Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Các MU thích tự do lắm sao? Tôi sự khi các MU có tự do rồi lại thèm một cái Ấm ấm êm êm chứ lị
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tự do tự do tự do muôn năm! Muốn học tập mụ Trang ko dễ đâu các bà ơi, thế nên cứ ngồi đáy mà thèm thôi.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ạch, Hôm nay bà chị bạn thân cuối cùng trong 3 bà chị thông báo đi lấy chồng, mình vừa post trong FB là có ai rước mình hem để mình đi nốt thì vào nhà lại nghe các bà ước ao như tôi he he he cái lọ có cái chai nhé, anyway Join với cuộc sống của mình thôi các mụ ạ
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Báo cáo cả nhà, tôi đã tìm được cửa hàng caphe, thứ 6, ngày 17 tháng 5 này tôi khai trương, mời cả nhà qua chia vui với tôi tại địa chỉ: số 119 A2 Giảng Võ nhé! Đây là báo cáo của bà Diệp nhé. Chúng ta có quyết định tổ chức 1 buổi off hoành tráng ko nhỉ
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mục tiêu của tôi giờ là kiếm tiền rồi 1 tháng đi phượt 3 ngày thế thui ko ham hố gì hơn
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào ngày mới! Hômnay thời tiết mát mẻ quá nhể! Chúc các bạn ngựa có 1 ngày vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chắc bà này thông báo theo lịch âm rồi, vì tôi thấy thứ 6 tuần này thì đúng vào 17/5 ÂL. Mà bà Diệp lê này sao đảm thế nhỉ???
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi thấy tôi là ng vất vả nhất chuồng nhà mình, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy mình sung sướng! Tự hài lòng với những gì mình có là hạnh phúc rồi, đúng ko?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào các bà cái chào sắp trưa. Thấy các bà bảo sắp ọp thấy háo hức lắm nhưng bón trẻ con đang ốm nên chẳng đi đâu được. Tranh thủ vào chào cả nhà rùi lại ra đây, khi khỏe thì nó chẳng cần mẹ mấy, khi ốm thì rất quấn mẹ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào cả nhà! Cái vụ off lần này nhớ gọi tôi đấy nhé. Lần trc tôi hụt rồi. Tôi ko vào nhà thường xuyên đc, có gì pm tôi hoặc nhắn vào số 091.226.9696 nhé. Cám ơn các bà trước!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, bà diệp nguyễn bên facebook ấy kô phải tôi đâu.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ngày âm đấy các mụ ạ tôi bì rì quá, vote tổ chức không nào để tôi thiết kế
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Thời tiết này trẻ con hay ốm quá bà ơi! Cu nhà tôi chiều qua đi học về thấy húng hắng ho, đêm qua sốt xình xịch, sáng nay hết sốt rồi vẫn phải đi học, thương lắm!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ối ồi, lấy rổ che mặt...! Tôi ít vào FB nên ko cập nhật tin tức trên đó lắm!