Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    sau khi trút tâm sự vào đây e thấy nhẹ hơn rất nhiều,vợ chồng e cũng đã qua đc tình trạng này,nói chung e chắc là mình phải sống chung với tính nóng nảy của chồng thôi,chứ cứ buồn thì đúng là mỗi mình mình khổ,giờ e biết rồi,phải nịnh chòng chứ ko thể nào lầm lì đc,thành quả e mới nịnh đc mua chồng cho vợ cái máy khâu..hii niềm yêu thích của e.,~kể ra chồng cũng ko đến nỗi nào cả,mình vẫn còn thấy yêu và chồng cũng vẫn yêu mình.Sống phải biết tha thứ và học cách sống chung với tật xấu của chồng thôi...chúc chị chủ top luôn vui vẻ lạc quan,chắc chắn mọi điều sẽ tốt đẹp thôi chị ah ....
     
    Đang tải...


  2. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Có rất nhiều điều cần học hỏi trong topic này, không phải chỉ mỗi cách kéo chồng lại của chủ top mà ý kiến các mẹ rất hay.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. Eva Hudson

    Eva Hudson Take it easy

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em nghĩ đây là điều mọi người cảm thấy mến phục ở chị. Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể lam được điều đó. Tuy rằng khi yêu, người ta sẽ tha thứ và chấp nhận tất cả. Nhưng ở mỗi người thì sự khoan dung lại khác nhau. Một ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng. Em chúc chị luôn hạnh phúc!
     
  4. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chúc mừng mẹ ấy nhá, mong mẹ ấy sẽ luôn hạnh phúc, lạt mềm buộc chặt mà, nhẹ nhàng, biết nịnh chồng thì chỉ có lợi cho vợ thôi, chứ cứ lâmlif, thái độ thì chỉ có mình là thiệt thôi, hy, mà nịnh nọt tý thì có mất gì đâu, chồng vui mình cũng vui, cả nhà cùng hạnh phúc, nhỉ ^^
     
    thanhdatgas thích bài này.
  5. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mình đã nói mà, đàn ông yêu bằng tai...vì thế nên nếu găng với các hắn chồng thì chỉ làm hắn...dở hơi hơn thôi. Hắn chồng của bạn rất yêu bạn, nên bạn chẳng tội gì mà không dùng tình yêu mà cải thiện cuộc sống vợ chồng, lo nghĩ nhiều quá chi cho mệt. Vợ chồng sống với nhau cả đời, không chỉ vì yêu những điểm tốt đẹp của nhau mà còn cần phải chấp nhận( chứ không phải là chịu đựng) những điều còn tồn tại của đối phương để cuộc sống dễ thở hơn. Và nếu không thể thay đổi đối phương, bạn hãy thử thay đổi mình, nghĩ thoáng hơn một chút thì mọi khúc mắc dễ giải quyết hơn rất nhiều. Mừng là bạn cuối cùng cũng đã biết chấp nhận bản thân, chấp nhận mình và chấp nhận đối phương( chứ không phải là chịu đựng hay nhẫn nhịn như nhiều mẹ nói đâu nhé). Chúc bạn luôn hạnh phúc. Rất vui vì được tâm sự cùng bạn và giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
     
