Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Chúc Tin ngày chủ nhật thật vui nha . Mẹ sắp nằm ổ rùi nên Tin ngoan đừng để mẹ lo lắng nha em
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Tin ơi qua nhà chị xem hình ở trang 420 nha
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. hihi em cũng thế, mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng hồi sứ rồi, đau kinh Ng gì mà nhát gan hehe, nhưng do cơ địa mỗi ng nữa nàng ơi, có ng khỏe re ah`, như mẹ Panda đó hihi Em qua liền đây
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Ủa sao em phải gây mê dữ vậy ta ? Thường thì chỉ gây tê thôi chớ, mình hoàn toàn tỉnh táo mà
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Em cũng gây mê ne` chị, ko biết sao BS gây mê, chắc tùy theo SK mỗi ng quá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Chả hiểu gây tê sao mà em nghe đau nên em la lên thế là em mê lun chị ạ ...
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh Tin sang nhà em xem hình HOT nhá click
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Anh qua xem rồi, thấy Ken tắm thích quá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Lo đi tám quá bỏ nhà con trai trôi tuột mất tiêu hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Để chị Annie vào giúp kéo nhà Tin lên nhá
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hi`, cảm ơn chị Annie nha, chắc mẹ em cũng sắp nằm ổ rồi, nên sau này nhờ chị vào nhà thường nhé hihi
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Mẹ anh Tin chuẩn bị đồ nghề chưa, khi nào khai hoa nở nhụy nhớ la lên nha .
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hôm qua mẹ anh mò đc cái top video sinh mổ, nhưng hẻm dám đưa ra đây cho các mẹ xem xong hoảng, 2vc ngồi xem chồng la ầm lên tắt đi em ơi, sợ quá ghê quá bla bla ............... vợ thì thấy bt thui mà xem để học để bít người ta lấy con mình ra như thế nào chứ nhưng cũng hơi ................. nổi da gà hì hì hì
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Dạ chuẩn bị đầy đủ rồi chị H ơi, giờ chỉ chờ ngày thôi hihi, chừng nào Ken chào đời em sẽ thông báo cho cả nhà cùng chia vui với em hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Hihi vậy hả chị, nhìn thì thấy ghê, nhưng ai mổ chắc cũng phải vậy, lúc đó mê man rồi ko có thấy gì hết a'
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. UH mà bs làm nhanh lắm có 5 phút là xong à, còn khâu thì lâu hơn Do mình người bt ko quen nhìn cảnh mổ xẻ rùi khâu vá nên thấy sợ thui chứ bs làm nhanh mà tay cứ thoăn thoắt ra ấy nên thấy đơn giản lắm Chứ sinh thường nằm trên bàn mà dặn ui cha là đau .............. thui hẻm kể nữa đâu nghỉ cảnh đau đẻ mà chán Nhưng em bé thì vẫn thèm
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Dạ, mà công nhận chị em phụ nữ mình giỏi chị nhỉ hehe, phải cho chồng thấy cảnh này để biết thương mỉnh chứ
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Quê nhất là lúc mổ mình phải nude 100% nằm tênh hênh rồi chờ cái anh bác sĩ phụ mổ - còn trẻ , đẹp trai nha - anh lấy cái khăn phòng mổ đắp lên người mình .Ui, anh chiêm ngưỡng làm gì cái thân hình xấu tệ của mình lúc đóa. Chả biết mấy cái ông này lấy vợ có cảm giác gì hok nhỉ
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Đúng rồi chị, trần trùi trùi trụi, em mắc cỡ gần chết hehe, lúc nằm phòng chờ, em thấy mấy ku cậu hình như mới ra trường, cứ thọc tay vào cửa mình của mấy sản phụ xem nở bao nhiếu, em thì hên có BS nữ hehe. Em sinh mổ nhưng lúc đầu vẫn phải nằm chờ nở, chắc BS hy vọng em sinh thường hehe
Ðề: Ò ó o Kính chào cả nhả, con là Gà Con của Cha Mẹ con đây ạ. Kutin ơi ... qua nhà chị xem hình chị đi Đà Lạt nhé ... Click Hồi hộp chờ đợi em kutin chào đời quá