Tranh luận: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi MeNam&Linh, 17/3/2011.

  1. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Chị cũng lên dây cót mấy lần rồi nhưng vẫn chưa bật đc khỏi nhà MC đây. Bảo OX chọn 1 trong 2 thì ông í bảo ko ko đi đâu cả, rồi lại tỉ tê thôi vì con....
    Lại đưa tiếp 1 in 2 là ra ngoài ở hoặc ở lại thì ăn riêng. thía là 3 mẹ con ăn riêng gần 2 tháng nay roài.........
    Chẳng biết tình trạng này trụ đc đến bao giờ nữa,
     
    Đang tải...


  2. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi, lại chuyện thuê nhà. Nhà em sắp phải đóng 3 tháng tiền nhà 4.5tr X 3m= 13.5tr. Hic hic, nhà thì có phải mình vc em ở đâu cơ chứ :((
     
  3. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi như thế thì căng thẳng lắm chị ạ, em đây ox quen thói công tử bột từ bé, mẹ chồng chăm cho từ A đến Z, thậm chí ăn còn phải bê bát đến tận nơi. Còn em thì lại là 1 đứa sống tự lâp từ lâu, nên sống chung nhìn như thế em ko chịu đc, khó chịu lắm lắm chị ạ. Mà đang ở vs mẹ sung sướng như thế cho nên em bảo ra riêng lão ý còn lâu mới chịu, rồi còn chưa kiếm ra tiền nữa chứ, nhưng mà cái kiểu cứ thiếu tiền lại đc cho nên ko bao h có ý trí phấn đấu. Em về ở nhà mẹ cả tháng nay rồi, cho lão ý chọn, em chẳng thiết, em đã xác định ngay từ đầu kể cả trường hợp lão ý ko đồng ý ra riêng.
    Mà h đã ra được đâu chị, vẫn mỗi đứa 1 nhà, vì lão chưa có tiền nên vẫn dùng dằng lắm ạ, haizzzz mệt.
     
  4. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi chị ơi 4.5tr/t cơ ạ :( sợ thế :((
     
  5. heodatHN

    heodatHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    ÔI sao lại thế???????????????????
     
  6. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Chị đọc nhiều cm của em, 1 người độc lập và nhiều nghị lực như em thì chả để mình già nhanh thế đâu, hì hì...
     
    Dê Béo thích bài này.
  7. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi em cám ơn chị nhiều nhiều nhé, em cũng mong mình được như cmt của chị ý ạ :X
     
    Bingo yeu thích bài này.
  8. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Sao chuyện nhà mẹ này giống nhà mình thế ko biết. Đã k muốn nhắc đến chuyện cũ nữa nhưng vì thấy cùng cảnh ngộ quá lại xả ra. Nhà tớ cũng qua cái cảnh ăn chung, rồi ở chung ăn riêng. Rồi cuối cùng vẫn phải ra đi. Nhg khuyên mẹ nó 1 câu phải kiên quyết thôi. Chứ nói thật con cái chẳng ai muốn đang ở với bố mẹ đẻ lại ra ngoài thuê nhà ở riêng cả. Nhưng cứ ở trong tình trạng tinh thần mình mệt mỏi thì chi cho bằng dứt khoát 1 lần còn hơn. Mình h vẫn bị bmc cho vào sổ đen vì dám chống lại ý của ông bà ra ngoài ở riêng, rồi chồng cũng bị ý kiến này nọ. Nhưng có ra ngoài rồi mới biết cs thực sự như thế nào :D. Thế nên vào topic này thấy mọi người phải lo lắng về tiền nhà tiền cửa, riêng mình lo thì cũng lo đấy nhưng cái đấy quá nhỏ so với những gì mình đã trải qua thời gian vừa qua. Hii, thế nên h mình vẫn thấy rất happy vì được thuê nhà đó. Chúc nhà mẹ nó sớm có giải pháp toàn vẹn nhé


    Đọc comment của e c thấy e đúng là vất vả rồi. Cái gì thì gì, chồng phải là chỗ dựa cho mình, đằng này.... Anyway chắc chồng e cũng tuổi same same tuổi e nên chưa hết tuổi ăn chơi đó thôi. Đến tầm tuổi đủ chín chắn hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho e đấy. (C cũng toàn tự an ủi thế vì lấy chồng bằng tuổi mừ :mrgreen:). Cố gắng lên. Quan trọng là vc phải thực sự yêu thương nhau rồi đâu sẽ vào đấy hết.
     
