Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ôi giời , MA nhìn thế mẹ nó còn lo thì Còi đây thì mình chắc sốt rét lên vì lo suy dinh dưỡng quá nè!!!huhu
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ôi nghề gì nguy hiểm vậy bác ????, nhà em nghề dễ đẻ hay sao mà Nghé là do vỡ kế hoạch nè hihi!!!!!giờ toàn canh me sợ chửa nữa khổ cả mẹ và Nghé huhu!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ôi cái này em rất hiểu tâm trạng bác , vừa muốn cho con đi học có bạn và mẹ cũng có cv ổn định chứ trông con cũng xì trét còn hơn đi làm nhưng toàn do mẹ cứ lo chưa dám cho con đi sợ con bé , sợ khổ huhu nên e luôn cố gắng cho bé đi chơi với các bạn giao lưu hay chiều chiều cho ra cv chạy nhảy cho đỡ buồn và cũng dạn dĩ hơn nên Nghé nói đi chơi là mang giầy đi nhanh lắm !!!hihi cách đây mấy tháng còn cứ mở mắt ra là cầm giầy đi ra cửa đòi đi cơ giờ biết rồi ko đòi nữa khi nào mẹ bảo" mẹ cho Nghé đi chơi nha" là ôm cổ mẹ yêu 1 cái rồi chạy đi tìm giày liền trông đểu lắm!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Trước chồng tớ làm bên đóng tàu. Lão ấy làm mảng thiết kế nên thường xuyên phải đi giám sát công trình. Bây giờ thì làm bên vận tải biển rồi. Nhưng mà chuyển đi đâu cũng phải dính đến giám sát. Chồng tớ bảo chỉ khổ cho những người công nhân khi phải làm những công việc nguy hiểm như phun sơn hoặc hàn tàu và phun cái gì ý ( như tớ nói ở trên). Nhiều cậu trai trẻ k hiểu biết về độ nguy hiểm, làm việc k cẩn thận lại coi thường tính mạng k mặc đồ bảo hộ nên đã xảy ra k ít vụ cháy nổ chết người. Còn những người hiếm muộn thì cũng k hiếm tí nào.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ T định cho con ở nhà với bà hàng xóm (bà ý trông có mình cháu bà ý, hơn con O 6 tháng), đến hè sang năm, con hơn 2 tuổi thì đi. Gửi bà hàng xóm thì trưa T vẫn đón về cho ăn cháo, ở đó bà ý chỉ chơi với con bé và cho con uống 2 bữa sữa (lúc 10h30 và 3h30 chiều) thôi, còn lại vẫn là do mình cho ăn uống hết. Thật sự thì T chỉ muốn có người trông khi mình đi làm thôi, còn đã về nhà là T chỉ muốn đón con bé về ngay (đợt trước con bé cũng được gửi cho 1 bà hàng xóm rồi mà, T gửi con bé hơn 2 tháng ở đó mà bà ấy cũgn chả phải xúc cho nó thìa cháo nào). Với lại mẹ nó ở nhà thì mới có thể cho con đi chơi được, chứ tui làm j có thời gian hả trời? Sáng cho con ăn xong là vội vàng đi. Trưa về được 1 tẹo thì ko tính rồi, còn tối về thì tắm rửa cho con, cho con ăn và mình ăn uống, tắm rửa xong là đến 7-8h tối rồi, còn đi được đâu? Thứ 7 chủ nhật ở nhà thì bao nhiêu việc, đi làm cả tuần rồi, có ngày cuối tuần lo dọn dẹp nhà cửa ... nói thật là nghĩ cũgn thương con, nhưng mà ko có cách nào hết á. Ps: hay là T mang em O sang cho B trông luôn 1 thể nhé? Đằng nào nó chả về nhà B ở.