Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ừ, tối sang nhá! Tí nữa chị lại làm tô nữa để chiều các bạn nhỏ măm măm.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi cho 1 tý bột mỳ thôi. Mỗi lần làm phải 1 xoong to,cả nhà đánh chén tì tì photobucket chuyển màu vàng ko hiện chữ gì cả còn khi tôi dí chuột phải nó hiện chữ sting khi bấm vào đó chẳng có gì liên quan đến copy cả chán quá.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. các bà ạ, tình hình nước mình và TQ cực kỳ căng thẳng. Có nhiều tin mà tôi thật sự thấy sợ. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110616_phannguyen.shtml
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hay là dung lượng album lớn quá rồi. Mình dùng free mà nên hình như luợng truy cập nhiều quá hay dung lượng lớn quá nó cũng ko được hay sao ý! Hay bà lập 1 account khác lại xem thế nào! Còn cái váng sữa kia ý, hôm nào bà mua thử bột bắp ý. Làm ngon lắm. Giờ tôi dùng cái bột Custard ăn liền cho tiện, làm nhanh mà cũng ngon. Làm nhiều ăn cho đã!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. khổ đến nỗi muốn xóa mà tìm mãi ko thấy chỗ để dele chỗ nào nữa điên quá. tôi đã từng làm bột bắp nhưng cảm nhận của tôi chỉ thấy thơm thôi ko thấy ngậy. Dạo này mấy bà con chuyển tông ăn phomai, hôm qua làm nhưng để quên trong tủ lạnh hôm nay nhìn có vẻ ko đc ướt lắm
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà Linh ,bà Huyền chịu khó ghê. Có khi tôi phải bắt chước các bà thôi , cứ chém to kho mặn mãi thấy đơn điệu quá ! @ bà Hoan : Tôi thấy câu chuyện với Trung Quốc là nan giải lắm , tiềm lực QS của mình còn thua xa TQ , tôi tin là chả làm gì đc chúng nó đâu . Dân ta còn yêu hàng TQ hơn hg VN thì nó còn bành trướng nữa !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cám ơn bà nhiều nha, nói thật tôi mới KD ý mà, thêm tiền mua sữa cho đứa thứ 2 bà ạ, lương nhà nước trả không đủ nuôi con, à mà tôi nhờ MissLinh đăng ký giúp tôi nhưng không biết bà ý đăng ký với bà golden chưa nhỉ?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. đăng ký rùi nhá ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. à tôi kể vụ đi nghỉ của tôi cho cả nhà nghe nhé. Vào đó thì ko tắm đc chỉ ôm đồ cho mọi ngừoi, đến ngày đi xem lễ hội biển thì chồng gọi từ sáng báo, sẽ có 1 thằng đến đèo ra cửa hàng bán chym của nó để xem hộ ông ý 1 con chym. (tưởng mình là thấy xem chym hay sao ý mà nhờ). Khoảng 6h30 sáng chồng lại gọi điện xuống đi nó đến rồi đấy, cô làm gì mà lâu thế để nó chờ gần tiếng đồng hồ? Mắt nhắm mắt mở xỏ dép chạy xuống nhảy 2 bậc cầu thang, oạch 1 cái ngã chẹo chân ngồi thụp xuống ôm chân và rên rỉ. chồng lại gọi, sao cô làm gì mà lâu thế bò xuống dưới bảo anh gì ơi e bị ngã chẹo chân đau quá đợi e gọi cô e ở trên gác xuống đã. Ko cần đâu ra đây a xem cho ko phải đèo đi nắn đấy sợ trật khớp. Đưa chân ra ông ý kéo 1 cái thấy khục 1 cái thấy đỡ đau. Ở cửa hàng chym. để tí nữa tôi kể tiếp nhé ....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà ui cho tôi cái công thức với để tôi làm măm măm ...........hihi (u)(u) thanks nhe
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tô đọc câu chuyện của bà đang ngôi cười 1 mình đây nè gây cấn quá cơ cửa hàng " chym" thế nào ?????