    Dê BéoBingo yeu thích.
  9. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Vâng chị ạ, hơn em 2 tuổi thôi, nhưng mà nhiều khi em lấy chồng xong có cảm giác mình.......ko chồng mà có thêm con ý :| em ko biết độ tuổi "chín chắn" của lão ý là bao nhiêu, nhưng mà từ hồi yêu đến khi lấy cũng là 4 năm rồi mà em thấy vẫn thế, em đang mong chờ đến cái ngày đấy lắm đây ạ. :(
     
  10. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Hơn 2t là may roài. Nhà c còn bằng tuổi cơ. Mặc dù chồng c ko đến mức công tử bột như chồng e nhưng cũng là con út nên chẳng phải lo công to việc lớn gì. Mọi chuyện với a xã đều suôn sẻ từ đi học đến đi làm. Chỉ cứ thế tằng tằng mà lên thôi. Nên lấy vợ cũng nghĩ mọi sự đơn giản như thế. Nhưng rồi phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề, nhiều khi đầu óc ko chịu được. Chuyện nhà c ra ngoài cũng đánh 1 đòn khá lớn với a xã. Áp lực từ gia đình, rồi còn vợ con. Nghĩ nhiều khi cũng thương a xã nhiều nhưng cs phải thế. C ngày xưa cứ cố nhịn nhục để xã ko phải suy nghĩ nhưng nhịn mãi ko được. h thì ra ngoài rồi, mình thì thoát, đầu óc thoải mái nhưng xã lại phải gánh cái lo nghĩ đấy. Nhiều khi cũng phải động viên lắm lắm (mặc dù nhiều khi cũng điên tiết).
    E lấy chồng 4 năm thì chắc lấy năm 2007 à? C 2008 mới lấy chồng. Ngta nói vc qua được giai đoạn 5 năm đầu tiên sẽ khác. E còn có 1 năm nữa thôi mà. Hii...cố tí nữa nhé
     
    Dê Béo thích bài này.
  11. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ko chị ơi, em mới lấy chồng có nửa năm nay thôi, còn thời gian yêu mới là gần 4 năm. Em á, em chỉ ước mong 1 từ "suôn sẻ" như chồng chị, chồng em cũng 27 28t rồi mà còn học mãi ko xong để đi làm nữa kia chị ạ, đúng là yêu dài nhưng chẳng hiểu được là bao nhiêu. Em cũng mong sớm 1 ngày được thoải mái tâm lý như chị, bởi vì sau nhiều biến cố trong cuộc sống em mới nhận ra rằng, cuộc sống ngắn ngủi lắm chẳng biết được ngày mai ntn, nên mình sống sao cho ko thẹn vs lương tâm mình, sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng nhất, sống sao để ngày mai nhìn lại thấy mình ko hối hận là được rồi. Em đang cố gắng sống như những gì mình đặt ra tuy rằng nó sẽ rất khó khăn.
    Em mong rằng tất cả chị em phụ nữ mình biết dung hòa cuộc sống để luôn cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng :)
     
    VinacuaBingo yeu thích.
  12. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Úi gọi là thoải mái tâm lý so với hồi ở với bmc thôi e ơi. Chứ thật đã được yên thân đâu. Nhưng h c cũng tâm niệm như e đấy. Cs quá ngắn nên ko cố phải nghĩ quá nhiều. Ngày nào sống tốt ngày đó. Ko thẹn với lương tâm của mình thôi còn ngta thích đặt điều xiên xẹo gì thì kệ. Phụ nữ mình chết vì cái bệnh nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thứ nhưng có giải quyết được đâu. Thế nên cứ cố dung hòa e nhỉ.
    Nhưng điều c chốt cuối cùng vẫn là vc. Để xây dựng cs hôn nhân thì 1 mình phụ nữ cố gắng là ko được. Phải cả các ông chồng góp sức vào nữa (dù nhiều dù ít chứ ko thể bàng quan để vợ tự xoay sở được). E cố gắng tỉ tê với chồng nhé. Hi vọng có ngày chồng hiểu cho e.
    Thôi c về đón con đây. Chúc e 1 buổi tối vui vẻ nhé (Hii, cs là ngắn ngủi, nên tối về cứ vui vẻ với chồng đi nhé, bỏ qua những gì đang lấn cấn trong đầu đi đã;))
     
  13. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Nghe triết lí và tâm niệm cuộc sống của các chị mà em bớt buồn đi hẳn khi nghĩ về cái nghèo của BF em, haizzz, em chưa có chồng - nhưng vì cái nghèo của BF mà hiện tại chúng em đang vướng mắc nhiều quá.
     