  6. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    vậy ra chị chủ top cũng yêu hắn chồng kinh khủng nhỉ, đúng là tình yêu có thể giúp ta làm được mọi thứ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mình yêu chồng chứ. Yêu chồng nên mới lấy chồng, mới sinh con đẻ cái. Mặc dù phải thừa nhận rằng so với ngày xưa, tình yêu mình dành cho hắn không còn đậm đà sâu sắc đến độ có thể sống chết vì nhau nữa( vì giờ mình chỉ sống chết vì con thôi! he he)...Nhưng bù lại, giữa mình và hắn giờ có thêm tình nghĩa vợ chồng, có hai thiên thần nhỏ nhà mình nữa. Nói thật, không có hắn mình vẫn đủ sức lo cho ba mẹ con một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Nhưng thế thì sao? Liệu mình có đủ sức đứng một mình đến cuối cuộc đời? Đàn bà dễ yếu mềm, dễ buông lòng lắm. Và khi mình thấy cần một bờ vai khác để dựa, thì bờ vai ấy liệu có sẵn sàng làm điểm tựa cho hai con của mình? Và, ai dám đảm bảo bờ vai mình lựa chọn để thay thế lại không...tệ hơn hắn chồng của mình? Khi yêu, ít ai lại thể hiện hết cái tôi bao gồm cả những điều tệ hại nhất của bản thân mà. Tất nhiên, nếu hắn chồng mình đã đến mức độ không thể cải tạo được, thì mình sẽ ra đi không luyến tiếc. Nhưng vấn đề là mình nhận ra hắn vẫn yêu mình, yêu con và mình cũng vậy. Hơn thế, mình đã nhận thấy nguồn gốc, nguyên nhân của sự tha hóa nơi hắn. Thế nên mình mới bắt tay vào cuộc chiến thay đổi hắn và thay đổi cả bản thân mình( tất nhiên là theo chiều hướng tích cực nhé). Tình yêu không thể cho ta cơm ăn, áo mặc. Nhưng tình yêu cùng đi cùng với tình thương và trách nhiệm( với bản thân và con cái) thì sẽ là động lực tinh thần rất lớn, mình thấy thế. Cảm ơn bạn đã động viên chia sẻ với mình.
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nghe bạn nói mà mình thấy buồn quá, chả biết chia sẻ gì, hic, chồng mình ko hẳn là xấu hay bê tha, .... chả biết miêu tả sao nữa, mình chỉ thấy chán và đuối quá thôi.
     
  9. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    bạn chia sẻ đi, dù có thể mọi người không đưa ra cho bạn được lời khuyên hữu ích nhưng chắc nhắn tâm trạng bạn sẽ tốt hơn nhiều đấy. Nói ra cho nhẹ lòng bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc.
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nhiều thứ mình ko puplic được, HN nhỏ bé lắm, may mắn là có lúc mình tìm được người có hoàn cảnh tương tự để dám thốt lên những lời như thế là tốt lắm rồi. Ngoài đời, mình cũng có nhiều người bạn thân thiết và luôn bên cạnh mình nữa. Mình mong ai cũng vượt qua được cái chặng đường chai lì đầy sóng gió của cs vợ chồng để nuôi con cái lớn khôn. Giờ, có lẽ, con cái là động lực to lớn nhất để mình sống, làm việc và giữ lửa cho gia đình nữa. Chỉ cần bố nó về nhà hàng ngày, chơi với con, 3 bố con đùa vui là mình đã vui lắm, chả dám mặt nặng mày nhẹ tí nào, có khi còn cho con giải lao luôn việc học í, khoảng thời gian đó là mình thấy nhẹ nhàng nhất.
     
    mebelinh04 thích bài này.
  11. mebo^ng

    mebo^ng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,073
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ko ngờ bạn phuongedu cũng có những nỗi buồn, thế mới biết ai cũng có những góc khuất. Thật sự, làm phụ nữ là mang số phận khổ, "tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người".
    Chia sẻ với bạn phuongedu và những mẹ khác cũng có những nỗi lòng không hoặc chưa thể chia sẻ.
     
    mebelinh04phuongedu thích.
  12. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thật buồn mỗi khi phải chứng kiến những nỗi đau thầm lặng không giống ai của những người phụ nữ. May mắn như mình thì còn tìm ra lối thoát, dẫu khó khăn nhưng ít ra cũng đã nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường. Còn nhiều mẹ khác..............
    Chẳng biết nói thế nào, chia sẻ với mẹ nó vậy. Mẹ nó hãy kiên cường hơn nhé!
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em để ý..chị em mình ai cũng có nỗi lòng và trăn trở về niềm vui và hạnh phúc của gia đình nhỏ..vẫn liên tục theo dõi các comment thấy nhiều gia đình ko thuận lợi đọc cũng chạnh lòng...........em suy ra hầu như mọi vấn đề điều đi từ sự vô tâm trong suy nghĩ của các đức lang quân....nên em ước ihhiih kiếp sau làm đàn ông..giá như có kiếp sau
     
    phuongedu thích bài này.
  14. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị phương ơi, thế sao chị ko chia sẻ với mọi người, em cứ nghĩ chị rất vui rất hạnh phúc.
     
