Gái nhà em thì sáng nào cũng đọc nguyên bài này khi mẹ đi làm, nhưng mà đọc xong thì vẫn mếu máo chả cho mẹ đi....... :mrgreen:
Tớ mới học lỏm của con gái này (do cô giáo Bà Nội dạy): (các mẹ có thể thay tên bé vào đây) (Bé) có mũi Phải chùi ngay Không lấy tay Quệt lên má Trông xấu quá Chẳng ai yêu.
Nhà thỏMột ngôi nhà xinh xắn. Dưới bóng cây xoan dâu. Đó là nhà thỏ nâu. Và em là thỏ trắng Bắp cải Bắp cải xanh Xanh mát mắt Lá cải sắp Sắp vòng tròn Búp cải non Nằm ngủ giữa... Na Na non xanh Múi loắt choắt Na mở mắt Múi nở to Na vào vò Đua nhau chín Môi chúm chím Hút múi na Hạt nhả ra Đen lay láy Lớp Vịt Lớp Vịt im phăng phắc Cạnh cầu ao sau nhà Cô giáo Ngan giảng giải “O tròn như trứng gà…” Vịt nghe như nghe sấm Vừa đọc trước quên sau Giảng bài mà không thấm Như nước đổ lên đầu… Cô giáo Ngan nhanh trí Vội sửa đổi giáo trình Và cả lớp đồng tình: “O tròn như trứng Vịt”: Xe chữa cháy Mình đỏ như lửa Bụng chứa nước đầy Tôi chạy như bay Hét vang đường phố Nhà nào bốc lửa Tôi dập liền tay Ai gọi chữa cháy? "Có... ngay! Có... ngay!"
Topic này hay quá, con gái mình còn nhỏ nhưng rất thích nghe mẹ hát hoặc đọc thơ rồi u ơ hát theo. Minh chỉ nhớ có vài bài từ nhỏ, cứ tua đi tua lại, thậm chí nhiều khi thấy nhàm quá, đành phải tự " sáng tác" ra trêu chọc con cho vui, kiểu như là : Em Piu Piu, tè rất nhiều, hay đánh rắm, nhưng vẫn đáng yêu". Xin lỗi các mẹ nhé, tại vì con gái mình hồi bé đúng là như vậy đấy. Mỗi khi mình thay tã cho bé, hay đọc như vậy, thế là con trai thì cười nức lên, còn Piu Piu thì quẫy chân lung tung và bắt đầu ... đánh rắm . Bây giờ mình có thêm nhiều bài nữa để làm cho các con vui rồi. Mekeo ơi, gửi file các bài thơ cho mình vào địa chỉ e-mail này nhé: ainhanpham@gmail.com Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nhiều.
Bạn nhớ đúng hết rồi chỉ duy có tên tác giả là Trần Đăng Khoa chứ không phải NNKý. Bạn sưu tầm được nhiều bài hay quá. Cảm ơn bạn
Mình nhớ bà nội ngày xưa dạy cho cả ba chị em bài thờ về hổ xám...hay lắm mà bây giờ vẫn thuộc, sau này nhất định sẽ dạy lại cho con gái, share lên đây để mẹ nào thích có thể dạy con: Hổ xám rừng xanh Hổ xám rừng xanh Nổi danh độc ác Lại còn khoác lác Khoe giỏi cậy tài Nó thách các loài Nhảy qua suối được Ai mà thắng cuộc Ăn thịt kẻ thua Bỗng chú cóc xù Đàng hoàng nhận cuộc Chấp thêm một bứoc Cho hổ đứng trên Hổ mắng đồ hèn Lại còn làm bộ Cóc liền đáp trả Thôi chớ lắm lời Cóc đếm 1,2 Hổ cong đuôi nhảy Sang bờ quay lại Chẳng thấy cóc đâu Nhìn trước nhìn sau Bỗng nghe cóc gọi Sang đây ta đợi Ta sang lâu rồi Ta lại vừa xơi Một anh Hổ đấy Hổ ta trông thấy Miệng cóc dính lông Hết sức hãi hùng Quay đầu chạy mất Thì ra con cóc Khôn quá đi thôi Nó đã ngậm đuôi Con hổ khờ dại Hổ cong đuôi nhảy Liền hất cóc sang Vì hổ khinh thường Nên mù không thấy.
Có mấy ngày ko vào mà thêm nhiều bài thơ hay quá,hihi... Cảm ơn các mẹ!!! Em phai copy về đọc cho con mới được!!!!
tuyệt quá, mình cũng cứ đi tìm xem có cửa hàng bán sách nào bán những bài thơ vần, ngắn ngọn thế này không mà chưa được. Cũng phải copy in ra thôi. Mẹ nào làm nhà sách cố gắng sưu tập cho in thật đẹp để mình mua nhé.
