Bon ! Nhìn em ấy Soành điệu nhỉ ! Đúng gu tớ thích , quần trắng áo đen hoặc quần đen áo trắng. Đội mũ lưỡi trai ngược ! Mùa hè anh Bin thích mặc áo phông ba lỗ rồi khoác sơ mi ngắn tay ra ngoài .
Hội trưởng ốm mà tớ vô tâm quá, chả để ý gì cả. Ngọc ơi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến em bé nhé Thời kỳ này là thời kỳ quan trọng lắm Chúc Ngọc mau khỏe.
Ngọc ơi cố gắng nghỉ ngơi nhiều để mau khỏe nhé. Thời tiết này nóng lạnh thất thường nên dễ ốm lắm. Ngọc đc bao tuần rùi nhỉ, nếu ko sốt tì cũng ko đáng lo đâu. Chúc Ngọc sớm bình phục nhé.
Ngọc Bin: 2 mẹ con tớ cũng đang ốm đây. Con chưa khỏi ốm (viêm họng) thì mẹ cũng bị viêm họng luôn. Lại còn buồn non các loại nữa chứ.
NgọcBin ốm à? Khổ thân, người có bầu sức đề kháng kém ngang với trẻ con ý, cố gắng lên Ngọc nhé, thời tiết này u ám quá, trẻ con đứa nào cũng khật khừ, 2 thằng nhà tớ dạo này cũng ốm sốt rồi viêm họng triền miên
Tình hình là tớ vẫn bị hiện tượng buồn nôn như 3 hôm trước. Ko hiểu mình bị sao???? Có khi phải đi khám...
Đi khám khẩn trương đi momo ơi, bọn tôi toàn lang băm, chả biết gì đâu mà trả lời. Đi soi dạ dày, dịch vị xem có vấn đề gì ko? Không loai trừ khả năng có em bé đâu nhá
Nếu ko sốt thì ko lo đâu ngọc ạ. chỉ cần nhỏ nước muối, súc miệng nước muối thôi, mặc ấm. Sốt thì phải đi khám đấy. cutícòn tôi bị lừa nữa đây
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ! NGọc ơi cố lên nhé ! Thời tiết chán thật , bin nhà tớ cũng mệt mấy hôm nay rồi
chào cả nhà nhé .Hôm nay tôi vẫn ốm nhưng chiều vẫn phải đi làm. Ngọc đã đỡ ốm chưa? Chắc mấy hôm thay đổi thời tiết nên ấy bị lạnh đấy. Tớ cũng bị lạnh hqua đi làm về sốt đùng đùng, may sáng nay thấy khỏe ra nên chiều đi đc rep( tham tiền)
NGọc ơi, đi khám thôi...COn gái tớ sinh ra khi vợ chồng tớ cũng đang kế hoạch đấy,đến bây giờ vẫn chả hiểu từ đâu và lúc nào:mrgreen:
Ôi, nhà Bee vui tính nhỉ :-D:-D:-D @Ngọc: Có khi Ngọc bị lạnh từ hôm đi ọp, cộng với lo lắng vì Bin sốt rồi sức khoẻ cũng yếu hơn vì có bầu nên ốm đấy. Hic, ân hận vụ ọp ẹp quá cơ. Chúc Ngọc chóng khoẻ nhé! Uống tăng vitamin C lên Ngọc nhé! Chúc mừng các bà sinh nhật tháng 4, chúc các bà luôn xinh đẹp, giỏi giang và hạnh phúc ngập tràn. Có vẻ như tháng 4 HR chả có em bé nào ra đời nhỉ, hi hi @An: Nhà tôi chả có cái lễ kỷ niệm hay sinh nhật nào trước tháng 9 cả, vì thấy còn lâu nên chưa gửi thông tin cho bà :mrgreen: @ALL: Nhà mình có kế hoạch gì cho ngày nghỉ lễ giỗ tổ chưa? Nhà tôi định đi đâu đó khoảng 2 ngày mà đến hôm nay vừa mưa, vừa lạnh nên cũng ngại quá. Có khi ở nhà ngủ cho đủ 3 ngày nhỉ :mrgreen:
Đừng đi khám vội, mất công. Chạy ra hiệu thuốc mua Quick xờ tick thử đã ..:mrgreen: Chúc bạn mau mạnh khỏe..
Chào cả nhà. Trời mưa rét chán quá! Con cái ốm hết lượt rồi! Ngọc Bin ơi, cố lên. Ấy nhớ đi khám bác sỹ cho cẩn thận vì 3 tháng đầu quan trọng lắm đấy! Nếu cu Bin bị ốm sốt thì mẹ phải kiêng hơn đấy. Tớ toàn bị lây từ Sếu sang mẹ, từ mẹ sang em bé và bây giừ là em bé nhà tớ hơn 4.5 tháng bị viêm phế quản giống mẹ và uống kháng sinh mất rồi. Chị Sếu trước đây dưới 3t không biết thuốc kháng sinh là gì cơ. Híc!!! @Bình Mộc: nhà này không biết đã đẻ chưa nhỉ??? Hồi hộp!!! @momo: thử đi khám thôi
Nhà tớ chưa có kế hoạch gì, phụ thuộc và OX Bên tớ ngày giỗ tổ Hùng vương vẫn đi làm BT Nghỉ bù nửa ngày vào sáng thứ 7 ngày mồng 4/4 , còn nửa ngày nghỉ bù vào 2/5. Tóm lại là 30/4 được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Mồng 4/5 đi làm lại.
Thì bà cứ PM cho tôi để tôi fill vào có mất mát gì đâu. Tôi đang hứng ! Nhá !!!!Nhá !!!!Nhá !!!!Nhá !!!! Vụ mõ làng, tôi chả dám nhận cái chức danh cao quý này đâu . Chẳng qua mấy tuần vừa rồi tôi rảnh rỗi hơn tẹo nên post bài hơi quá tay, các bà thông cảm Sang tháng mà bựn thì bà Trà vẫn phải làm mõ thôi, bà không trốn được đâu.
Mấy hôm nay nhà mình buôn khiếp quá, đọc mãi mới hết. @ cutí: Welcome 2 vợ chồng ra nhập HR. @ Ngọc Bin: cố gắng giữ sức khỏe nhé. @ Bee: Chíp nhà tớ cũng ra đời trong hoàn cảnh kế hoạch đấy :mrgreen: @ Bình Mộc: bà này làm cả HR hồi hộp theo. Chúc mẹ tròn con vuông nhé. Thỏ nhà tớ dạo này hay bắt chước lắm, thấy chị Chíp làm gì cũng cố để làm theo. Thấy chị ngồi học cũng phải giấy bút để nguệch ngoạc ra dáng học sinh lắm. Chị Chíp học xong rồi, ôm em cái nào