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Cái dòng đỏ đỏ ấy, cực kỳ chuẩn với tâm lý của tớ. Bố nó suốt ngày bảo " Anh đi làm mệt chả kêu thì thôi, em chỉ có mỗi việc trông con mà lại kêu là sao?". Bọn đàn ông có hiểu cho chúng ta là người vợ ở nhà làm nội trợ và trông con cực kỳ mệt mỏi và xì trét đâu. Vừa bị tiếng ăn bám chồng, vừa lỉnh kỉnh việc nhà, vừa lo lắng cho con xem làm sao phải chăm con cho tốt. Các lão ấy trông con hộ mình 30' đã kêu giời rồi huống chi mình ở nhà cả ngày. Khổ nỗi khu nhà tớ ít trẻ con. Mà có thì chúng nó cũng đi trẻ cả ngày rồi, đến chiều tối mới về nên con mình k có ai chơi. Các anh chị ấy đi trẻ về xong bố mẹ lo tắm gội, ăn uống xong thì cũng tối rồi nên k ai nghĩ đến việc cho con ra sân chơi nữa. Nên tớ cố gắng tranh thủ những lúc đi việc này việc kia, đi chợ là đưa con đi cùng. Nhìn cái miệng con líu lo chỉ hết cái này cái kia trên đường vừa thấy thương vừa thấy vui. Đợi đến 2 tuổi đi trẻ như kế hoạch thì lâu quá. Thôi thì tớ sẽ lựa xem chiều hướng con như thế nào để quyết định vậy.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ O ko hề hiến nhé, bắt nạt cả chị lớn hơn 3 tuổi nhé. Nhưng mà nghĩ con ko được giao lưu va chạm nhiều nên thương thui. Mẹ đi làm tối ngày, về nhà lại việc no việc kia loanh quanh, con chả được đi chơi mất, thương thế ... Đúng rùi, trường công thì 18 tháng mới nhận, nhưng trường tư thì 1 tuổi đã nhận rồi mẹ nó ạ. Nếu cho con đi trẻ, mẹ O cũng gửi trường tư thôi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Khoe các mẹ quả đầu lởm chởm, lổn nhổn của MA đây. May mà trưa nay bố nó đi tiếp khách cty chưa nhìn thấy. Kiểu gì tối nay cũng có chiến tranh. Tắm xong, ăn xong thì lăn ra ngủ đây. Từ bé đến giờ chỉ thích dang tay dang chân, chả có tí duyên dáng gì cả.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Cái dòng đỏ đỏ ấy, hơi bi chuẩn. Năm ngoái mình nghỉ đẻ có 4 tháng thôi, mà nghe ko biết bao nhiêu câu đó. Uất quá mà ko làm được j. May quá từ tháng 3 tới giờ, bố nó ở nhà trông nó. Thế là bố nó mới đành phải công nhận là đi làm đỡ mệt hơn ở nhà với con ... (nhất là năm nay nó lại biết bò, biết nghịch phá chứ ko chỉ biết khocs, biết ị như hồi mình nghỉ đẻ) ka ka ka.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ nghề gì mà dính đến hóa chất là khổ rồi bác ạ , chẳng nói gì chứ ngồi ngân hàng đếm tiền mà còn bị lao phổi đấy bác ạ, tiền là siêu bẩn mà phải đếm hàng ngày nên con em họ em kêu như vạc kia kia tưởng xin vào NH công việc nhàn luơng cao hehe!! may em ko chọn mảng này của NH nhưng dễ tẩu hỏa nhập ma vì toàn số với má hehe, còn ox thì hút bụi phấn nghề nào cũng độc cả hehe!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Ôi đồ dã man ... nhìn cái đầu cóc gặm mẹ nó cắt cho nó kìa ... Chồng tôi mà nhìn thấy quả đầu này chắc hắn lao vào .. bóp cổ tôi mất. Quả đầu của O, bà cứ chê chứ tôi cắt cực chuẩn, bấm gáy thẳng băng, cắt vòng quanh tai hơi bị tròn, sợi tóc ngắn đều ... 1cm. Tuy giống con trai nhưng mà vẫn đẹp (ý tôi là đẹp nếu O đúng là con trai thật). bà thử nhìn lại quả đầu bà cắt của con gái tôi đi ... ko thể mê được. Chồng ko mắng mới là chuyện lạ ...