    phuongedu thích bài này.
  15. typhoon

    typhoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đọc 1 lèo hết hơn 30trang mà thấy khâm phục chủ top quá. Nếu là mình chắc mình không đủ kiên nhẫn và sự mềm mỏng với chồng đến vậy, có lẽ đã tung hê hết rồi. Chúc cho gia đình nhỏ của bạn bình yên và hạnh phúc
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tớ lúc nào chả hớn hở, bận bịu với công việc để quên đi mọi thứ, giờ thấy thời gian trôi nhanh lắm. Kể ra thì từ hồi tham gia LCM tới giờ, tớ giảm stress được nhiều lắm, vì thấy mình hạnh phúc hơn các mẹ khác nên sống lạc quan hơn. Tính tớ cũng lạc quan và luôn tự đứng lên, ko ủy mị nên mình cảm thấy cần chia sẻ cái lạc quan đấy hơn là ủy mị hoặc đau buồn, vì kể ra, mình lại thấy nó nằng nặng, cứ cố gắng để cuộc sống vui vẻ là ok.

    Tuy nhiên, theo dõi topic này và được mấy con bạn nó mắng cho xối xả, dường như mình cũng đang dần thay đổi chính mình, quan tâm tới chính mình hơn để mình đỡ rơi vào điểm cực của stress, chăm sóc bản thân mình hơn để mình còn có tâm trí và sức khỏe để chăm con và giữ lửa tiếp cho gia đình nhỏ của mình.

    Cám ơn các bạn đã chia sẻ nhé, mình biết là có nhiều mẹ sẽ sẵn sàng nắm tay mình mà.:p
     
  17. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nghe ai đó nói rằng , sau mỗi cuộc đổ vỡ , chia tay của cặp vợ chồng : lỗi lầm thường thuộc về cả 2 phía . Trước kia , tớ cứ cho rằng không phải trường hợp nào cũng vậy , nhưng giờ ngẫm lại , thấy chẳng sai tẹo nào . Lỗi lầm đầu tiên là ta đã chọn sai đáp án về 1 nửa của mình , lỗi lầm thứ 2 là ta cứ nghĩ tình yêu chỉ có dày lên theo năm tháng , theo những đứa con lần lượt ra đời .. chứ không có chuyện hao mòn hay hư tổn theo thời gian ...
    Với đàn ông , hiểu họ thật nhiều luôn là cách hay hơn là yêu họ thật nhiều ( trái lại với phụ nữ , hãy yêu họ thật nhiều thay vì cố gắng hiểu họ ) . Vì với đàn ông , tình yêu của phụ nữ đối với họ giống như 1 sự ràng buộc ,mất tự do . Tình yêu tuyệt đối của người yêu , của vợ làm cho họ cảm thấy tự mãn , coi như nghiễm nhiên có ,không cần phải nâng niu , không cần phải nắm giữ . Giống như ngọn hải đăng trên biển , dù tàu bè ( là họ , đàn ông ) có đi đâu , lang thang ở bất cứ phương trời nào , khi quay về , nó vẫn luôn còn đó để chờ đợi . Hãy làm cho họ cảm thấy bất an : nếu không giữ gìn , không vun đắp , tình yêu của người vợ cũng sẽ phai tàn .
    Tớ đã từng giúp 1 người bạn giành lại hạnh phúc gia đình theo cách này .
    Cô ấy là bạn tớ quen trên mạng . Cô ấy yêu chồng vô điều kiện : bất luận thế nào , cô ấy cũng ko hề có 1 lời oán thán với chồng .. mà anh chồng lại có vài tật xấu khó tha thứ , họ đã suýt chia tay .( tớ ko tiện nói chi tiết )
    Tớ xui cô ấy thế này :
    - Buổi chiều đi làm về trước ,nấu cơm và căn đúng giờ chồng về thì dắt xe đi có việc ( trang điểm nhẹ , diện quần áo đẹp ) .
    - Nói năng trở nên nhẹ nhàng , ngọt ngào hơn, ko cáu gắt và đôi khi hơi lơ đãng .
    - Lưu số ĐT của 1 bạn gái dưới cái tên A. Hùng , A. Cường gì đó ( hoặc cao thủ hơn lưu chữ viết tắt thôi ) . Và mỗi lần số ĐT đó gọi đến thì nhớ chui vào gầm cầu thang hay nhà vệ sinh nói thì thào thật nhỏ .. cả nửa tiếng đồng hồ . Hoặc nhận điện thoại trước mặt chồng và tỏ thái độ hơi bối rối , trả lời lát nữa gọi lại sau .
    - Trong tuần đôi khi báo với chồng : " em bận họp ở cơ quan " . Sau đó đi đâu đó với bạn ( tớ rủ cô ấy lượn hiệu sách ) đến 10h tối mới về . Khi về nhớ thỉnh thoảng cười 1 mình cho " hắn " nhìn thấy .
    - Chồng không về ăn cơm : tỏ vẻ hơi thất vọng rồi nhẹ nhõm đồng ý ( ko hỏi tại sao , ko căn vặn như mọi khi ).
    - Thay đổi kiểu tóc ( khác hẳn bình thường ) . Mua vài bộ quần áo đẹp , và nhớ chăm soi gương ( nếu có vài sợi tóc bạc : bạn nhớ rú rít lên như thể đó là ngày tận thế :D )
    - Hãy tìm niềm vui bên ngoài với bạn bè , đồng nghiệp : giảm sự quan tâm thái quá hay tình yêu vô bờ với anh chồng bất trị .

