Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Tớ mới đọc bên WTT có 1 mẹ khoe kinh nghiệm giúp con lên cân. Đọc xong mà tớ choáng, chả hiểu mẹ này nghiên cứu phương pháp này ở đâu mà thực hành với con nghe rùng rợn quá. Mẹ ấy kêu ca là con trai 14 tháng rồi mà còi lắm, k được 10kg. Thế là mẹ ý pha dầu Kiddy vào sữa cho con uống. Hàng ngày làm như thế với lượng dầu khoảng 20ml. Kết quả là con tăng cân. Mẹ ấy rất mừng và truyền đạt kinh nghiệm cho các mẹ khác. Có mẹ nào nghe đến phương pháp trộn dầu ăn vào sữa như thế chưa. Tớ nghe đã thấy phản khoa học rồi.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ kinh nghiệm truyền mồm mà mẹ MA ơi, ai tin thi tin à , cho dầu ăn thì cho vào thức ăn chứ cho vào sữa mà bé chịu uống mình cũng thấy khâm phục bé đấy chứ chứng tỏ bé đâu có khó ăn đâu vì cứ nghĩ uống dầu đến mình còn ko làm nổi mà huhu!!! mà ăn uống đc thì ko hấp thụ ngay cũng hấp thụ sau mà nên khéo đúng lúc mẹ ấy cho uống dầu thì e bé hấp thụ tốt thức ăn thì tăng cân thế là tưởng vậy thôi chứ mình ko tin hihi!!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ thực sự trong sữa có 1 ít thành phần dầu mỡ mừ,em coi thông tin trên sữa thấy thế,nó ghi là cái gì gì thì quên mất,nhưng lúc truớc học ngoại khóa với nhỏ bạn bên nghiên cứu công nghệ sinh học nghe thầy giảng thế á,nhưng do đi theo chơi(chủ yếu gặp trai đẹp để kua)nên quên mất tiêu cái tên ấy rùi,nhưng mừ pha dầu Kiddy thì hơi quá vì sữa đã có còn chơi thêm vô,dầu mỡ là loại bé dễ hấp thu nhất nhưng là tăng mỡ chứ có tăng thịt đâu,khóe bé nhà ấy béo phì rùi lớn lên bị trầm cảm,tim mạch còn nguy hơn là còi xuơng nữa kìa,bé đó uống sữa pha dầu mà ko tiêu chảy thì hay nhỉ
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ìa,các mẹ ơi,BB em nó từ khi cai ti thì khi ngủ hay đòi uống nước(sữa ko uống nhé)mỗi lần phải 1 bình 200ml cơ,em cho 60ml bé uống xong hết al5i khóc lóc đòi tiếp,ko cho cũng ko dc vì con kh1oc 1 hồi là chảy mũi,ho,ói,cho thì sợ cái quả thận của con nó làm việc quá tải,chẳng biết làm sao đây nữa
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ thank mẹ O nhìu nhìu...mẹ O cũng cho con thi đi cho vui
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ vừa vote cho BB và bố rùi nha.......................................;
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ thank mẹ Nghé luôn nhé,ôm hôn Nghé nè,chẳng ôm mẹ đâu vì mắc công ba Nghé lại bẩu em lấy thịt đè ng ^^
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ mình là mình tự kỷ thật rùi nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ hơ hơ...hic hic...thế mẹ Nghé mún giống em vừa lùn vừa mập à????em còn tự kỉ hơn nè
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Thế thì em BB giống binbu rùi........anh này trước lúc đi ngủ kiểu gì cũng phải làm 1b nước mới ngủ đc....nhưng kg cho uống nhiều như mẹ BB đâu. M cho bb uống cái núm ty bé tí nước nó chảy ra chậm liem....chứ núm ty to thì nó hút vèo 1c là hết ngay ah. Trc khi Bin đi ngủ M toàn phải cho uống sữa trc lúc đó khoảng 20' thì lúc đi ngủ ku cậu chỉ bú đc 1 tí nước thui là no rùi ..............lăn lóc trên giường 1luc là ngủ ah. Vừa vote cho em BB rùi đó nha !
