Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp váy trắng , cỏ xanh , ảnh long lanh . Đi SG chưa chị ơi ? Yến bị khóa nick tới bao h hả các chị ui ?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Sao mẹ Khánh ko cột tóc 2 bên như 2 củ tỏi cho nhí nhảnh ý Thấy chị Hiền nói là 1 tuần em ợ, chị em mình cứ từ từ 8
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp bay tối 24/6 nhá Khánh ít khi cho cột tóc lắm, vì ít tóc nên buộc vào nó cứ kêu đau
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Uhm hôm qua thấy em í nói thế, chắc cuối tuần này mới hết bị banned. Ahhhh 26.06 chị thi xong là tha hồ đu đeo theo nhà Khánh
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Dẫn đến tất cả các quán tớ biết luôn nhé Link tham khảo 1 số quán trước lun nè: Du Miên Khúc ban chiều Miền đồng thảo Ah mà nhà Khánh ở khu vực nào vậy?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em cũng chưa biết, nhà cậu em thì ở Bình Chánh, còn thuê KS thì bố nó có bạn làm KS trong ấy nhưng chưa rõ ở đâu chị ạ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ui chị ơi, nghe mấy tên quán lãng mạn, đồng quê, du mục, hoang dã thế chị nhỉ, em thích mấy cái vùng này lắm ý , mà nó ở quận mấy vậy chị?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em xem thông tin về mấy quán chị Hiền đưa, quán nào không gian cũng hết xảy
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp tên quán nghe hay quá chị ơi , ngoài này ít có quán nào như vậy lắm !
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Mấy cái đó đều ở Phú Nhuận hết em ơi. Nhưng có 1 số quán ở Q1, 3, 5 cũng đẹp lắm. Sẽ cùng nhau kiểm chứng nha, trăm nghe ko bằng 1 thấy mà Uh công nhận HN ít quán cafe vườn như vầy, có lẽ do đất chật người đông. Tụi bạn chị suốt ngày cafe Đắng. SG có văn hóa cafe nên nhiều quán đẹp hơn. Cafe Đà Lạt cũng đẹp nữa. Tại nhiều hoa đó
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp chưa cần biết cafe uống ngon hay ko. nhưng đc ngồi trong 1 cái quán như vậy là đã thấy ngon mắt trước rồi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp chưa lên máy bay đã xếp lịch ăn chơi rùi nha!!!!kinh kinh ăn chơi dữ nha!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Uh cuối tuần chị hay đến mấy quán kiểu vậy ngồi 88888888 với bạn bè lắm.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Pentecôte nghĩa là là lễ gì vậy cả nhà? Em ko hiểu mà hỏi ox em nói cũng chẳng nhớ...hic...
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp cái này mình cực dốt mà cũng ko quan tâm cứ thấy đc nghỉ là thích keke, hỏi xã giải thích 1 thôi 1 hồi mình tóm lại là "lễ thánh của người do thái" hehe cha anh gúc gờ đc cái này La Pentecôte (du grec ancien πεντήκοντα / pentếkosta, « cinquantième ») est une fête chrétienne inspirée de la fête juive de Chavouot ou fête des Semaines. Sa célébration est attestée depuis le IVe siècle ; elle prenait place au terme d'une période de cinquante jours après Pâques. Elle commémore une expérience mystique collective des apôtres de Jésus de Nazareth rapportée par les Actes des apôtres et célèbre la descente de l'Esprit Saint sur ceux-ci le cinquantième jour à partir de Pâques, comme Chavouot commémore, cinquante jours après la Pâque juive, la descente du Mont Sinaï par Moïse, porteur des Tables de la Loi. Dans la tradition chrétienne et suivant les Actes, cet épisode dont les acteurs vont assurer la diffusion de l'Évangile, inaugure l'histoire de la première génération chrétienne. La Pentecôte se célèbre religieusement le septième dimanche, soit quarante-neuf jours, après le dimanche de Pâques, à une date mobile calculée par le comput1. Elle se poursuit le lendemain, dans certains pays, par un lundi férié ou chômé, dit « Lundi de Pentecôte »
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Thì ra là thế, merci bà nhiều nhé, tôi ko quan tâm lắm nhưng tại vì ko hiểu nên muốn biết tại sao lại được nghỉ lễ ngày này. Thế chuẩn bị SN cho ax đến đâu rồi? Nhà tôi thứ 7 này cũng có khách mời, tính làm BBQ nhưng La météo dự đoán mưa