Các mẹ ra NXB Kim Đồng mà mua, bộ "Chuyện kể cho bé" nhiều bài thơ hay lắm, bộ đầu có nhiều hơn 6 quyển thì phải, mà tớ chỉ mua đc 2 quyển, cả quyển nói về 1 chủ đề, bộ 2 thì có 5 quyển, mỗi quyển có nhiều bài, ví dụ quyển Hoa gạo có nhiều bài thơ về hoa. Những quyển này vừa có thơ, vừa có hình, các bé xem sẽ thích hơn Tớ thấy NXB Kim Đồng nói chung vẫn có nhiều sách hay, mua đúng ở cửa hàng của NXB chỗ dốc Bà Triệu đc giảm giá 10%, tớ hay ra đấy mua. Bây giờ có mấy quyển của nhà sách Đông Á hợp tác với NXB gì tớ ko nhớ, cũng có mấy quyển trong 2 bộ "Vườn ươm trí tuệ" hình vẽ cũng đẹp, và nội dung cũng có tính giáo dục. Con tớ xem truyện và nghe đọc từ hồi tháng thứ 8, giờ 14 tháng có gần 50 cuốn, lần nào đi mua truyện toàn hết hơn 100k mà thấy vẫn còn nhiều cuốn hay. Tớ đọc cho con tớ nhiều cũng thuộc đc 2 bài trong bộ đầu. Tớ đánh ra cho các mẹ xem nhé: 1. Rùa con đi chợ (thơ lục bát) Rùa con đi chợ mùa xuân Mới đến cổng chợ bước chân sang hè Chợ đông hoa trái bộn bề Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo Mua xong chợ đã vãn chiều Hiu hiu gió thổi cánh diều mùa thu Đường dài chẳng quản nắng mưa Kịp về tới cổng đã vừa sang đông (câu này ko nhớ lắm ) Hạt mua chưa kịp gieo trồng Trên tay cây đã nở hồng những hoa Mẹ rùa trong bếp chạy ra Ôm con rồi vội cắm hoa vào bình Mẹ khen cái chú rùa xinh Đã ko ngại khó lại nhanh nhất nhà (Rùa con đi chợ hết đúng 1 năm vẫn nhanh, ha haaa) 2. Mùa đông Mùa đông, mùa đông Con ếch ngoài đồng Bịt kín cửa hang Nằm im tránh rét Cá rúc xuống bùn Rét se ngọn cỏ Con cò rụt cổ Giữa đồng heo may Mẹ em ra đồng Vác bừa nghiêng vai Miếng trầu buổi sáng Phả hơi đường dài Chúng con đến lớp Dép giày còn run Chịu sao hở mẹ Chân ngâm trong bùn
Mình rất thích 1 bài thơ được học từ hồi cấp 1, nhưng chỉ nhớ mang máng 1 số đoạn: Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện Sẽ được nhìn thấy các bà tiên Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền Có mẹ nào nhớ cả bài k, post lên cho cả nhà cùng đọc với
Bầu trời trong quả trứng Xuân quỳnh - <chuyện của chú gà con> Tôi kể với các bạn Một màu trời đã lâu Đó là một màu nâu Bầu trời trong quả trứng Không có gió có nắng Không có lắm sắc màu Một vòm trời như nhau: Bầu trời trong quả trứng. Tôi chưa kêu "chiếp chiếp" Chẳng biết tìm giun, sâu Đói no chẳng biết đâu Cứ việc mà yên ngủ... Tôi cũng không hiểu rõ Tôi sinh ra vì sao Tôi đạp vỡ màu nâu Bầu trời trong quả trứng Bỗng thấy nhiều gió lộng Bỗng thấy nhiều nắng reo Bỗng tôi thấy thương yêu Tôi biết là có mẹ Đói, tôi tìm giun dế Ăn no xoải cánh phơi... Bầu trời ở bên ngoài Sao mà xanh đến thế! Trời xanh mà tôi nghĩ Trời xanh mà tôi yêu Trời xanh ấy mang theo Cả nỗi lo nỗi sợ: Tôi lo bão lo gió Tôi sợ cắt sợ diều Thoáng bong nó nơi nào Tôi nấp ngay cánh mẹ... Nhưng ngoài trời xanh thế Sao tôi lại ẩn đây!... Khi đó tôi nghĩ ngay Bầu trời trong quả trứng Không có diều có cắt Không có bão có mưa Không biết đói biết no Không bao giờ biết sợ... Nhưng trời ấy chưa vỡ Thì tôi cũng chẳng về Tôi đâu còn như xưa Tôi ngày nay đã lớn Tôi ngồi trong chắc chật Thế tôi cựa làm sao Còn nỗi nhớ gắt gao Màu trời xanh này nữa Nhớ anh em nhớ mẹ Tôi nhớ vui nhớ buồn… Biết bao điều lớn hơn Nỗi lo và nỗi sợ. Này trời xanh tôi ở Biết rằng tôi lớn khôn? Nói với em Vũ quần phương Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng ríu rít chim sâu trong lá, Con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài bảy dặm, Quả thị thơm cô Tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, Tay bồng bế sớm khuya vất vả, Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
hic bài này mình cũng rất thích hình như trong cuốn sách tập đọc lớp 2 hay 3 gì đó ...cái hồi bé tí tẹo mà mình đã cảm nhận bài thơ này rồi ..nhớ hồi đó lần đầu đọc mình cảm động chảy nước mắt và thương mẹ vô cùng ... rất tiếc cũng chỉ nhớ một đoạn như sau: Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió Sẽ được nghe nhiều tiếng chim kêu Tiếng lích chích chim sâu trong lá Con chìa vôi vừa hót vừa bay Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện Sẽ được nhìn thấy các bà tiên Thấy chú bé đi hài bảy dặm Quả thị thơm cô tấm rất hiền Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ Đã nuôi con hôm sớm tảo tần Tay bồng bế sớm khuya vất vả Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay .. không còn nhớ thêm điều gì nhưng 3 khổ thơ này đã theo mình gần 25năm rồi !bắt đầu từ bữa học bài đó .. thời gian trôi nhanh thật!
Mình góp thêm bài thơ bé nhà mình rất hay đọc nhé: Búp bê bị bỏ quên búp bê bị bỏ quên Nằm nép trong bụi cỏ Nắng sương cùng mưa gió Chẳng có ai ở bên Bé nhặt búp bê lên Mang về nhà ấp ủ Bé làm người mẹ hiền Bé làm người cha tốt Búp bê vui vui lắm Nhoẻn miệng cười thật xinh