy vọng chồng chị sẽ thay đổi :) chúc chị có một gia đình hạnh phúc
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    oạch, chị mà gặp thế là chị chạy mất dép.
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hanhhoanghong : tớ cũng là người vài lần phải giải quyết bằng cách viết thư, nhưng là để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong gia đình mình thôi, với chồng, chắc mình cũng phải học tập bạn thôi, để nghĩ xem nào, tớ đọc mà mỉm cười và nghĩ đến hai chữ thành công của bạn, chúc bạn thành công hơn nữa nhé, phụ nữ lắm có mấy tay mà, hihi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  11. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mình thì nghĩ thế này: vì bạn không ở trong hoàn cảnh như mình, nên đương nhiên bạn không khát khao hạnh phúc, ko nhẫn nhịn được giống mình. Mình từng yêu hắn rất nhiều, từng dứt bỏ người xưa với 5 năm mặn nồng để đến với hắn chồng. Vì vậy khi hắn chồng đổ đốn, mình đã hận hắn rất nhiều. Phàm những người mình yêu thương nhất sẽ có khả năng làm mình đau đớn nhất mà. Nói thật, mình không muốn chấp nhận thua cuộc, không muốn chấp nhận sự lựa chọn của mình là sai lầm, càng không muốn các con lâm vào cảnh thiếu cha, vắng mẹ. Phần nữa, mình tin rằng hắn chồng của mình không xấu xa đến độ không cải tạo được, hắn đã từng tuyệt vời lắm kia mà. Thế nên, mình đã luôn cố gắng với tâm niệm rằng mình cứ nỗ lực hết sức, không được nữa thì khi buông tay mình cũng ko phải ân hận điều gì. May mà những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã thu được những thành công nhất định. Viết bức thư ấy, mình đã cố gắng gạt bỏ tự ái sang một bên, đã cố gắng chỉ nhìn vào những ưu điểm của hắn để thấy rằng, thật ra hắn cũng ko quá tệ. Giờ, cuộc chiến của mình vẫn đang tiếp tục. Còn khó khăn đấy, nhưng đã có những thành quả bước đầu, lẽ nào mình lại buông tay hoài phí, đúng không? Cảm ơn bạn và chúc bạn hạnh phúc.
     
  12. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị cũng giống như phuongedu, nếu gặp phải tay người yêu như em, chị cũng chạy mất dép. Hắn chồng chị khi yêu( và những năm đầu chung sống) ko tệ đến thế đâu, hắn không hoàn hảo nhưng rất thu hút, và đặc biệt là không xúc phạm chị bao giờ. Sau này cuộc sống đưa đẩy, hắn bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo. Chị cũng có một phần lỗi là đã quá nuống chiều chồng nên hắn sinh ỷ lại, hơn nữa chị lại ko biết cách chăm sóc mình nên sắc vóc ko còn được như xưa. Đàn ông yêu bằng mắt...thế nên phải biết cách làm mới mình em ạ. Riêng cậu bạn của em, chị nghĩ em nên xem lại. giờ yêu đã thế, sau này sẽ thế nào? em có chịu đựng nổi ko?
     
  13. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đúng chị ạ,chưa trong chăn thì cứ tự sướng với bạn chồng mà thế này thế kia ,tao bỏ ngay,thế mà rồi từ từ lại quen,mức độ chịu đựng dẻo dai của mình tăng dần đều theo tg sống
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nói chung mình cứ cả nghĩ là mình thiệt, kệ nó đi có khi lại thoải mái mà hắn lại phải lo ý chứ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. Dumbo

    Dumbo Banned

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ^^ hôm qua em mới chỉ đọc trang cuối, hôm nay bỗng nhiên bị nhảy về trang 1, thế là ngồi đọc hết những tâm sự của chị, Quả thật chj rất vĩ đại, nhưng chị cũng may mắn khi chồng chị ko lăng nhăng này kia, nếu ko em sợ có cố gắng bao nhiêu cũng ko thể thay đổi được con ng anh ấy. bf của em vốn được cưng chiều nên rất vô tâm, đến ba mẹ mình cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm, mỗi lần em ốm đều nằm 1 xó buồn thiu, nhưng mới đây nhất, khi ốm em gọi cho anh ý bảo em đói lắm, với lại ko ra ngoài đc, ko có ai ở nhà, nhờ anh ý chở đi khám bệnh. thế là lần đầu tiên anh ý chở em đi, còn mua cháo cho ăn nữa, 2 hôm sau thì lặn mất tăm, em nhắn tin bảo sao ko thèm hỏi han gì tới em, em đói nhịn từ ssáng rồi, thế là khóc, trưa, em nhờ bà chủ nhà mua giùm ký gạo với thịt nạc, rồi hì hụi nấu cháo, bỗng nhiên anh ý gọi bảo xuống anh ý đưa cháo cho, mua cho ùi nè, trời ơi, chân em chạy mà em cũng chả biết nữa, hộp cháo thì ko ngon thật nhưng mà em mừng đến điên luôn ^^ . Chúc chị mau chóng cải tổ được chồng, chị hãy khiến cho chồng phải nhúng tay vào việc chăm con, chăm nhà, đôi khi, chị đừng cố gồng mình mà lại giả vờ mệt để chồng phải làm và chăm cho con cái chị ạ ^^
     
    lan.hoa05hanhhoanghong thích.
  16. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    phải thế này chủ top ah ko thì bị đàn ông bắt nạt đấy
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị chủ top vẫn có cơ hội níu giữ vì chị ấy biết chồng chị ấy vẫn yêu chị ấy và các con rất nhiều, chứ nếu chồng mà lăng nhăng thì chắc chị ý chả có động lực dể níu cái tấm gương xấu toàn tập đâu, hy
     
  18. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    E đọc từ trang đầu những dòng tâm sự của chị Hanhhoanghong thấy thương chị nhiều và cũng mừng thật nhiều cho chị. Những nỗ lực của chị bắt đầu có kết quả.E cũng có 2 con nhỏ, nhiều lúc bế tắc trong cs gia đình chẳng thiết gì nữa nhưng nghĩ đến các con lại gạt nước mắt để cố gắng, làm gì có ai thương con hơn bố mẹ. Tất cả sự cố gắng của chị đều vì các con,vì hạnh phúc gia đình. E sẽ lấy chị làm tấm gương để luôn cố gắng trong cs gia đình dù e k đc nghị lực như chị. Đọc tâm sự của c mà e cảm thấy như đọc một câu chuyện với nhân vật chính chịu nhiều đau khổ, khó khăn nhưng rồi cũng tìm đc hạnh phúc và câu chuyện kết thúc có hậu. Chúc anh chị và 2 bé hạnh phúc!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đúng rồi nhỉ,đời nhiều lúc phải kệ thôi à,phớt hết cho xong hì
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. huongmaibeautiful

    huongmaibeautiful Mẹ Hương Mai

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ,vậy nên những cố gắng của chị thật đáng cho mọi người khâm phục,e rất khâm phục chị,chúc cho hp của chị mãi mãi bền lâu,
     

Chia sẻ trang này