Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Xin lỗi các bạn, mình chỉ đi được ngày thường thôi, thứ 7 chủ nhật full rùi ( Bạn nào thích có bộ sen cứ giơ tay bảo tớ sẽ đáp ứng, khuyến mãi thêm bằng lăng và phượng nhé
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ mấy mụ 888 kinh thật đấy, mới hôm qua thôi mà lại fải lộn lài vài trang, tui cũng vote vụ đi chơi vào ngày thường, hi hi, đi thì nhớ báo tui với đấy. @thoanguyen: còn những 7 năm nữa mới đến 40 cơ mụ ơi, mà hoa lúc nào chả nở, hehe.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Qua 40 tuổi mới nở hoa thì còn gì là đời hở các bà! Tính tôi là cứ sốt ruột, băm mấy nhát mà hoa chưa nở là oải rồi! Nói thế thôi, vất vả thì vất vả thật, vẫn oai phong, vẫn ung dung đấy chứ! Khối người thèm chẳng được các bà nhở? Không hiểu ở đâu có kiểu xây dựng lạ lùng như nhà MN, vèo một cái đã xây được 5 tầng! Bái phục! Bái phục!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Các mụ sướng thật đấy! Ngày thường thì chẳng bao giờ tôi đi được! Nói chung là mình nhiều lý do và Sếp cũng chẳng nói gì đâu. Nhưng mà còn người khác nhìn vào, mình mà không gương mẫu thì quản lý sao được. Mà dạo này cty tôi đang có nhiều kế hoạch, rất nhiều việc mới nên tôi chẳng thể tranh thủ trốn được.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bọn này phi ác thế, nhoằng cái đã lên mấy tầng rồi. Chạy theo bở hơi tai không kịp, tôi vào điểm danh nhà mới nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Các mụ suốt ngày thấy bàn ọp ẹp mà mình chẳng thể tham gia được. Chán như con gián ấy!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mềnh thì chẳng biết 7 năm nữa hoa có lở ko đây, hay vẫn là lụ chúm chím nhỉ? Anyway, hoa có nở hay ko thì vẫn cứ vui sống, kệ bố nhà "hoa", ke keeeee....
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đề nghị bà Nghé thiết kế chụp ảnh sen thôi. Hôm trước tôi trượt vụ đi với bà, hôm nay đang tâm trạng nên vác máy đi chụp đúng buổi trưa ạ. Nắng ơi là nắng, tôi chèo thuyền ra giữa hồ cũng không kiếm được bông nào đẹp cả. Kết quả là cháy hết" làn da mỏng manh" và chưa có cái nào ưng ý....
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Các bà sướng thật đấy, ọp ẹp liên tục, đi chụp ảnh nữa chứ, công nhận mụ Nghé nhiều ảnh đẹp, cả ảnh mụ ấy chụp cả ảnh người khác chụp mụ ấy. Hôm nào chụp trẻ con đi Nghé ơi.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Vừa về quê lên phi vào nhà đọc 5 trang mệt không thở nổi, cố chào các mụ 1 câu rùi đi nằm đây, say xe quá nhưng mà vẫn ham, hi hi....
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Có ai định nghĩa c/s là gì ko? ngày qua ngay, tuần qua tuần, tháng qua tháng, vui buồn - buồn vui........34 năm nhìn lại và tiếc nuối tuổi thanh xuân, liệu rằng năm 40t có nhìn lại và ...nuối tiếc cho ngày hôm nay ko??? ...ha..ha... 1 chút lẩn thẩn các bà đừng cười nhá.....dấu hiệu của bệnh rà đấy...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi đang đi Mù Căng Chải, đêm nay ngủ ở Nghĩa lộ, sáng mai tiếp tục lên đường, đêm chủ nhật về HN. Hẹn các bạn mình hồ sen Từ sơn nhé, sẽ rất đẹp vì bông sen nở to, và nhiều màu. Giờ tôi đi ngủ đây, chúc các bạn mơ màng cùng demo SEN