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ huhu...truớc đó nó cũng có uống sữa no luôn,nhưng vẫn tu nuớc,nhìu khi tu mà ọc ra hết luôn đó,chẳng hỉu tại sao nữa,huhu
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ T cũng đồng ý kiến với B.........chỉ nghe trộn dầu vào cháo thui chứ có nghe trộn với sữa bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên tui nghe thấy đấy. T cũng biết là trong sữa nó có chất béo, cũng có dầu nhưng với tỷ lệ và hàm lg cực thấp.......vì thực ra nếu dùng nhiều dầu quá thì cũng kg tốt cho cả người lớn chứ đùng nói gì đến trẻ con.......ăn nhiều quá ảnh hg tới hệ tim mạch hay ho gì đâu, toàn tuyên truyền láo kg ah. Mà nè B cắt đầu con tui nham nhỏ như cóc gặm thế kia hả, lúc sáng có vào nhưng kg xem đc hình nhưng kg ngờ trình độ tay kéo của mẹ nó lại tệ đến mức này. Mùa hè rùi B phải nuôi tóc cho con tui rùi buộc nên còn làm dáng để đi cưa zai chứ............B nhìn xem giờ đầu của con tui thế kia thì có anh nào để ý tới chứ.hix............mẹ Hà là đáng bị ăn đòn lắm đấy nhé. bảo cắt đẹp cơ đã đành đăng này cắt xấu quá, kg biết về có bị chồng oánh cho toi bời kg đây, kakaka........
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Thế thì em phải làm thế nào đó để cho con bé nó quên đí chứ cho uống nc nhiều thế bị ói sữa ra thì tội liem........hay cho BB đọc sách, nghe kể chuyện xem thế nào.....nghe nhạc chẳng hạn......làm gì thì làm miễn sao đùng để con uống nhiều nc quá nó bị đầy bụng đó.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ íap dụng tất cả cũng ko dc,chỉ có cái ti giả mới trị dc,mà em thì ko muốn nó xơi ti giả nữa
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Nhà này trắng liem mẹ nó ạ, T chưa gặp O mới gặp mẹ của O thui da trắng hồng như cục bột ý chẳng bù cho T xin 1 tí da đen nhẻm ah, hix..........bé O chắc thừa hg từ mẹ đó nhưng chắc F2 nên nó trội hơn F1.... Mà nhà B đúng là già nhất ở đây rùi nhé. nhà T 1 con gà rù...1 con lợn ủn ỉn.....1 con cọp rừng....tí tui post ảnh cả gd cho cả nhà M coi kg ra đg kg biết lại uýnh nhau thì chit.hahaha
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ uh, cái trò ngận ti giả đó chị cũng ghét liem nên kg cho bin ngậm ti giả ngày nào hết....cũng may chứ nếu kg lại mất công cai cho ku cậu cái đó cũng mệt liem. Tình hình của BB gay nhỉ....em đã thử nhiều cách rùi mà vẫn kg đc ah. Thằng này nhà C nhiều khi hết nc rùi chị vẫn kê nó bú 1 lúc thấy hết nc là nó cầm bình ném veo vào góc giường....chỉ trừ khi lúc nào nó thèm uống nữa lắm thì mới giơ bình ra và bảo " bình...bình....nước" Để nhờ các mẹ xem có cách gì giúp BB kg ?