  14. Dê Béo

    Dê Béo Ăn ngoan mẹ nhờ,Ỉn ơi :(

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    6,244
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Đúng đấy chị ạ, chẳng có cái gì mà một mình mình muốn, 1 mình mình làm là được cả. Mà em nghiệm thấy nhé, "huấn luyện" chồng cũng cần có kỹ năng đấy chị ạ, như em mệnh Hỏa tính nóng thôi rồi, hơi tí là cáu gắt ầm lên, mà càng cáu lão ý càng trơ ra, nên h em đang cố gắng kiềm chế tính nóng của mình để nhẹ nhành huấn luyện lão, nói chung vừa huấn luyện lão vừa huấn luyện mình, chứ cáu nhiều nhanh già lắm, hehe.
     
  15. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Đúng rồi em, cũng tùy từng "đối phương" mà mình phải thay đổi các bài "huấn luyện" khác nhau đấy. Có ông thì chỉ thích "lạt mềm buộc chặt", nhưng cũng có khi "ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới", hì hì...
     
    Dê Béo thích bài này.
  16. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Ôi nóng quá, mấy hôm nhà có việc nên ko vào nhà mình được, may mà có các mẹ trông nhà và chăm sóc nhà cửa giúp. Cảm ơn các mẹ nhiều.
    Mùa hè nóng nực thế này chỉ khổ cái cảnh đi thuê nhà thôi, nhà riêng còn đỡ, phòng trọ thì thôi rồi...nóng chảy mỡ, khổ thế cơ chứ.
    Mình thuê nhà riêng cơ mà cái nhà này nó lợp broxi măng và ốp trần nhựa nên cũng nóng kinh khủng, mấy hôm nay điều hòa cứ bật hết công xuất. Tháng này lại chết vì tiền điện giá cao. Hichic, oải quá các mẹ nhỉ?
     
  17. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Suy nghĩ của mẹ này giống suy nghĩ của mình.
    Từ khi chú mình đột ngột qua đời vì tai nạn, mình nghiệm ra rằng: Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá, nay sống mai chết chẳng biết thế nào mà nói trước được. Vì vậy phải sống sao cho mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng nhất, sống sao để ngày mai nhìn lại thấy mình ko hối hận. Sống để yêu thương mình và tất cả mọi người, sống có ý nghĩa.......
     
    Dê BéoBingo yeu thích.
  18. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Chia buồn với mẹ Nam Linh nhé!!!
     
  19. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Có gì đâu, qua rồi mà.
    Mẹ Bingo dạo này làm ăn thế nào? Có kế hoạch cho em bé nữa chưa?
     
    Bingo yeu thích bài này.
  20. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!!

    Nói về cái vụ huấn luyện chồng ý. Nói thì dễ làm thì khó mấy nàng ạ. Cũng tâm niệm phải lạt mềm buộc chặt, rồi phải nhẹ nhàng nọ kia, rồi thì etc... thế nhg cái cơn nó lên thì khó mà đừng được. Cứ sau mỗi vụ xảy ra lại ngồi lại ngẫm lại rồi rút kno để lần sau.... lại thế :(
    Thành ra muốn huấn luyện chồng thì mình phải tự huấn luyện mình trước. Con đường gian nan quá nhỉ

    Thế e nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ nhé. Phân tích rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, cái được cái mất. E làm tờ giấy ghi rõ ra ý cho dễ. Rồi căn cứ vào đó hãy quyết định cho đúng đắn. Rồi 1 khi đã quyết định thì chịu hoàn toàn về quyết định của mình, ko đổ lỗi cho ai, cho hoàn cảnh nữa mà phải cố gắng hơn nữa để khắc phục.
    Hii, nói thì có vẻ rạch ròi quá nhưng kno của những người đi trước để lại đó e. Trước hôn nhân phải thế để sau này đỡ khổ. Ngày xưa lấy chồng c cũng nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần 2 vc yêu thương nhau thật sự thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhưng cs ko đơn giản như mình nghĩ đâu. Anyway đến h mặc dù cũng nhiều chuyện xảy ra nhưng c vẫn ko ân hận về quyết định của mình lắm :mrgreen:
    Chúc e sớm gỡ được khúc mắc nhé. (Ko ai giàu 3 họ, ko ai khó 3 đời. Quan trọng là có ý chí phấn đấu hay ko thoai)
     
    Bingo yeu thích bài này.

Chia sẻ trang này