Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ui,giờ em xức không còn kịp đâu,cỡ 4,5 tháng khi bụng vừa đội lên thì ngăn kịp,giờ da bụng em nó đã rạn rồi...cố vớt vát thì em mua loại Hipp mama,Chicco cầu may đi em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị gỡ xuống rùi em ơi!khi nào lên hú chị gởi cho em xem Lên lịch off đi em,cho chị bon chen với ,chứ chị có lịch đi chơi thì chị tiếc đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là chỉ cầu may thôi chị nhỉ, em thì không bị rạn nhưng có mẹ xức vào rồi cũng bị rạn nên em chả tin mấy loại này lắm . Đó là chưa kể xức vào là phải xoa bụng để kem nó ngấm, mà xoa bụng con hay bị gò, nguy cơ sẩy cũng cao.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, thấy thương Panda gì đâu í .Chả muốn cho nó có em sớm đâu mà vì mình cũng sắp 35 rồi nên cũng phải sinh năm sau thui .
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui thế mà từ khi có con chị nhớ ngày 1/6 lắm, để làm một cái gì đó cho con thật vui trong ngày đó.Mua sắm và dẫn con đi chơi , hai vợ chồng bữa đó bỏ hết công việc về sớm với con nữa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM móc nghéo nha Sure, kỳ này bán đất được "chiều nay trúng mánh ta dắt nhau đi ăn nhà hàng," hé hé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bạn mua playdoh của Mỹ cho bé chơi hay loại của Thái Lan cũng được là ok, mùi thơm, không ra màu, không bị dính tay đâu .Chắc ở trường mua loại không tốt đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng k tin,cái rạn hay không rạn này là do cơ địa mỗi người,mom nào xức kem chống rạn mà thấy không bị rạn là tin là có tác dụng của kem,còn mom nào vẫn bị thì cho là cream dở,dỏm..hihi,có 2 trường hợp thôi mừ. Akakak,soa bụng nhẹ nhàng ,vừa soa vừa,hát vừa 88 với con chứ đâu cần bạo lực vậy em?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có đâu, em cũng bôi Happy Event từ lúc thai còn nhỏ đó chứ, em thấy mấy đứa bạn em roi roi da bụng bị nứt hết trơn từ tháng t7, em tơn tơn đến gần 8 tháng vẫn chưa hề hấn gì, đang vui nghĩ bụng "chắc bụng mình dư mỡ dư da". Ai dè đâu, chưa hết sướng đã kêu gào than khóc vì rạn hết trơn rồi!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng thấy hết 99% các mẹ đều bị rạn do bụng căng to lên, côi kem cũng ko có ích gì, nhưng cnũg cầu may xem ai bị rạn mà vẫn kiên cường bôi bôi trét trét, "thử thuốc" thì hỏi thăm xem sao, chứ rạn thế này xấu ko chịu đc! Em cũng nghe nhìu ng nói xoa bụng dễ sanh non, chứ ko nghe dễ sẩy. Em thì hay xoa xoa mỗi khi con "quậy phá" hoặc thoa kem rạn mà trộm vía có thấy gì đâu, giờ hơn 2w nữa sanh mà em vẫn phây phây đây thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Óe, lang thang trong LCM cũng hơn 1 tháng rồi mà hôm nay mới mò ra được cái Top này. E toàn lót dép ngồi hóng hớt các mẹ ngoài HN buôn dưa thôi, công nhận trình độ 8888 của các mẹ ngoài đó siêu thật, óp iếc cũng luôn xoành xoạch. Em ở Gò Vấp, làm việc ở Phú Nhuận, có chương trình ăn chơi nhảy múa gì các mẹ hú e 1 tiếng nha. Thanks các mẹ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà Panda là bằng chứng sống đây, từ lúc có bầu cứ hay thích xoa bụng, kể chuyện cho con, massage , tùm lum tá lả, nên đến tháng thứ 6 là bé dọa sẩy, hú hồn. Bác sĩ sau khi hỏi han đủ thứ mới kết luận là cái vụ hay xoa bụng đây, vì mội lần xoa là thấy con gò lên thật .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe nhớ rùi, con gấu màu tím đóa Panda bi giờ thích mê rùi nha , suốt ngày ôm rồi bấm cho bạn ấy nói đóa. Hehe.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi , con nít là vậy á chị , mua về cứ tưởng chán chê , ai dè sau này mê tít thò lò ^^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mẹ nó ở khúc nào thế? nhà mình ở Lê Đức Thọ - P.6 (gần chợ An Nhơn đó). Nếu gần bữa nào quẩn quẩn ghé qua mua đồ chơi cho 2 ku con , thằng ku nhà mình thích tàu lửa Thomas
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mẹ nó ở khúc nào ở Phú Nhuận thế? mình làm ở Phan Đăng Lưu còn nhà ở Lê Đức Thọ - P.6 nè Nhà mẹ này bán toàn hàng mà mình cần dùng đến, để ghé qua Top mẹ nó coi có gì mua được cho ku con ko nào