Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu xem con trai có tố chất về khía cạnh gì không, để làm như lời bà nói, để nhìn vào đó mà hy vọng, mà công tâm. Tks bà nhiều
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Em buồn chị ạ. E ko nghĩ 1 bà mẹ trẻ như chị lại phải vượt qua những đau đớn tinh thần lớn thế này. Cố gắng lên 1 chút, thở đều rồi tiếp tục hy vọng " Ngày mai trời sẽ sáng "
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi không buồn đâu bà, bà nói rất đúng, với riêng tôi, con tôi cũng vẫn là một thiên thần, thiên thần đặc biệt.
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con em biết chị này ah, chị ấy tên là Nam, bé trai đang được trị liệu tại viện châm cứu, rằm tháng trước em đi lễ chùa Láng, bé đã bước những bước đầu tiên và ngồi cũng vững rồi. Chị ấy quả đúng là người mẹ vĩ đại...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thật xúc động...Chị rất mạnh mẽ...cầu chúc cho gia đình chị luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Chúc cho bé lớn nhà chị sẽ có được những phép màu
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Chị cũng luôn hy vọng thế, chomeo ạ,khi nào em làm mẹ, có lẽ em sẽ hiểu điều kỳ diệu trong cuộc sống phần nhiều là do chính mình tạo ra đây, chị vẫn đang cố gắng.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc xong lá thư chị viết, thật lòng em chẳng biết cmt gì nữa, thay vào đó, em sẽ cầu mong một phép màu sẽ đến với con trai!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Viết cho tương lai, cho hi vọng ngày mai trời lại sáng...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc những gì chị viết cho con gái mà em thấy nhói lòng ấy, thương con gái quá, nhưng tất cả rồi sẽ qua đúng không chị?
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Tôi thì chỉ mong một ngày con tôi gọi tôi một tiếng mẹ, đôi khi bực tức, tôi vẫn bảo: Mẹ nuôi con mấy năm trời mà không được tiếng "MẸ" nào, người ngoài lại tưởng tôi đang "chửi đổng", hic. Giá mà con tôi nói thật nhiều được như con bà nhỉ?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Một lá thư thật cảm động ... Khi em mang thai bé, bác sĩ cũng cũng nghi là bé bị điếc, khuyên em nên bỏ bé đi ... Em trải qua cảm giác đau đớn, khổ sở khi nghĩ rằng con mình "đặc biệt" rồi ... Em hiểu rằng đó là cảm giác đau đớn và xót xa cho con nhiều lắm, mình không sợ khổ nhưng chỉ thương con bé bỏng phải chịu thiệt thòi ... Cuối cùng, may mắn lại đến với mẹ con em. Em tin là trời không phụ lòng người, bằng tình thương của mình, chị sẽ tìm được đường để chạm vào tâm hồn bé thôi ...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc bài của chị em khóc nhè mất rồi ah. Thương chị và con trai đặc biệt quá. Chúc bé luôn mạnh khỏe. Chị cố gắng lên nh. Hy vọng sẽ có những điều tuyệt vời nhất đến với con trai đặc biệt ah!
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mình cũng hy vọng là con có thể nói được, nếu bất đắc dĩ, chắc đến 8 tuổi mình cũng phải cho con đến trường đặc biệt (dành cho trẻ câm điếc) để học chữ, mà con mình có câm điếc đâu cơ chứ, đi khám hết rồi, thế mà không chịu nói, Nói có khó gì đâu nhỉ?
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con Mẹ nó nói đúng lắm, cuộc đời này trên hết cần tình yêu thương cho tất thảy mọi người.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc thư của chị cảm động quá, em cũng ko biết nói gì chỉ biết cầu mong cho bé chóng khoẻ mạnh, hãy thương yêu con thật nhiều chị nhé, em tin là có tình yêu thương là sẽ có tất cả
Nuôi một đứa con bình thường đã khó, nuôi một đứa con "đặc biệt" lại khó đến vạn lần. Mẹ hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều nhé.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc những dòng này của chị em ko khỏi ứa nước mắt. Chị à, em khâm phục chị lắm, nếu ở hoàn cảnh của chị ko biết em có đủ cứng cáp và nghị lực như vậy ko? Một lần nữa em cảm ơn Mẹ Sơn, em rất thích câu chị vừa nói ở trên, thật hay và ý nghĩa.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ bà viết của mẹ nó cảm động quá, đọc xong bài của bạn mình rất khâm phục bạn, cố nên bạn nhé