Ðề: Bán thân Thấy rẻ nên máu shoping nổi lên cũng muốn tham gia đấu giá nhưng chợt nghĩ nếu trúng thì không biết vác đi đâu hic hic.
Ðề: Bán thân Hị hị, chị kia trả 5 xu roài, thôi, em thêm tí nữa, 5 xu mốt nhá. Bác chủ thớt đâu rồi nhể
Ðề: Bán thân các mẹ ở trên này máu thật đó,,,,,,,,,,đến trang 7 rùi mà chưa thấy bác chủ đâu...á........chắc sợ quá chốn đâu rùi.................................
Ðề: Bán thân He he, tình hình là nhà em đang là người trả giá cao nhứt...có khi, mà lại về tay miềng thì có mà...ko biết nhét đâu í chớ ))
Ðề: Bán thân em trả 5 xu 2 nhá!chị để cho em,có giề chị em mình chơi đồ hàng chung.haha.chơi chán ta lại đăng mục tặng đồ để share cho các mẹ khác.
Ðề: Bán thân Vụ này hay đấy, tớ vào hóng hớt tí! Xả stress thật!.................................................................
Ðề: Bán thân Bác chủ top chắc đang bận tranh thủ tâm sự với chủ nhân của bác nốt những phút giây còn lại. Không nhỡ bị bán đi rồi thì còn đâu là danh chính ngôn thuận nữa. Để e giúp bác cũng là giúp chị em mình. Thắng chúng m đồng sở hữu nha: 5xu mốt lần 1!
Ðề: Bán thân Hic vừa quay ra đã bị mấy mẹ cướp trên giàn mướp rùi, em trả típ 6 xu cho chẵn ná, số lộc đấy ah kaka
Ðề: Bán thân Các mẹ nhà ta chồng con rồi mà cũng máu me bon chen nhể. cẩn thận ko các anh xã lại dòm ngó.
Ðề: Bán thân Hị hị, chị ơi, thế chị dùng trước hay dùng sau hả chị...he he Tình hình, có mẹ lại trả cao hơn roài 6 xu mốt lần thứ nhứt nhá. Nếu em mà được, em sẽ share cho chị ít nhá...
Ðề: Bán thân ặc......................mẹ này máu thế.em suy nghĩ phát nào...............không biết qua 30 năm sdung,máy móc còn tốt ko nhể?đã hao mòn chỗ nào chưa nữa.chưa nhìn hàng,chưa rõ đc
Ðề: Bán thân Nhìn cũng chưa nhằm nhò gì chị ạ. Có khi test cũng còn chưa biết có tốt hay ko í ạ... Chẹp........em đang là tính chỗ nhét, vì có khi em lại đấu giá thành công í chớ.