Ðề: Bán thân Em chưa đầu tư vào vụ nào mà độ rủi ro cao thế này! Hàng đã qua sd lại còn cảnh báo "ra đi sớm" >>> lỗ chắc >>> si ngĩ cái đã
Ðề: Bán thân Ô. Ô. Mặt hàng quý hiếm, có mẹ nào muốn chiều ông xã thì còn chờ gì nữa. Rinh khan cap. To dat nhé. Bao nhiêu cung lay. Hi hi. Quên mat. Mẹ nó loại cửa trên hay cửa ngang đấy. A. A.
Ðề: Bán thân chờ bạn chủ show hàng...................................úp úp mở mở thế này ai biết mà ngã giá đây
Ðề: Bán thân 50 năm vẫn chạy ngon hử bác? Bác cho cái giá cụ tỉ, vì em ko biết trả giá, nếu mà okei, em vác về cho cô bạn em!
Ðề: Bán thân mà ko biết có ghẻ lở, hắc lào, lang ben, nấm móng, nấm kẽ, sida ếch ốc gì ko nữa cho e thêm thông tin về việc sang tên đổi chủ nhé cân nặng chiều cao nữa xem tính ra chắc rẻ hơn thịt lợn ngoài chợ
Ðề: Bán thân mày xê ra, đừng tranh hàng của chị chứ để yên chị đang làm giá có gì chị để lại cho chênh lệch ít thôi hehee
Ðề: Bán thân Bác này cho giá tốt đây, em đang cần người trông con, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, và kiếm xiền mang về nhà cho em ,bác làm đc ko?
Ðề: Bán thân Vưỡn chạy tốt nhá. Gân bò vẫn nhai gau gáu nhá….. Nào thì show hàng ( Ảnh chỉ mang tính minh họa.)
Ðề: Bán thân oài thôi mình đầu hàng cực kỳ ghét râu quai nón mà lại tưởng "nung ninh" là em cho "nên nuôn"
Ðề: Bán thân ôi trời ơi! em vào hóng hớt mà đau quặn ruột. Vui thật đấy. Nhưng mẹ kiều phong cẩn thận quá. e trả luôn 2xu rưỡi đó. các mẹ trả giá tiếp đi!
Ðề: Bán thân Mẹ nó mang hàng về nhà rồi cứ kiên nhẫn mắng mỏ hàng ngày. Thế là râu nó cũng chột dần không dám mọc nữa đâu.
Ðề: Bán thân ôi e chết cười với mẹ Kiều Phong , e cũng hóng nhé, xem ra cũng là hàng quá date, sử dụng hơn 30 năm r mà,haha
Ðề: Bán thân Hị hị, cái bà nài nhá, làm giá thì bí bí mật mật chứ...lại ở đây rêu rao thế người ta biết thì tèo hử bà ))
Ðề: Bán thân Ôi cái bà này, " Râu hùm, hàm én, mày ngài" của người ta mờ.... Hị hị, nhưng mờ" vai bé tí con kia..." chả biết kơm cháo gì hông nữa...
Ðề: Bán thân bác cho em hỏi thêm là bác có nhà hn chưa? bác dùng đt giề? đi xe giề? nếu em mua có đc sở hữu luôn mấy đồ của bác ko? bác yên tâm vợ chồng em ko đẩy bác ra đường đâu. ngày này còn cho bác ăn ngon mặc đẹp nữa cơ cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày
Ðề: Bán thân Em cứ giả sử giả nhời hộ bác í nhá - Nhà mặt phố " Phan Đình Phùng" tầm 100m gì đấy - ĐT: IPAD - Xe: Q7 - Sở hữu tất - Cơm 2 bữa là được roài... Thế có được hem chị?
Ðề: Bán thân hehe thế thì mấy đồ kia chị em mình chia nhau còn bác chủ topic chị em mình cho sang box tặng đồ cũng hợp lý đấy chứ