Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ui sinh mổ cho bớt đau mẹ Tin à, ko biết các mẹ khác thế nào chứ mẹ hm sinh xong mất 2 tuần nằm ko đc ngồi ko xong đứng cũng ko nổi nữa kiểu gì cũng đau buốt. Ăn cơm thì để bát cơm lên mặt tủ đứng khom khom cúi cúi xuống ăn chứ đứng thẳng hay ngồi đau lắm ko chịu nổi, mà da mình lại lâu lành nữa nên giờ nghĩ lại cảnh đó mà ớn sinh thêm đứa nữa quá nè
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ủa sao sinh mổ lại bớt đau hả mẹ HM? Em sinh thường nè mà hôm trước hôm sau ngồi dậy đi lại bt. 4 ngày sau tắm táp bt. 1 tuần sau tắm cho Ken bt
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hồi sinh Tin mà đẻ mổ thì lần này lại đẻ mổ nữa cho lành mẹ Tin ah. Chắc bsi cũng khuyên như vậy đấy. Chứ ko đang rặn mà có vấn đề gì thì huhuh
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Mình bị khâu 4 mũi, hm 3,6kg da lại khó lành ngày nào cũng thuê cả hộ lý về rửa vệ sinh bằng thuốc diệt trùng và thuốc đỏ gì đó nước đun sôi để nguội hu hu hu vậy mà 2 tuần sau nó mới liền da và đi đứng hơi bt thui chứ chưa đc bt. Thui ko kể chi tiết nữa ko mẹ Tin lại hoảng hihihi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em cũng nghe nó nếu con lớn là phải rạch và may, đau khiếp lắm, nhưng dù sao sinh thường vẫn tốt cho 2 mẹ con hơn đúng ko chị. Mẹ Ken quá giỏi đó, chắc là ko bị may hihi, chị của Trang sinh cũng dễ lắm, khỏe re ah`, tại Kutin ngôi mông, 3.7kg nên đâu sinh được Đúng đó mẹ ken, BS cũng nói vậy, chứ mình ko biết vết mổ sao, sợ lắm
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi em cũng nghe nói nhiều nên hơi sợ, nhưng thiết nghĩ các mẹ ai cũng chịu được thì mình cũng làm được đúng ko chị hihi, lúc nào Ken chào đời em sẽ nhắn tin cho mọi ng biết
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh mk wa nhà tin chơi nè, tháng sau là em trang sinh rùi hén, em định sinh ở bv nào vậy? đứa đầu em sinh mổ thì chị nghĩ đứa sau cũng vậy đó, kutin ơi, đang có dịch chân tay miệng nha em, ngày nào anh đi học về, mẹ anh cũng ktra tay chân của anh hết @hm : Mẹ mk đồng ý với mẹ ken đó, sinh thường hok có mệt bằng sinh mổ đâu, hồi tui sinh mk đó, sinh thường, ngày hôm sau là tui đi xuống giường rùi, nằm ở bv chưa đầy 3 ngày là về nhà rùi. Sau 10 ngày thì cũng lành vết khâu
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Dạ, chắc đầu thang 17 này em sinh đó chị, chắc là mổ rồi, BS dự sinh giữa tháng 7, nhưng nếu mổ thì phải mổ trước 10 ngày. Em sinh ở Từ Dũ chị ah`, BS hồi đó mổ cho Tin luôn. Cái gì chứ sinh thường là nhất rồi, hồi đó kutin em tưởng sinh thường , ai de` ảnh ko chịu quay đầu, mà ảnh tới 3.7kg, sinh thường chắc bị rạch te tua hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. sao mà rạch te tua được em, chị sinh thường nè, mà mk cũng nặng 3kg6 rùi, trộm vía mk, chị sinh mk dễ lắm, 9h vào phòng chờ sinh, chọc ối, đúng 12h đêm mk oe oe ra đời, hihihi, mà chàng ta khóc to lắm em ơi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Vậy là chị hay đó, chứ chị giám đốc bên em ne`, chị í sinh bé gái 3.8kg, chị nói 1 thágn sau chị vẫn chưa đi lại bình thường được hic.
