Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ôi ngày nghỉ có khác, nhà ngựa dậy muộn nhỉ chắc hôm qua thức khuya đây chúc các nhà ngựa đi chơi nghỉ ngơi zui zẻ nhá .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Công nhận mụ Nghé có khiếu chụp ảnh và con mắt tinh tế ghê cơ...đẹp...đẹp bà nhở:yawinkle:.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Có tôi vào cùng bà dọn dẹp nhà mới đây. Chúc các bà ngày thứ 7 "máu chảy về tim".
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Sau khi thứ 6 máu hơn thứ 7, thì liệu thứ 7 máu còn chảy về tim không hay tèo rùi cùng nên, chào các bà buổi sáng, hôm trước đi Đông Anh, hôm qua đi Nam Định giờ mệt thê thảm, hic hic, tuần sau hôm nào đi Bắc Ninh nhỉ?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mừ ơi, lúc nào đi chụp sen cho tao di với nhé, xin hẳn 1 ngày nghỉ phép để đi đóa, nhớ aloo trước 48h nha keke, máu lắm rồi đấy. Tôi cũng đi làm thứ 7 đây, chúc các bà thứ 7 vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Eo ôi, mới chỉ demo tí ảnh sen mà đã choáng thía lày rồi. Ngất ngay con gà tây quá, tôi rất thích sen đấy.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Trang oi ! mày xây nhà mới mà cái biển tên nhà sao ko viết hoa cho chữ nó to ra , mấy lần toàn bỏ qua vì tưởng ko có .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chắc vụ kia của bạn xong rùi chứ? nghe thấy hẹn đi chơi là biết xong ngay rùi, tui bảo ko sao đâu mà
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Vào xí tấc đất cắm dùi cái. Chào nhà mới, chào các bà, chúc các bà cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Thứ 7 máu chảy về tim! Chuồng ngựa chẳng thấy ai vào buồn quá! Mình vào dọn dẹp thắp điện sáng choang mời các mẹ về uống trà xanh nào!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Để tôi về rồi sắp xếp công việc rồi sẽ fix lịch đi BN nhé cơ mà hôm đó sẽ rủ thêm máy đi chứ 1 máy nhiều mẫu ko xuể
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chưa xong đâu bạn , tình hình còn gian nan lắm Tình hình là thế này : Em ơi ! cho mượn "lò tôn" nướng khúc xúc xích cái Ko được Sao thế ? Lò sử dụng một thời gian đã đến lúc bảo hành và nâng cấp rồi Vậy mất bao lâu hả em ? À , bảo hành mất 1 tháng , nâng cấp 1 tháng , hoàn thiện mất 1 tháng nữa . Ôi giời ơi ! cho mượn cái kéo cái Làm gì thế anh ? Để cắt xúc xích đi chứ làm gì nữa . Thôi đừng làm thế , một người đau , hai người sầu đấy , thôi được rồi , sẽ sửa chữa trong thời gian ngắn nhất để lò đi vào hoạt động thế là được chứ gì . Đấy tình hình là thế đấy , báo cáo hết ạ :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Còn nhiều thủ tục lắm em ạ , tao cũng mong cho nó nhanh mà bác sỹ họ bảo ko được , oải quá em ơi !