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Gớm quá, bà lo xa thế, các bác lãnh đạo chả lo thì thôi bà lo thì được nỗi gì, bây giờ hàng TQ chiếm đến 80% thị trường VN, các bác nàh mình thả rông thì mới thế chứ,chả thế mà mấy bác HQ ở các tỉnh toàn nhà lầu và xe hơi đó sao!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Khiếp, vào đây mới thấy các mẹ nhà mình khéo tay hay làm, tui xấu hổ quá, khi nào off dạy tôi vài chiêu để hầu chồng hầu con nhé
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. đối thoại ở CH chym đấy e xem anh đã tả cho xã nhà e rồi mà ko tin anh Chym của anh bộ to thế này, chym chiến đấy, đấu liền 3 ngày ko mệt chỉ cần tắm 1 cái là nó lại bình thường. Tôi hỏi lại. anh ơi chồng e hỏi con chym trắng cơ, loại này chồng e nhiều lắm a bán chym:thế hả e, thế có bao nhiêu chú gần 50 con, trời ơi 1 m chồng e có 50 con Đến lúc ông ý vác con chym trắng ra thì tôi bảo chắc như thế này chồng e ko lấy đâu, vì con chym của chồng e nó trắng muốt ko có 1 cái lông đen nào đâu anh ạ, con này vẫn còn 1 ít lông đen đây. E bảo chồng e yên tâm đi, khoảng 2 tháng là nó thay hết thì trắng tinh ngay ý mà. Chồng gọi điện: Chym thằng đấy thế nào, có giống như chym của tôi ở nhà ko cho tôi stop ở đây nhé. Bà tôi có điện vào (mẹ của bà cấp cứu vì đột quỵ) nên 4 bà cháu lại hành trang quay về. Cô chồng tôi bảo Linh ơi chồng mày là ông chủ số 1 trên đời.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cho công thức đê... Photobucket: bây giờ bọn này nó hiện đại lắm, bà chì cần ấn chuột vào đó là nó tự động thực hiện lệnh ctrl-c rồi (bà sẽ thấy nó chuyển sang mầu vàng và chữ copied xuất hiện trong nháy mắt), bà chỉ cần chuyển sang chỗ cần copy ấn lệnh ctrl-v là xong. Cứ thử mà xem.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. mà muốn CT món nào thế, chuyên gia nấu nướng mà hỏi tôi à? xấu hổ chít đi đc còn cái potobucket của tôi nó chỉ chuyển màu ko hiện ra chữ gì cả thì tôi mới ko copy đc đấy chứ. Giống như hôm trước cũng thế e kế toán bên tôi bảo chị tải về rồi nó sẽ hiện ra chữ HTKK 130 là xong mà tôi tìm mỏi chẳng thấy đâu, cuối cùng e ý chạy đến xem thì nó biến thành 2.0, e ý bảo tôi là bó tay với cái máy của chị. có thể là cái máy của tôi đời cổ rồi ko tương thích cho các phiên bản mới, máy của tôi IBM dùng cũng đc 7 năm rồi, trong khi đó chồng lên đời hết máy này đến máy khác , đến khi tôi bảo là đi mua máy khác, thì các bà có biết chồng yêu quý của tôi phán gì ko? Bà nào mà đoán đc nhất định tôi sẽ khao
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ối bà ơi tôi không thể đoán được vụ chim cò nhà bà đâu. Bà hôm nào hướng dẫn tôi làm váng sữa và cung cấp cho tôi ít nguyên vật liệu , địa chỉ mua ở đâu để tôi phục vụ 2 chim nhỡ và chim nhỏ nhà tôi nhá thía bà có chấm được chim nào nhà tôi không đới
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. nguyên liệu bà cứ vào siêu thị hoặc hàng đường sữa bánh kẹo nào cũng có. tôi sẽ phân tích xem nhận chym nào nhà bà về luôn đây. 2 chym bé thì nuôi khoảng 10 năm nữa + cả tiền ăn học ....... hơi tốn nhỉ 1 chym nhớn thì có vẻ khả dĩ hơn, chym này tự biết kiếm mồi, tự ăn, ko nhõng nhẽo ko đòi hỏi lại còn mang đc cả mồi về nữa chứ có vẻ chym nhớn là oke nhất bà ạ he he he he