Tranh luận: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi MeNam&Linh, 17/3/2011.

  1. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Nhiều khi nghĩ cũng chán, nhà mình thì chồng còn chưa kiếm ra tiền cơ, cám cảnh lắm, nhưng mà vẫn cứ phải ra ở riêng, 1 là ở riêng 2 là bỏ nhau, tùy cho lão chồng nhà mình chọn, muốn ra sao thì ra.
     
    Đang tải...


  2. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    ở chung, phần lớn là mâu thuẫn. ở riêng thì bao nhiêu thứ phải chi tiêu.
     
  3. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Nhà mẹ Kem thuê cùng với sinh viên đây. cũng có cả gia đình khác nữa. lại còn nuôi chó nữa. nó ỉa bẩn khắp cầu thang, nhiều hôm sáng ra dậy, mở cửa gặp ngay phải bãi cứt chó. nói nhiều rồi mà họ cũng vẫn cứ thế, nên gặp cảnh đấy thì tự thu dọn thôi. ở chỗ ko gần cửa nhà mình thì kệ. vì to tiếng nhau làm mất đoàn kết.
     
  4. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    nhà riêng mà giá đó thì khó lắm. hầu như chả có í. nhà em thuê chung với sinh viên, kiểu nhà riệng, chủ cho thuê từng phòng một
     
  5. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    em vào điểm danh cái, dạo này em liên miên vấn đề tiền nong quá cơ :(
     
  6. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Em đang cố kiếm cái nào gần gần nhà mẹ đẻ, càng gần càng tốt, có gì còn nhờ vả được cụ, chứ ra riêng mà ngày nào em cũng đi làm đến 7h tối mới về, xong lọ mọ cơm nước dọn dẹp xong đến tầm 9, 10h xong là mệt phờ râu rồi, đấy là còn vợ chồng son chưa con cái gì đấy ạ :( chẳng hiểu các mẹ xoay xở ra sao mà giỏi thế nhờ :(
     
  7. mebibong243

    mebibong243 Ngôi nhà nhỏ(^_^)

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    3,159
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    EM dạo này cũng đang nản, em thì hết tháng này chắc sẽ nghỉ việc chỗ đang làm. biết là thời buổi bão giá nghỉ là ko có cái tiêu nhưng dạo nì càng ngày càng áp lực quá, chán công việc kinh khủng, lương thì bèo bọt:(
     
  8. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Em nghiệm từ bản thân mình, dù có áp lực đến mấy cũng phải kiếm đc chỗ khác đã rồi mới dám xin nghỉ :( trừ khi có người nuôi ăn ở và cho thêm tiền tiêu hàng tháng :(
     
  9. mebibong243

    mebibong243 Ngôi nhà nhỏ(^_^)

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    3,159
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    hihi,mình cũng đang hy vọng trong thời gian nghỉ hẳn này xin được việc mới đây đỡ gián đoạn tài chính:D
     
  10. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Uh, nhà mình đợt vừa rồi cũng phải ban căng thế mới ra ngoài được đấy. Cơ mà nhớ phải làm tư tưởng với chồng nhé ko bị nó này nói nọ rồi quay ra trách cứ vợ (vì vợ mà phải ra ngoài...) là mệt lắm đấy. Nói chung mọi người cũng phải xác định chẳng ai được tất mà mất tất cả. Quan trọng là mình muốn cái gì hơn và phải phấn đấu vì nó. Nhà tớ từ hồi ra ngoài ở riêng tư thấy nhẹ đầu lắm (mặc dù vẫn bị chém gió nhưng kệ thôi)

    Chia sẻ với khó khăn của mẹ nó. Tớ cũng đang chán cv hiện tại quá. Nói thật nhìn lên ko bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình, ko phải vì lương lậu mà ghét cái thái độ làm việc. Mịe (xl các mẹ) lão sếp tổng củ chuối, vừa bẩn tính vừa thô thiển. Tớ đi làm nhiều sếp rồi nhưng trần đời chưa thấy ông nào như ông này. Từ quân đến tướng, đến các đối tác làm việc ai ngta cũng khinh ghét. Tớ điên tớ cũng nộp đơn xin nghỉ rồi cơ mà chưa được duyệt (mà tớ cũng chưa biết định đầu quân vào đâu tiếp cơ, cứ nghỉ ở nhà 1 tháng refresh lại đầu óc tí, có khi làm cái gì đó của riêng cho đỡ khổ. Chứ đi làm thì có làm giời làm biển cũng chỉ là làm thuê thôi :mad:)
     
    mebibong243Bingo yeu thích.
  11. Vinacua

    Vinacua Hotline: 0967.538.709

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    1,426
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do, như nhà mình và nhiều gia đình khác, mình thấy cứ có 2 VC thì ko sao, nhưng cứ có BMC là y như rằng có chuyện.
     