    Sau 1 tháng , cô bạn tớ đã kéo được anh chồng về với quỹ đạo cũ .


    Vậy nên tớ rất đồng tình với 1 mẹ nào post bài trên topic này : hãy yêu bản thân nhiều vào , hãy trân trọng bản thân mình . Đến mình còn chẳng yêu mình , làm sao bảo chồng yêu mình mãi được . Với chồng hay nhà chồng , đôi lúc nhu nhưng cũng phải có lúc cương . Trong mọi cuộc chiến: chẳng có ai luôn đúng và cũng chẳng có ai luôn sai .. mà chỉ có những mất mát là thực sự bất biến .
     
  18. ngockhanh8406

    ngockhanh8406 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đồng ý với ý kiến của mẹ cún & ly,
    Nhưng nhiều khi người ta phải giải quyết cái sai đó bằng một cái sai khác"ly hôn" để đỡ sai hơn..có điều nếu có con cái rồi thì khổ cho tụi nó thôi.
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    trời sao giống chiến thuật của em vậy nè...........xã em cũng là 1 ông chồng vô tâm số 1, chính hiệu luôn

    biểu hiện ban đầu là cấu, nói nhiều..........đến bây giờ rất thản nhiên...ko còn gì để nói.....muốn làm gì cứ làm

    em 2-4-6 đi học nhẽ ra được về sớm..em cũng phải lượn đến hơn 10h mới về........thường mà nhậu say.....xã gây ra chiến trường em dọn.....chăm sóc cẩn thận..........bây giờ em kệ cứ lăn ra ngủ thôi ( mà thật tình là ko ngủ được-- giả vờ ngủ) theo dõi tình hình của xã........nôn xong tự dọn....nhậu say về quăng đồ đạc cá nhân từ cửa ngoài vào đến tận trong giường...kệ luôn
    em cũng nói với ba em...nếu con ko cố gắng thây đổi bản tính vô tâm ,lươi và ỷ lại vào vợ của chồng con ....con sẽ về với ba mẹ....ba em ok
     
    lan.hoa05 thích bài này.
  20. bichngoc83

    bichngoc83 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Òa, mình thì vẫn hp với ông xã, ko biết sau này mình thế nào
     

Chia sẻ trang này