@ hehe, nếu đúng như momo mói thì công nhận chồng momo là ông chồng hoàn hảo và lý tưởng nhỉ? Chúc mừng bà có được 1 đức lang quân tốt như vậy nhé (u) (u)(u)(u)(u)
@ hehe, nếu đúng như momo mói thì công nhận chồng momo là ông chồng hoàn hảo và lý tưởng nhỉ? Chúc mừng bà có được 1 đức lang quân tốt như vậy nhé (u) (u)(u)(u)(u) Niềm mơ ước của tôi đấy
@Lola: bà cứ lấy cho tôi cái 135 nhá! @Bình: Mụ chịu khó lượn đi mua nốt cái bình sữa với sữa đề phòng cho con đi ạ, còn lượn vào đây là giề. Chưa thấy ai như bà này! @Ngọc: Ngọc ơi, em Bin đỡ chưa, chả thấy Ngọc ngó nghiêng vào đây, nên thấy lo lo, hic, hy vọng là Bin chỉ ốm vớ vẩn thôi. @An: Xin trân trọng nhượng lại chân mõ cho bà ạ, dạo này phong độ của tôi sa sút quá, nhờ bà An tận tình con cá chình chăm sóc cho HR nhé! Tôi làm chân cố vấn cho bà, nhé nhé nhé! @ALL: Chiều qua thấy lạnh lạnh, thế là tớ làm nồi lẩu để cả nhà nhậu nhẹt, tranh thủ ăn trước khi mùa hè ập đến Công nhận nhà tớ hợp với ăn nhậu thật, nhất là bạn Chíp, thấy bạn ý chén được gần 1 bát ngao hoa mà mẹ sướng tưng tưng cả tối. Sau đó bạn ý còn ăn thêm đậu phụ này, váng đậu này, nấm hương, nấm kim châm, hành... cũng phải được thêm 1 bát nữa, và chốt hạ bằng bát mỳ. Kiểu này có khi mẹ phải tích cực cho ăn lẩu thôi, ke ke
Cả nhà ơi, có biết triệu chứng của đau dạ dày thì như thế nào ko? Tớ tả thế này xem có ai bắt bệnh đc cho tớ ko nhé? 3 hôm nay cứ buổi sáng dạy là bị buồn nôn. Mồm cứ ợ chua chua. Hôm đầu tiên uống 1 cốc gừng đập ra với nước nóng thì thấy có vẻ êm êm bụng. Nhưng hôm thứ 2 cứ ngủ dạy là bị lại. Đến hôm nay là ngày thứ 3, sáng buồn nôn quá, ọe ra dịch vàng mà vị đắng ngắt. Nhớ lại hôm qua chẳng ăn gì đặc biệt cả, có mỗi uống nốt 1/2 hộp sữa chua men sống của con BA. Nhưng hôm thứ 2 thì ko uống cái đó mà vẫn bị thế này. Có phải bị đau dạ dày ko nhỉ? Hay đơn giản chỉ là lạnh bụng? Hồi truớc đêm mà cứ bị hở bụng ra là sáng hôm sau đi ngoài biết ngay là bị lạnh bụng. Nhưng lần này lại ko đi ngoài đi trong gì hết, mà chỉ buồn nôn và ợ chua. Mà chắc chắn phải nghén đâu nhé! Đang kế hoạch.
Quên Sinh nhật tớ rồi :evil: (Mình có đóng quỹ mà lại quên à ) . Phạt mụ An :axe: Tự chúc mừng SN : 21/4/ - trước SN đồng chí lê nin 1 ngày cho nó máu artymanartyman::-({|==D>
Welcome thủy nhé, hội ném đá đang thu thập thaàn viên, hiện nay dự trù là đã có 2 rồi, chuẩn bị thêm thủy là 3
Cảm ơn bà nhiều nhé. từ sáng đến giờ vào đây được mọi ng chúc mừng sn sớm sướng quáhôm nay tôi đang bị cúm mệt quá mà vẫn phải ngồi đây chờ đến 4h30 mới đc về chán quá
Tôi chỉ nhận được mỗi thông tin ngày cưới nhà bà thôi Còn các thông tin khác tôi vẫn đang để dấu hỏi đây này SN các con bà cũng chưa có. bà PM cho tôi vào DĐ đi, đừng có vào YM mail tôi ko check được đâu nhá
Bin nhà tớ khỏi sốt, sáng nay đi học rồi. Nhưng con khỏi sốt thì mẹ lại ốm. Tớ khật khừ từ hôm qua đến giờ. Vào post bài báo cáo tình hình rồi đi nằm nghỉ đây. Mệt quá . Đang lo cho em bé quá.
Mong Ngọc nhanh khỏe. Cố gắng ăn uống vào nhé. Uống nhiều nước cam, chanh, nếu sốt nhé, uống thay nước luôn, k được uống thuốc đâu đấy. Đau đầu quá có thể giã lá nhọ nồi, lá ngải cứu đắp trán.
Thảo nào đang nhắc mấy hôm nay không thấy Ngọc. Thời tiết này phải giữ gìn cẩn thận lắm đấy, đợt này tôi cứ uống KS suốt, sểnh ra tí là viêm họng, có bầu chỉ sợ nhất là dễ bị mũi họng, phải uống KS sợ lắm. Ngọc bị làm sao, có sốt không? Cố gắng nghỉ ngơi và uống thuốc bổ đều nhé, ngày xưa tớ toàn uống procare thôi, thấy bảo có DHA rất tốt trong mấy tháng đầu. Nếu chỉ sụt sịt bình thường thì không sao đâu, ngày xưa có bầu Bon tớ bị suốt. Quan trọng là nghỉ ngơi và đi khám bác sỹ nếu thấy mệt và bất ổn, nếu cần vẫn có thể uống thuốc, đừng để nó bị nặng thì còn mệt hơn đấy.