Ðề: Bán thân Các chị em ơi! Đừng trả tiền xu. kẻo đến lúc chốt giá bác chủ top đòi thì lấy đâu ra tiền mà trả. E trả lên hẳn 500đ cho chắc ăn!
Ðề: Bán thân Hị hị, thì cái sổ đỏ đó, chị em ta quy ra thóc í...rồi share cho nó dễ í mờ... Chị ơi, vote cái mua chung đi ạ... he he, thì ngắm tí tẹo chơi...chứ ứ có nhu cầu sử dụng ạ...Già mới cay mờ chị
Ðề: Bán thân Iem thì em ứ dùng mờ, chỉ là ngắm thôi mờ... Thôi, ứ chơi xu nữa. Em trả tận 10 đồng đấy ( chủ top có đòi tiền này thì em cũng có), có tận cả 5 hào nữa ( nhưng em ngu ngu, ứ biết hào lớn hay xu lớn) 10 xu = 1 hào chắc, vậy mà giả 5 hào thì có mà hời to ạ
Ðề: Bán thân Thôi,e m chốt hạ : 10 đồng + 5 hào. Còn giờ thì lên giường đây ạ, ko là sáng mai là lại đi muộn, là lại bị trừ lương, thì cái mộng " ngắm" nó tiệt ngay mờ
Ðề: Bán thân mẹ nó cao tay quá! Nhưng lõ món hàng này làm phí tờ 20d của mẹ nó thì sao? Mà mẹ nó có tờ ấy cơ à? Hay mở topic thanh lý tờ ấy đi. Tớ lại vào bon chen!
Ðề: Bán thân ui troi em cung muon thanh ly luon day, 24 tuoi, nu, doc than, that nghiep, hic,cac me ung ho em nha
Ðề: Bán thân chết cười với thớt này quá! các mẹ mạnh dạn trả giá cao ngất ngưởng. e cũng không ngoại lệ. Tiện có nhà mặt phố, bố làm to, e hoành tráng trả hẳn 1000 VND. hé hé
Ðề: Bán thân Em có tờ 5 hào, 1 đồng, 10 đồng, 20 đồng ạ.. Còn cả 1 đống tớ 100 đồng, cũng khá mới. Cái bác chủ top, chắc là khò khò roài
Ðề: Bán thân tham gia từ đầu đến giờ chẳng thấy bác chủ top nhác gì đến sổ hồng sổ đỏ gì cả,,,,,,,,,chỉ thấy các mẹ tự nhận thui,,,,,,,,,,,,khéo lại mua bộ xương khô về là hơi bị akay đó nha