  12. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Mình thì hay quan niệm như thế này, đi làm ở bất cứ đâu cũng phải chịu áp lực, ko ít thì nhiều, từ công việc, môi trường làm việc, lương lậu, chế độ, cho đến đồng nghiệp, cấp trên..v....v.... và mình hay quy chung nó thành áp lực công việc. Nhiều khi mệt mỏi lắm, ức chế lắm, đợt đầu mới đi làm mình còn bị stress đến mức ko ăn ko uống gì chỉ về cái là ngồi thần mặt ra cơ. Nhưng sau 1 time đi làm, kinh nghiệm hơn thì mình đúc rút ra ntn, là bây giờ bản thân mình cần cái gì nhất. Nếu như đi làm cho đỡ buồn, và nếu như ko đi làm cũng chẳng ảnh hưởng đến mình là mấy, cùng lắm là bớt ăn vặt đi hoặc bớt mua quần áo đi tí ti thôi, thì ok, nghỉ làm cho đỡ stress, mệt mỏi. Còn như bản thân mình, mình cần tiền hơn, vì mình phải lo lắng cho quá nhiều thứ và gánh nặng cho nhiều việc, thì lúc đó mình coi như những áp lực công việc là điều phải chấp nhận, và nếu anh ko thể chấp nhận, thì anh out, và lúc nghỉ việc rồi, ko còn tiền để trang trải cuộc sống, lúc đấy ngồi và suy nghĩ lại thì nhận ra rằng, thà rằng chịu áp lực 1 tí mà có đồng ra đồng vào, còn hơn là thất nghiệp ngồi chờ cứu trợ như bây h, đây cũng là tâm trạng của mình khi mình đã có 1 time khủng khiếp ở nhà và quanh quẩn vs mấy bộ hồ sơ. Đấy là những suy nghĩ của mình những lúc mình gặp stress trong công việc, và đôi khi nó giúp cho mình trải qua những khó khăn đó giúp 1 phần nào nhẹ nhàng hơn.
    Có đôi dòng tâm sự với các mẹ đúc rút từ bản thân mình, nếu mẹ nào thấy mình nói quá thì thông cảm và bỏ qua cho mình nha :)
     
    Sửa lần cuối: 13/6/2011
  13. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Hii, ko biết mẹ này bnhiu tuổi mà nói có vẻ kinh nghiệm ghê. Nói chung cảm giác này chắc phải trải qua thì mới biết được. Mình ra trường năm 2004 và đã trải qua khá nhiều môi trường làm việc. Phải cố gắng nỗ lực khá nhiều rồi nhiều khi lại vì chuyện gia đình mà từ bỏ cv yêu thích. Rồi cũng vì gđ lại bỏ 1 cv ổn định. Rồi lao vào cv hiện tại, phấn đấu để có 1 chức vụ kha khá (dưới có 40NV chắc là cũng khá rùi nhỉ). Cơ mà h lại muốn từ bỏ tất cả. Thế mới biết chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Như mình bây h, xin nghỉ ai cũng thấy lạ vì phấn đấu mãi mới có được vị trí bây h mà lại xin nghỉ. Cũng có người nói mình đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mình có ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được. Những quyết định trước đây của mình nhiều khi mình cũng tiếc nhưng mình ko ân hận vì muốn cái nọ phải mất cái kia (Mình ko thể dung hòa để có được cả 2). Và h thì ko biết quyết định của mình hiện tại có ok vì còn quá nhiều thứ phải lo (gđ, con cái, nhà cửa...), ko thể ỷ lại vào chồng được. Hic, h mới đứng trước quyết định khó khăn đây.
    Rất cảm ơn Dê béo đã chia sẻ :D
     
    Dê BéoBingo yeu thích.
  14. mebibong243

    mebibong243 Ngôi nhà nhỏ(^_^)

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    3,159
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Đúng là cv phải có áp lực có như vậy mí đưa mình hoàn thiện dần được nhưng mỗi ng 1 hoàn cảnh phải đứng ở địa vị của mình mí hiểu hết được, nhiều lúc mình cũng định tặc lưỡi cho qua nhưng càng ngày mình càng nhún họ càng lấn. Mình thì xin nghỉ chỗ đó ai cũng ủng hộ mí chết chứ:D
     
  15. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Hiii, em vừa nhòm chữ ký của chị xong, nên biết là kém hơn tuổi chị rồi.
    Có lẽ em phải trải qua quá nhiều thứ nên ai cũng kêu em già, xong rồi đc cái lại vớ phải ông chồng như trẻ con nữa mới chán chứ. Chúc chị sớm kiếm đc việc làm như ý nha :)
     
    TCT family thích bài này.
  16. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    nhà dê béo sinh năm bi nhiêu mà nói chuyện cứ như 7x ấy..
     
    Dê Béo thích bài này.
  17. mephuongchi020808

    mephuongchi020808 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Cái tâm trạng thất nghiệp mà mẹ dê béo phải trải qua chắc là hầu hết các mẹ đều trải qua, cái cảm giác ăn bám và phụ thuộc còn ghê gớm hơn cả áp lực công việc, nó khiến người ta chập chạp và thiếu tự tin đi nhiều,

    Thế giờ mẹ dê béo đang nghỉ việc ở nhà à??
     
    Dê Béo thích bài này.
  18. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi ôi em 8x đời giữa thôi chị ạ, vẫn trẻ người non dạ lắm :) nghe 7x giật mình quá chị ợ :))
    Em đã từng thôi chị ạ, ở nhà nửa năm, trong thời gian đó vào SG 1 tháng. Nhưng có lẽ em đã trả giá quá đắt cho những quyết định quá hấp tấp và vội vàng của mình. Thời gian đúng là ko bao h có thể quay lại được nữa.......
     
    Sửa lần cuối: 15/6/2011
  19. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Nhìn avatar của dê béo trẻ trung thế kia cơ mà!
     
    Dê Béo thích bài này.
  20. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Đấy là đợt trăng mật thôi chị ạ, vẫn phơi phới lắm, nhưng mà h nhòm lại ko khác gì U40 :( chán đời lắm ạ :(
     
    Bingo yeu thích bài này.

Chia sẻ trang này