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ok ! thế để T hỏi ý kiến qua BMC tui rùi T trông O nhé.....B nghĩ kỹ chưa...? Nói chung là bố mẹ nào cho con đi nhà trẻ cũng xót con thui.............nhưng thực sự thì đôi khi M cũng kg nên lúc nào cũng lo lắng cho con quá....để cho con đi nhà trẻ đg nhiên cũng có những cái hay và những cái giở..........nhưng cũng tuỳ từng hoàn cảnh và cs của mỗi gd mà M nên cân nhắc có cho con đi nhà trẻ hay kg ? Nói thật chứ nhà trẻ tư thục bây giờ có nhiều chỗ tốt liem mỗi tội tiền hơi nhiều thui chứ họ chăm sóc cho con mình chu đáo liem chứ kg tệ đâu các mẹ ạ. tại em chưa đi làm nên mới ở nhà trông binbu thui chứ nếu đi làm thì đương nhiên là em phải gửi trẻ rùi chứ để ÔB nội trông thì 2 cụ vất cả với thằng này nhà em liem vì nó có rât nhiều trò đối với ôb nó..........nó biết ôb hay bênh nó nên em mắng hay định đánh nó là nó khoc nhưng mắt cứ liếc về chỗ ôb nó thui. cho nó ở nhà với ÔB em chỉ sợ nó đc chiều quá hư thôi. To hamlk : Chồng T mà nói vớí T giống như chồng của B thì T nghỉ chơi với lão ý luôn. Nói thật chứ em cũng được liệt vào ds chồng chiều, chồng yêu........nhưng chồng em chiều em theo kiểu khác kg giống với mẹ O hay các mẹ kể ở trên đâu. CV nhà là chồng em rất ít khi làm, chồng em có thể nấu cơm, giặt quần áo, lau chùi quét dọn nhà cửa.........nhưng hiếm khi chồng em làm vì thực chất thì cv của chồng em cũng khá là mệt mỏi rùi ( trc thì chồng em làm bên xuất nhập khâu của bộ công thương nhưng giờ mới chuyển qua làm CK đc nửa năm nay ) thứ nhất là vì đã có con kg muốn đi công tác và thứ 2 là chồng em yêu thích món này từ hồi còn học DH cơ ạ. Chồng em chỉ lo em ở nhà buồn nên muốn em đi làm cv gì đó như vp or ngâ hàng cho đỡ buồn thui.......nếu kg thì mở cho em cái cửa hàng cafe hoặc gì đó tuỳ em.......chỉ sợ em ở nhà nhiều bị stress thui, làm gì đó cho nó đỡ buồn chứ chưa bao giờ nói với em là em nên đi làm để kiếm thêm tiền cả. Em khá là nhậy cảm trong chuyện tiền bạc vì giù seo em cũng kg đi làm mà, chồng em cũng biết tính em nên giờ em đang ở nhà nội bênh vực em liem...........trong họ có ai ỳ èo hay nói gì là chồng em nói lại luôn ah. Nên nói thật em ở đây cùng BMC nhưng cũng sướng lắm.............vì BMC em thì lại nghe lời chồng em lắm bắt đc thóp của ôb mà.hihi.............
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ He he, đang tính tí nữa cho con ra hiệu để tông đơ thành đầu 3 phân luôn đây. CHứ nham nhở thế cho con đi đâu tớ cũng hơi hơi xí hổ. Hôm qua mới đưa đến nhà đứa bạn mà cả nhà nó phản đối tớ dã man.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Chị vẫn chưa cai được ti giả cho con bé. Cũng tại bố nó cơ. Mình bận việc, con cứ theo mẹ khóc ỉ ôi, thế là bố nó nhét ngay cái ti vào mồm con cho khỏi khóc mặc kệ chị hét ầm lên là phải dỗ con đi chứ đừng dụ nó bằng ti giả. Bố nó ngại dỗ nên chọn giải pháp ti giả cho hiệu quả. Ặc.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Chồng tớ chưa bao giờ đặt lên vai tớ nhiệm vụ phải kiếm tiến. Nhưng tự bản thân mình thấy mình phải có trách nhiệm đấy cùng chồng. Tớ đã nói rồi lương chồng tớ nuôi cả nhà chỉ đủ ăn thôi, không dư dả gì nhiều. Mà có tiết kiệm được tí nào thì hết em chồng mượn rồi lại cho người này người kia ở quê nên chẳng bao giờ có dư. Thậm chí có tháng có việc còn thiếu ấy. Thấy chồng vất vả nuôi 2 mẹ con tớ cũng ái ngại. Dù tớ có đi làm thì lương cũng chỉ hơn 2 triệu tí, đủ để ăn sáng, xăng xe, ĐT và tiền sữa cho con. Dù sao như thế cũng là giúp đỡ chồng 1 phần nào rồi. Quan điểm của chồng tớ là thế này: Muốn vợ đi làm k phải để kiếm tiền mà muốn vợ được ra ngoài XH học hỏi giao lưu. Không muốn vợ chỉ là bà nội trợ trong xó bếp k biết gì đến thời cuộc. Bản thân tớ cũng thích như vậy hơn, chẳng qua con còn nhỏ k ai trông chưa đến lúc để mở mang đầu óc bằng việc đi làm nên đành chịu thôi. Chồng tớ cũng giống bố anh Bibuu. Nghĩa là rất tâm lý k bao giờ trách móc hay lôi chuyện tiền bạc ra để nói này nọ. Nhưng lắm lúc tớ vẫn nhạy cảm quá và cho rằng chồng đang coi thường mình. Tốt nhất là có đi làm vẫn hơn.