Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Các mẹ toàn bàn quán ăn vặt với lại ăn sáng. Em có một địa chỉ ăn trưa kiểu Tây ngay gần văn phòng ở góc Nguyễn Khắc Cần-Hai Bà Trưng. Nhưng mà bọn này chỉ có 9 món/tuần thôi, mỗi ngày 3 món. Em mua thử giờ vàng giảm giá 50%, thấy ngon, giá mềm mà rất no nên thỉnh thoảng cả phòng gọi về đổi món. Mời xếp nếm thử, hôm qua xếp bảo bọn mày order cho tao một xuất Nicoise với - xếp người Pháp mà. Phòng em đang khủng hoảng bữa trưa vì ăn ngoài đường kinh quá. Nó là Salad Slim.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội nha bà ngoại ngay ở Nguyễn Khắc Cần mà em ko biết quán này. bác ơi cái này là nó bán kiểu set 3 món hay mình ăn 1 món cũng đc bác ?
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Vẫn còn đấy! Bún thang bán từ chiều, khoảng sau 5h thì phải! Bún thang Bà Đức mới mở thêm ở phố Triệu Việt Vương nữa, ko nhớ số bao nhiêu, chỉ nhớ là đối diện, xéo với cafe Thọ (cùng dãy, cách mấy nhà với nhà gửi xe cafe Thọ)
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em Lion King biết nhiều chỗ ăn vặt quá! Thứ 7 này có đi ăn thử chè ở số 3 Ngô Quyền ko em? CHị chỉ khoái chè thôi, các loại chè!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tối thứ 7 nhá! chắc khoảng 8h tối thì mới khăn gói quả mướp đi được.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ôi các món ngon thì toàn ở trên phố nhớn , tớ ở cái mạn Lạc Long quân, chả có cái gì cả, ngoài mấy món ốc ở cạnh Hồ Tây, ước gì được ở phố nhớn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cả nhà ơi cho em xin địa chỉ ăn bún bò Huế với, ngày trước có 1 quán ngay đầu ngã tư Láng hạ và Láng dưng giờ chuyển đi đâu em k bit, hic hic.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ơ chị ơi, Lạc Long Quân mình riêng đoạn ốc luộc ven hồ là ối bác phố lớn phải về ăn rồi ,phải tự hào chớ bác. Chưa kể có món bún chả gia truyền ở ngõ 81 Lạc Long Quân nữa, cửa hàng bún chả của bà cụ nổi tiếng kinh khủng, giờ chỉ còn các con làm, cụ đã mất nhưng vẫn ngon lắm. Cái đũa cũng là nhà người ta tự vót mà. Chả thì kẹp tre nướng chứ k nướng vỉ sắt . Mà nướng kiểu gì ý, hành vẫn xanh nhé. ngon tuyệt
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em ở mạn Thanh Xuân ( Ngã Tư Sở) có chỗ nào ngon ngon ko ạ? híc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Khổ cái là mình lại không khoái ốc , còn cái vụ bún chả mình chưa biết nha,,cám ơn bạn nhiều ,hôm nào phải thử mới đựoc,nhiều khi thèm phở ngon mà trên này chả có, có cái hàng phở bò gần ngõ trích sài tàm tạm , hoặc có 1 vài quán ngan trên đường Hoàng quốc việt
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Gần Ngã Tư sở có hàng bún ốc, nó ở trong khu khương thượng áy,gần cái chợ ấy,bún ốc chuối đậu ngon tuyệt
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Vợ chồng em hay ăn ốc ở gần cây xăng Nam Đồng, rất ấn tượng về món nước chấm, em chưa thấy đâu ngon bằng. Các Mẹ cứ để ý đối điện ngang cây xăng Nam Đồng có quán ốc đó.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Quán này theo em biết là của người Thái Bình đã kinh doanh rất lâu năm, mặc dù hơi khó tìm nhưng ăn rồi sẽ nhớ mãi vì các vị và cách chế biến. Mà em thấy ở đây toàn khách quen và khách quen dẫn tới những khách lạ hihi. Vợ chồng em rất thích các món ăn dân dã.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em ăn ở đây rồi nhưng vì không khoái bún ốc. chỉ có xã nhà em là mê. Ở thái thịnh có hàng bánh mỳ sốt vang, pate trứng.. đông vui kinh khủng, e thấy ăn cũng được mà lại rẻ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội QUÁN CAY chuyên ốc ngao, sò ở Trần Huy Liệu cũng ngon lắm nhé.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội chắc tùy khẩu vị từng ng chứ mình ăn ốc ở đây ko thấy ngon bằng hàng cô Bích 75 Đường Láng, hôm ăn ở Nam đồng, 2 bát ốc mít luộc + 1 đĩa nem chua rán = 100k, đắt quá!!!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún ốc bà Lương, lâu năm rồi, nhưng quả thật mình ăn ở đấy ko thấy ngon. Toàn dân ở đâu đến chứ dân quanh đấy chả thấy ăn bao giờ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nếu mà nói về ngao ,sò , ghẹ ghiếc thì tớ thấy không đâu ngon bằng bên cạnh hồ trúc bạch , cái quán tên gì ấy nhỉ,mà mấy người bán hàng ngừoi nào cũng cao ấy,ăn cả trăm lần rồi vẫn không nhớ tên, ở đó sò huyết ngon, cháo ngao ngon,ghẹ luôc bằng bia ken, ngon quá