Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà Mẹ nó khá hơn nhà tớ rồi. 6 năm cưới nhau, k mảnh đất cắm dùi. Có ai như lão chủ nhà tớ đang thuê không? Đang từ 2,2tr lão tăng 1 phát lên 3,5tr. Còn 2 ngày nữa là đến hạn chuyển nhà đi mà chưa tìm được nhà...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sao chị dại thế, ẻm này em yêu luôn chồng thì chiij làm thế nào??????????????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ơi chị ở khu nào đó, chị muốn tìm nhà khu nào ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cô này phải cái đa nghi và hay lo xa, tính cách này làm kinh tế là rất chắc chắn đấy, hehehe.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Eo ôi, dã man con ngan...Cái lão ấy chắc tưởng nhà chị in ra tiền, nên moi cố đấy...Chị định tìm khu nào ạ, để em ngó nghía xem
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà tớ còn nộp 6 tháng 1 đây nè Sorry c vì hnay e mới vào topic nhà mình. Hqua có 1 e pm cho e hỏi đ/c rồi, nhưng e cũng ko rõ nhà đó còn ko nữa. E cứ cho c điện thoại c hỏi nhé. Biết đâu lại vẫn còn. 0978179678 GL! Ối ông này dã man con ngan. Chắc ngày xưa ông cho c thuê hớ hay sao ý. E cũng đang lo chẳng may chú chủ nhà bây h của e cũng đổi ý ko cho bọn e thuê nữa thì toi. Sợ cái cảnh phải đi tìm nhà, rồi lại chuyển nhà lắm. Nhà e thì bao nhiêu là đồ (2 vc còn sắm cho đẫy vào nữa chứ ) Cầu trời cầu phật cho chú ấy cho nhà e thuê đến khi nào đủ xiền mua nhà thì thôi :mrgreen:
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! khiếp, lão ấy có vấn đề gì về thần kinh ko chị? chị cần tìm nhà chổ nào, chổ em ở Khương đình có phòng đấy chị, phòng 1tr8 ở thaỏi mái lắm
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ôi, chia sẻ với mẹ nó, toàn cùng cảnh ngộ với nhau. Khổ thật, thế hôm nay nhà mẹ nó thuê được nhà chưa? Nếu chưa thuê được thì ở cố thêm nửa tháng hoặc 1 tháng nữa vậy
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Eo ơi, bằng lương 2 vợ chồng tớ cộng lại. Chắc thuê biệt thự hoặc nhà riêng rộng rãi nhiều tầng à?Tiền thuê nhà cao thế chắc vợ chồng em gái bạn kiếm được kha khá 1 tháng nhỉ? Cố tích góp vào mua chung cư ở vậy. Chứ mỗi tháng hơn 12tr thì chết. Mà sao chủ nhà dã man thế? tăng liền một lúc gần chục triệu.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hôm nay em đi xem đất sóc sơn các mẹ ạ. Huhu, đúng là ít tiền cực khổ gian nan. em đi sát đến chân núi rồi mà vẫn ko thấy mảnh đất vừa tiền. Huuhu
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hic. Nghe các mẹ kể mà thấy tội quá. Em thấy nhiều gia đình còn phải sống ở các khu trọ dành cho sinh viên nữa. Nhiều cái bất tiện. Các mẹ nào cho thuê nhà hay biết ở đâu có nhà cho thuê thì hỗ trợ mọi người ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! vì một vài lý do cá nhân em muốn nhượng lại phòng đang thuê phòng đẹp, thiết kế hợp lý thuộc căn hộ mily, nhà khoảng 20m2 có gác xép, bếp wp cap, mạng dây, máy gặt, bếp công trình phụ đầy đủ, gường quat trần.... xe để t1 ko mất phí, nhà đẹp, không gian yên tĩnh.. ......thích hợp với vợ chồng hay người đã đi làm giá 2.4/ 1thang đóng 3 tháng đặt cọc 1 tháng.... em còn hon 1 tháng tiền nhà và tiền đăt cọc,,,,,nếu thuê em đưa gặp chủ nhà đàng hoàng ạ em ở minh khai nhá em giớ thiệu qua cụ thể thế nào thì mời ai có nhu cầu qua xem trực tiến ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hix e ở HN nhưng mà cũng sắp phải đi thuê nhà đây ợ. Chán đời lắm cơ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sao lại là sắp hở mẹ nó................................???
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn các mẹ quan tâm. Tối hôm qua vợ chồng tớ đến thương lượng, ông chủ nhà bảo: "Chú thương các cháu khó khăn, nhưng các cháu thấy đấy, chú cũng khó khăn, nên các cháu ở thì chú lấy tròn 3tr, chứ chú định cho bọn tây thuê 4tr cơ. Hic". Mình tức ghê "Vâng, cháu cũng mong được ở nhà chú thêm một năm nữa để thêm vài cái bực tức còn có ý chí quyết tâm mua nhà". Điên ruột, nhà tập thể cũ, 30m, bàn bếp không có, nhà vệ sinh thì nhỏ, bệ xí ngồi xổm (nhà mình phải sửa để dùng), có ma Tây nó thuê mà nó trả 4tr.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đây đây em đây em đây. Thế mới chán chứ. Cả 2 vợ chồng đều ở HN, dưng cơ mà ko thể sống đc vs mẹ chồng nên em ủn đít ox quyết định ra ở riêng đây. H đang tìm nhà mạn gần gần nhà mẹ đẻ nhưng mà khổ nỗi khu trọ sv thì phức tạp, mà nhà riêng thì chẳng bao h có cái giá 2tr/t, mà 2 vc em chỉ cố đc cái nhà tầm đấy thôi. Đang đau thủ lắm đây
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mình thì cũng ko có vấn đề j với nhà chồng nhưng 1 là vì ở quá xa, 2 là vì ko muốn 2 chị em dâu sống chung 1 nhà nảy sinh nhiều chuyện phức tạp nên mình đi thuê trọ, cho vợ chồng chú em ở với bố mẹ. Nhiều lúc cũng cực, nhưng dù sao mình vẫn thích tự do thoải mái hơn, vì dù là nhà trọ nhưng đấy là nhà mình.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình cũng hệt hoàn cảnh nhà bạn. Mình phải quyết tâm đấu tranh mãi mới ra ngoài thuê nhà được. Cơ mà vì đi kiểu có mâu thuẫn với bmc nên cũng bị áp lực nhiều lắm. nhưng thôi cứ ra ngoài được là được, mình sống đúng lương tâm của mình còn ai thích nói gì thì nói. Chấp hết thôi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhìn cái avt tưởng mẹ nó vẫn còn con gái...Hóa ra lấy chồng rùi hử??? Cái cảnh thuê nhà, ui, làm tháng nào nuôi chủ nhà tháng đó
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Avar là đợt đi Sapa trăng mật đấy ợ, đợt đấy nhòm vưỡn xinh tươi chán ạ. Chứ h nhìn thì ai cũng tưởng một vài con, hix hệ lụy của mấy tháng lấy chồng vs ở với mẹ chồng :| em ra tối hậu thư vs chồng rồi, em ko thể ở đc vs mẹ anh, tùy anh quyết định, thà xa thơm gần thối, ở xa thỉng thoảng gặp còn thơm chứ ở gần nhau ntn thối lắm, ko ngửi được. Chán đời lắm ợ