Ðề: Bán thân mẹ này máu thật...........Thui em ko theo kịp các bác đâu...........Em cho bé đi ngủ đây.................Các bác cứ đấu đá nhau đi nhé.................Chúc các bác vui vẻ
Ðề: Bán thân Mẹ này quyết kiếm mảnh đất HN1 đây mà, ở Bắc ninh đường xá rộng rãi thích chứ lên HN bon chen lắm bạn ạ, hị hị
Ðề: Bán thân Dạo này đất đang xuống, tranh thủ múc nhanh 1 cái sổ đỏ rồi nằm ém quân chờ thanh khoản tăng lên là thịt mẹ nó ạ! =)) Thêm 1 mẹ bỏ cuộc rồi, hê hê....
Ðề: Bán thân Cẩn thận nhé! Lỡ bác chủ top đang thiếu nợ tiền tỉ cộng với cái thân thể kodc khỏe mạnh thì lúc bấy giờ mẹ nào thắng phải chồng bn tờ 10k nhỉ? Ôi nghĩ đã thấy sợ. Tránh xa! Tiền đè chết người!
Ðề: Bán thân Mà khoan, chủ top cho em chiêm ngưỡng cái dung nham của chủ thớt cái ạ,ko lại tiền mất tật mang thì đời em đã đen rồi lại còn xuống dốc nữa, hĩ hĩ....
Ðề: Bán thân chị bầu bí rùi nhường em đi.em ko cần sổ đỏ đâu.hay chị em mình muachung nhá!em ăn phần xác,chị ăn phần hồn (của cải.mà chưa chắc hàng có của cải ý
Ðề: Bán thân hix...toàn thấy các mẹ vào xí xớn làm loạn cả topic lên mà chủ thớt thì vẫn đang bặt vô âm tín, ko có tín hiệu hồi đáp...có phải là vụ giao dịch ma ko?? )
Ðề: Bán thân Ấy chết, cô cứ đùa, chị nà chị cứ phải bao trọn gói em ạ, em thông cảm, huynh đệ tương tàn thì chớ trách chị cạn tình em nhá!
Ðề: Bán thân Chị em check lại hàng nhé. Nh ìn quen quen. Gap o dâu roi thì phai. Hình như 'Samurai Nhât Tân' day. Hỏi lại quán Anh Tú Chiến Béo cho ky nhé. He he.
Ðề: Bán thân Em ơi, mảnh đất HN1 là ngon rùi mà! Quan trọng giề cái dung nham đã qua sử dụng 30 năm. Kiếm người giặt tã cho con tốt quá còn giề
Ðề: Bán thân Ôi phát nản mí mẹ này. chủ top chạy làng mà cứ đấu mãi đâu cũng chỉ tại mẹ gì cho thông tin sai về hàng bán. Thân ko nuôi nổi nên mới bán mà kêu đâu ra mảnh đất đầy tiền kia. Thấy mình ko đủ tiêu chuẩn mua hàng của các mẹ nên CHẠY kia kìa. các mẹ xem lại nhé: em nghĩ bây giờ bác ấy đang đói đến quần áo trên người củng bỏ ra lam thức ăn giờ này chắc cũng hết mảnh che thân nên ko trả lời topic đc em có ý này: có thằng con gần 3 tháng đang tìm người trò chuyện bác thấy ko qua tự ti về bản thân để em bàn với chồng đón bác về chơi với cháu.
Ðề: Bán thân Có nên lộn lại ko? Sợ đêm gặp ác mộng, chắc lại lôi cái hình đầu trâu mặt ngựa nào lên dọa mọi người hử)