Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Mẹ Bo bị ốm ah? Ráng ăn khỏe lên còn chăm Bo nha. Nhà em làm du lịch thích quá ah, mún đi là đi được ngay hihih. Pa mẹ anh thích đi du lịch lắm. Có điều kiện là tha lôi anh đi ngay.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi ...hôm nay em có ngoan không vậy ? chị mới ngủ dậy nè ...giờ mẹ lôi hồ bơi ra cho chị tắm đó
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! BO ƠI, WA NHÀ ANH XEM HÌNH MẸ ANH ĐI VI VU Ở PHAN THIẾT KÌA, CLICK
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Cảm ơn mọi người đã ghé nhà em trong khi em đi vắng ah, báo cáo là em mới nẳm lết giường 4 ngày hôm nay, sáng nay nhớ nhà mình quá phải gắng dậy mở máy trộm 1 tí. Mẹ cháu bị tụt huyết áp cộng thêm bệnh tim , khớp nữa nên cả 3 bệnh nó dần cho 1 trận ah. Hic, lại tới lượt ku Bo quấy em rùi, em phải out thui, hum nào em khỏe sẽ ol với nhà mình nhé! Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ ah!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Thương mẹ BO quá, vất vả quá mà còn bị bệnh nữa .Em không nên làm quá sức em ơi, có chuyện gì khổ con đấy .Nên bàn với nhà để chia sẻ việc với em chút , sức khỏe là vàng em ạ.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Tina lại thi ảnh " Khoảnh khắc đáng yêu của Bé" nè ---> ***Click*** xem nha, hihi, vui lém đó
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Vâng, em cảm ơn chị nhiều ah. Àh, ox em bảo là : Có mỗi vc ở nhà trông con cũng ko xong, lúc nào thấy em tranh thủ vào diễn đàn thì bảo : " LÀM SAO MÀ MẸ MÀY SUỐT NGÀY PHUNG PHÍ THỜI GIAN VÀO MÂY CÁI TRÒ VỚ VẨN ẤY, CON THÌ KHÔNG TRÔNG..." . Hic, tức phát điên c ah, con thì có 2 anh em nó chơi với nhau cũng được chứ sao mà suốt ngày phải mẹ, vc nhà thì em làm xong rồi, cơm nước đến giờ mới nấu chứ. Tóm lại là ko thích em ngồi mạng, ko cho em đi làm thì em cũng phải có chút tg riêng chứ, fk c? Nhưng mà cái con ng gia trưởng ấy chẳng nói lại được c ah, em cú động nói cái gì là ông ấy phản ngay. Hức
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Khổ thân mẹ Bo quá. Bao nhiêu bệnh dồn dập vào người mà toàn bệnh nặng nữa chứ. Mẹ Bo ko đi làm mà còn ko được làm những gì mình thích thì thiệt thòi quá. Hôm nào chồng vui thì tỉ tê cho chồng hiểu nhé
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bống cũng ốm ah? Có sao không em? Mẹ anh cũng đỡ chút chút rồi em ah. Cảm ơn em nhé!
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Chia sẽ với mẹ B nè ....giờ em đã hết bệnh chưa T ??? khổ thân mẹ con em quá ..hết Bo bệnh rùi tới em bệnh hà .
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Vậy thì chắc mẹ Bo ức chế lắm đây, cho dù chồng có gia trửong thì em cũng phải nói cho anh ấy hiểu chứ .Bà có đỡ đần em được chút nào không em ? Thôi ráng mai mốt Bo lớn rồi thì Bo đi học, em đi làm, lúc ấy em sẽ khỏe hơn nhiều đó.
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! ba Bo kì quá,y chang xã tui,mỗi lần ổng nói thế với tui thì tui bảo có ngon ở nhà mà trông nó cho tui đi làm đi,mới đầu ổng cứng miệng bảo ở ko suớng thấy mồ còn bày đặt,hôm tui đi đám cuới ổng trông 1 ngày ổng từ bỏ ý định rủa vợ luôn hihi
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Bo ơi chị sang dọn nhà giúp em nè ..hôm nay em có được mẹ cho đi đâu hôn ?
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Hình Tina ngộ nghĩnh chơi đùa với mèo con cuối tuần nà ***Click*** nha
Ðề: bé Bo chào các cô, các chú ah! Em cảm ơn chi đã hiểu và chia sẻ với em. Em cũng đỡ nhiều rùi, nhưng từ hôm đóv tới giờ nhà em có tour đi liên tục, ngày 2,3 đoàn đi cho nên em cũng bận lắm. Tối qua chờ đoàn đi SG 11h30 mới về tới nơi, thạnh lý quyết toán xong cho Bo đi ngủ, nằm được đúng 30f, lại phải dậy lo cho đoàn đi sớm nay. Ba Bo thì đang ở Sapa nên việc nhà mẹ con cứ chạy cái nọ và cái kia ah. Dạo này cứ phải thức khuya , dậy sớm nên em cũng ko còn sức vào dd nhà mình nữa, bùn quá c ah.