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Nghe bà kể vậy nhất bà rùi con gì, tui định ko kể chuyện của tui nhưng nghĩ lại kể ra cũng là để mẹ Tin lấy đó làm động lực nha Tui sinh thường, đau 2 ngày mới sinh được, hm 3,6kg sinh xong mắt to miệng rộng cứ nằm tròn xoe mắt nhìn các bạn bên cạnh bạn thì khóc bạn thì ngủ. Lúc đó vẫn nằm trg phòng sinh đợi bs khâu cho mẹ mà, hôm đó nhà tui như chạy sô ấy vì Bố chồng tui cũng nhập viện mổ tiền liệt tuyến. Tui sinh 2h chiều nay 6h sáng mai tui xuất viện, đi thang máy rùi qua 3 cái hành lang bv lúc đó thì thấy nó dài tít tắp, bv có xe năn cho sản phụ mà mc rùi mẹ đẻ rùi chồng tui cũng ko bít mà lấy cho tui ngồi dắt. Đi bộ thì các bà bít rùi đấy " đi nhai đứng ngậm ngồi cười " đau khóc ko nổi, về nhà phòng tui ở tầng hai lại phải leo lên nữa 8 ngày sau hai mẹ con lại ôm nhau lên Đại sứ quán Hà Lan để làm paspor cho Minh, nhưng hình chụp ko đạt yêu cầu xã tui chạy đi rửa lại tui ngồi đợi ở đó đến 11h mới xong, sáng đi ăn có một bát cháo con bú hết lúc đó đói hoa cả mắt huyết áp tụt 1 tháng sau hai mẹ con ôm nhau về ngoại chơi 2 tuần, hm đc 3 tháng tui lôi đi Quảng Ninh, Bắc Ninh, 6 tháng tui lôi đi Hà Lan đó Còn nhiều lắm bà ui Đức Pháp Bỉ Hồng Kông Singapor Ý Thụy Sỹ ...... Thui kể vậy để thấy là khi mọi chuyện qua rồi thì tất cả cũng chỉ là bt thui mẹ Tin cố lên nhé, mong là em Ken còn đáng iu hơn Tin nữa
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Mẹ Panda chưa biết sinh thường đau cỡ nào chứ khoái sinh mổ 1, hehe, khỏe re như bò kéo xe, chả đau bụng đẻ là gì , sinh xong ngày hôm sau tập đi rùi, nói chung cái đau đớn nhất của việc sinh nở mình không trải qua nên mấy cái đau vết mổ gì đó thấy nó chút xíu hà chả xi nhê .Mà mẹ Panda sinh mổ xong khỏe lắm, thấy đâu có đau đớn gì nhiều đâu . Panda 39 tuần vẫn không chịu tụt xuống, bất xứng đầu chậu nên phải mổ đóa. Mà đúng ngày 19/9 thì mẹ có dấu hiệu sinh luôn , nên mẹ chả ép Panda ra sớm đâu nhe. Chỉ có cái quả 9 giờ sáng là bác sĩ canh cho thui
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ken có 3kg thui nhưng cũng rạch te tua ah. Rặn nửa tiếng Ken mới chịu ra đó. Mà sao lúc rặn đau cảm giác như hem chịu nổi í, nhưng Ken chịu ra là ko thấy đau gì nữa. Chỉ sợ nhất cái khoản khâu lại thui. Trời bsi khâu mũi nào bít mũi đó ah nha. Nhưng mẹ Ken sợ mang bầu hơn là đẻ. Đẻ đau vậy nhưng nhanh quên lắm. Chứ hồi bầu Ken nghén lên nghén xuống sợ phát khiếp hichic
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hi` cũng sợ nhưng mà là kinh nghiệm và thêm nghị lúc, cảm ơn cả nhà
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi vào nhà Tin thấy đang bàn vấn đề sinh thường sinh mổ khí thế quá đi . Hồi chị sinh Annie cũng đang ký sinh thường đó mẹ Tin nhưng mà tc hok nở lại bể ói sớm nên bs quyết định cho mổ đó , bs nói nếu để chậm xíu nữa là em bé ngộp rùi ặc ..mà sinh mổ phải nằm 1 tuần ...nhưng qua 1-2 ngày là bs kêu mình phải đi tới đi lui rồi Trang hén . @Mẹ MK : bà hay quá vậy ...MK 3kg6 mà bà sinh thường là quá giỏi lun
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Bớ ng ta, hông thấy gì hết, bớ nhà gà, nhà heo hổng thấy gì hết
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hic, nghe sinh mổ nhớ cảnh mình, sáng mổ, chiều xuống giường thay tã cho con, vì nhà k ai có mặt kịp, thảm!!! Mà vẫn thèm thêm 1 đứa nữa mà BS k cho, mổ phải mấy năm, ghét thế cơ chứ!!!
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Dạ nếu ko đi là bị quấn ruột gì đó hehe, đau khiếp, em nghe nói mổ lần 2 đau hơn nhiều hehe, vì con trai, cố lên thui . Bà ráng chờ đi, 2 năm cho nó chắc, chứ tui sinh sớm cũng cực lắm, ai biểu cái tội ham vui
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Sinh mổ lần 2 đau hơn hả em ??? sợ quá . Hồi chị sinh Annie cũng chích thuốc gì vào sau lưng mình đó ..xong mới mổ nhưng vừa kê dao mổ vào chị đã kêu đau rùi mà vừa la đau cái là ngủ mê lun ..nên lúc bắt em bé ra chị hok thấy được mặt em bé . Tới hôm sau cô y tá mới đưa lên phòng thì chị mới biết mặt annie đó Trang . Tất cả vì đàn con thân yêu của mình em hén
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. oa oa, các chị làm e sợ nín luôn đó, hic hic.