Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Nhìn như tranh vẽ ấy mụ ạ! Đẹp quá!!! Mụ có dùng kỹ xảo xử lý ảnh ko đấy? chắc có hả?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Dùng PS thui mụ 1 chút thôi, nhìn bên ngoài còn đẹp hơn í lê tê phê lắm mụ ạ
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Off 78 Nhà MẬU NGỌ tháng 6 lần 2 Mục đích: gặp gỡ với các bạn chưa được tham gia off lần 1 tháng 6 và chúc mừng khai trương quán cafe của Diệp ( ko phải diệp lê nhé ) Thời gian: 11h30 Thứ 6 ngày 18.6 ( Tức 17.5 âm lịch ) Địa Điểm: tại 119 A2 Giảng Võ Cafe HIP nhé 1 NGHÉ, 2 Black win, 3?????? ??????
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Em Trang yêu ! thứ nhất thứ sáu ngày 17 chứ ko phải 18 . Thứ hai hôm đó tao đi làm sáng . Báo cáo HẾT.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ mụ ơi! mình off buổi trưa mà, trưa mụ cũng phải nghỉ trưa chứ, cố gắng off tí cho đông vui, lần trước ai cũng nhắc mụ rồi đấy nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mấy hôm nay người tôi thế nào ấy, thấy khó ở quá các mụ ah, nhưng vào nhà nhìn mấy bức ảnh của mụ Ori mà tôi tỉnh táo hẳn ra, thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, cảm ơn mụ nhiều nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mụ ơi, "ăn chơi không sợ mưa rơi" chứ, tôi hôm nọ trượt vụ đi chụp với Nghé,buổi trưa mới lọ mọ ra hồ sen, vừa hết bông đẹp vừa nắng cháy thui hết cả da mụ ạ. Sáng chịu khó dậy sớm, vừa hít hương sen tính khiết vừa vắng, sen lại đẹp tha hồ chụp.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hix, tui chưa dám hứa vì sang đầu tuần tới tui đi ĐN nên thứ 6 chả biết có đi đc k nữa, nhưng sẽ cố gắng hết mức có thể để đến vui vẻ với các bạn.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ dậy sớm thì ngày nào tui 5h30 là cũng dậy rùi, nhưng mà chả lẽ lại dựng con dậy sớm và tha nó đi ra hồ chụp sen ah bà, tôi chịu thôi. hihi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ca làm việc của em lanxinh kéo dài đến 2h chiều cơ, em lan dạo này toàn trốn ọp, không đổi ca được hở em. Con tui vẫn ốm,mong hnay con sẽ khỏe để mai mẹ đi chơi, hihi
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bố chồng bà phuongtrangminhanh bị mệt nặng, bà ấy đang trên xe về Việt Trì,mai không đi ọp được rùi, khổ thân bà ấy dạo này cũng vất vả nhiều thứ.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mẹ nó ơi, giờ cv cứ up down vậy đấy. Tôi làm quản lý NS, cũng gặp nhiều bài toán đau đầu lắm. Mẹ nó suy nghĩ tích cực, lạc quan lên nhé. Rồi trời sẽ sáng hơn thôi!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Uh, nhà tôi có ông bà nên đỡ hơn. Sáng có thể nhờ ông đưa con đi lớp được...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mụ giỏi nhỉ! Biết nhiều thứ, biết làm đầy ắp và phong phú cuộc sống, tôi tích dấu "like" cho mụ nhé!!!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Mai tôi cũng chưa chắc đã đi ọp đc, lần trc về muộn quá, sếp ko nói gì nhưng mặt khó chịu lắm! Tôi đứng hóng ở ngoài đã, chưa dám ghi tên vào list nhé!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ @ Bống xinh: Mụ đi ĐN khi nào? Tôi ở trong đó đến thứ 4 tuần sau, nếu gặp ai cầm cái biển "hội MN" thì đó là....tôi nhé!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hơ hơ hơ............... tôi xin báo cáo: 1. Tôi vote vụ off này nhé. 2. Ngày off chính là ngày SINH NHẬT TÔI. Hé hé hé .... Vui quá! 3. Add thêm link bán hàng của tôi vào nhé bà Tr ơi.