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Ơ, bố Nghé là giáo viên à. Nhìn dáng chả giống anh giáo tí nào cả. Nhà này toàn nghề ...ra tiền nhỉ. Hi hi. Nhà tớ tưởng toàn nghề nghe hấp dẫn mà chả thấy đâu. Chồng tàu bé, vợ kế toán mà lương chả đủ ăn. Chán.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Tôi có dám nói năng gì đâu. Vụ này rõ ràng là tôi liều rồi. Đấy là nhìn ảnh còn đỡ đấy, nhìn cận cảnh thì ...không biết dùng từ gì nữa. Tôi cắt lúc chuẩn bị tắm cho con. Để đầu ướt trông có vẻ được được nên cứ thế xéo, xẻo. Khi tóc khô thì ngã ngửa ra k kịp nữa rồi. Bà ngoại bảo từ giờ đi đâu nhớ đội cái mũ vào cho con, trông con mày chả khác gì con ngố vừa ở bản làng nào ra. Hic.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ hehe các bạn này đến ngủ cũng giống nhau bành chướng hết cả giường hehe!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Đúng là con với cái. Cho mình vào 8 với. Con trai mình 3,5T rồi mà ăn toàn đòi đút mới ăn. Ở trường thì toàn tự xúc ăn (chắc sợ cô). Mình muốn tập cho tự ăn lắm nhưng khổ nỗi thương con còi, cân nặng thì bt nhưng chiều cao hơi "khiêm tốn" so với các bạn cùng lứa. Vậy là kì cục ngồi đút từng muỗng. Được cái mấy bữa trước, đút miếng nào ăn miếng đó, 15p hết bát cơm nhỡ nhỡ, không phải tô to, không phải bát ăn cơm bt của ba mẹ . Vấn đề phát sinh là mấy bữa nay mới ăn được nửa cái bát nhỡ đó là bắt đầu: "con đau bụng quá mẹ", "con đi ị", "con no rồi mẹ"...Vậy là điên lên, bắt ăn tiếp. Bắt ăn thì sao, thì ho, ho quá là ói. Có bữa ăn gần hết, ho một tràng, ói sạch. Vấn đề là bt không bao giờ thấy ho, đến bữa ăn tự nhiên sinh ra bệnh ho. Các mẹ thấy có điên không? Nhưng sau vài bữa, cả bố, cả mẹ cùng xì-top vụ la hét, thấy cũng mệt, mà cũng tội con. Nước mắt ông con cứ vòng quanh, mặt xị xuống khi 2 ba mẹ đang gào thét bên cạnh. Thôi kệ, ăn được thì ăn, không ăn được thì uống sữa, ăn bánh ngọt, ăn trái cây rồi uống ...thuốc bổ cho yên tâm. Hi, ấy vậy mà giờ lại ăn lại ngon lành, có bữa ngon miệng con ăn được gần 2 cái bát nhỡ nhỡ đó. Chả hiểu làm sao. Mỗi tội là vẫn phải kì cục đút-há từng muỗng...
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ hehe bác có tin bố Nghé đi dậy đại học còn bị thầy giáo già quát cho sao ko vào lớp đứng chơi gì đây ko học thì chỉ có làm cu li nha haha, tức quá về nhà mách vợ đòi để râu cho già ko sợ ko ai tôn trọng !!hehe
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ hehe bác có tin bố Nghé đi dậy đại học còn bị thầy giáo già quát cho sao ko vào lớp đứng chơi gì đây ko học thì chỉ có làm cu li nha haha, tức quá về nhà mách vợ đòi để râu cho già ko sợ ko ai tôn trọng !!hehe
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ trẻ con có giai đoạn biếng ăn sinh lý mà nên mình càng ép chúng nó sẽ sinh ra sợ và tìm cách trống đối như khóc hay cố tình ho rất dễ gây nôn ọe vừa mệt mẹ vừa chẳng có gì trong bụng của bé huhu!! Mẹ nó tập cho bé ăn cùng với bố mẹ đi ngồi cùng bàn cùng gắp thức ăn cho bé và cho bố mẹ hay giả vờ bố mẹ xúc cho nhau rồi chê xấu quá chỉ có em bé mới phải xúc nhìn con nè tự xúc giỏi hơn nhiều vừa nhanh vừa nhiều hơn sẽ ăn hết phần bố mẹ nha xem sao nha!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Bố O cũng là thầy giáo. Mà là thầy giáo dạy CNTT. Thế bố anh Nghé dạy j?
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Giống tôi thế. Hôm cắt tóccho O, nhìn ngon lành đẹp đẽ rồi, lại bế con lên ti. Thấy con ti, nhìn 1 chỗ tóc trên đỉnh đầu có vẻ dài hơn, sẵn cái kéo cạnh đó, xoẹt xoẹt 2 cái ... Lúc sau nhìn mới thấy 2 nhát kéo ấy lẹm hẳn đi (tóc đều rồi, mẹ lại mắt nọ xọ mắt kia tưởng sợi dài sợi ngắn ... hu hu hu), lẹm đến gần sát da đầu luôn. Về bố O rít lên như con chó sói là: cắt lẹm nhiều thế này? May cho em ko cắt vào da đầu con (lại còn thế nữa thì chắc là ... chết), cắt vào da đầu con thì chỉ có mà đi khâu thôi ... em thật là đoảng vị .....