Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hi` tham gia cho vui Ken ơi, chứ cái nay anh thấy nó hơi mắc cười, cứ sau 30p nó cho vote 1 lan, ai siêng nắng thì thắng thôi ^^
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. KUTIN VÀ MẸ WA NHÀ ANH XEM HÌNH MẸ ANH ĐI CHƠI PHAN THIẾT, CLICK
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Lâu ko vào nhà Tin nè.....em của Tin sắp out chưa thế....................hóng quá cơ!!
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. KUTIN ƠI QUA NHÀ HAI CHỊ XEM HÌNH HAI CHỊ ĐI CHƠI HÈ NHÉ CLICK
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em qua xem rồi, mẹ anh xinh lắm, giô`ng thiê`u nữ i' hehe Anh Tí bận công tác hay sao ít vào nhà chơi thế, nhìn anh hết nhận ra anh rồi, càng ngày càng giống lãnh đạo hehe. Em của em khoảng trong vòng 1 thang 1nữa là chui ra hihi 2 chị vừa xinh vừa khéo tay quá, mẹ Linh thì dù có bầu vỡn thấy xinh nha, chả bù mẹ em, xi' hoắc ah`. Thèm cái khu vườn nhà ông bà ngoại quá hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Sáng giờ mẹ chị bận nên k qua vote ủng hộ em được nè Tin ơi ..để chị nhắc mẹ vào vote tiếp cho em hén
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi cảm ơn chị, mà chắc em thua oi`, cái trang này hơi tào lao, bức hỉnh của 1 be moi co 1 sao mà chỉ trong vòng máy phút mà nhảy lên hơn 200 sao, nó sao sao í hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. hí , mấy cái vụ thi thố này chỉ để cho vui là chính thui, dù có thắng hay không thì anh cu Tin của em vẫn là number 1.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. ihihi mẹ anh cũng cho anh tham gia cho vui, chứ giải thưởng hem có gì cả Panda ơi hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tina lại thi ảnh " Khoảnh khắc đáng yêu của Bé" nè ---> ***Click*** xem nha, hihi, vui lém đó
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Panda nói đúng rồi đó Tin ơi ..không có giải thưởng cũng hok sao vì lúc nào Tin cũng đáng yêu hết .
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Nói chung là chủ yếu khoa ảnh con thui, thắng thua gì ai biết nó ra seo đâu, hihi, show ảnh con cho mọi người xem là vui nhất oài.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hi`, mẹ em cũng chỉ tham gia cho nó có phong trào thui mà hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin ui mấy hôm nay em khỏe ko? có ngoan ko? có trò chơi nào mới quậy phá mẹ không Tin? Tin sắp đc làm anh rùi nên Tin phải cố gắng ngoan nhiều hơn các bạn ha, mẹ Tin định sinh thường hay sinh mổ vậy? tháng cuối này mệt lắm vậy mà mẹ Tin vẫn chăm chỉ vào chăm sóc nhà cho con, nhất Tin rùi nhá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em mới vừa khỏi bệnh anh HM ơi, em bị viêm họng, sáng nay uống thuốc em nhả hết, chắc ko có tẹo nào vào bụng cả. Mẹ em cũng chưa biết là sinh thường được ko, vì tới gnày BS sẽ quyết định anh ha`, mà BS nói là 95% sinh mổ òi. Anh trai khỏe ko?
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin khỏi bệnh rùi hả em ? mừng quá đi ...mà dạo này thời tiết thế nào ấy ..trẻ con tụi mình cứ bệnh suốt hà . Ủa sao bác sỹ nói phải sinh mổ vậy mẹ Tin ? hay tại lúc sinh Tin em đã sinh mổ rùi nên lần 2 này phải sinh mổ tiếp ?
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hic, hôm qua bình thường rồi, tự nhiên hôm nay sốt lại, em ko hiểu luôn. Tại hồi Tin em sinh mổ, nên lần này nguye cơ lại sinh mổ đó chị.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin ui anh cũng bị viêm họng nè, ho có đờm, sốt và ói nhưng anh ko phải uống thuốc gì hết Tin à. Anh chỉ nhỏ nước muối biển vào mũi và cho uống nước và nước trái cây nhiều hơn hàng ngày thôi, hôm nay là ngày thứ 3 như vậy rồi mẹ thấy anh đỡ hẳn rùi đó. Ho khan hơn, ko ói, ko sốt nữa giờ anh đang bày đồ chơi ra khắp nhà đây này
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. kiểu này chắc là mẹ Tin phải sinh mổ rùi, chúc 2 mẹ con '' mẹ tròn con vuông nhé ''
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Dạ, vậy là sức đề kháng của anh mạnh đó, em tối nay lại đi BS nữa ne`, hic. Chắc mẹ em mổ nữa anh ơi, chán lắm, muốn sinh thường mà ko được.