Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Con mụ này lặn đâu mất tăm đấy, tao nhắn tin hỏi có hàng họ gì ko? cũng ko thấy trả lời, tao muốn mua mấy cái áo cho con gái nhớn nhà tao, mu của mày từ lẩu từ lâu rồi mà nó vẫn mặc, mua loại khác nó ứ thích.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ @All: vậy chốt hạ là ọp ẹp thứ 6 hay thứ 7 đới các mụ? gần chỗ làm tao ghé qua 2 tí cho vui, lâu lắm ròi ko đi ọp
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Vào thứ 6 nhé mụ, 11h30 có mặt (hehe, chả biết có đi đc k mà vẫn mạnh mồm )
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Cảm ơn mẹ nó nhé. Tôi cũng nghĩ rồi, có chán cũng không thay đổi được, càng ngày càng khó khăn. Muốn làm nhiều thứ mà chưa dám làm, việc của tôi cũng nặng đầu lắm cơ @phuongtrangminhanh: Bà ơi bố chồng bà ốm sao vậy? Mong là ông mau chóng bình phục.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Đẹp mê li hồn trận. Đang ong cả đầu mà xem thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn mẹ nó
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi cũng thấy thế, ảnh nào mụ Nghé chụp cũng sắc nét, mà ngay cả mấy cái avatar của mụ ý kô hỉu ai chụp cho cũng hút hồn ghê. Thôi kô com. nữa, mình lại lên cơn GATO rùi.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ lại có tí GaTo roài Ngày mai vẫn lịch of thế nhé, 11h30, tôi bận quá còn chưa call hoặc sms cho cả nhà được (
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Các bà ơi cho tôi hỏi lại tí, mai là 17-6 và âm lịch là 16-5 muh. Có phải SN tôi đâu và cũng ko phải ngày khai trương cửa hàng mà các bà ơi! Nhắn lại cho tôi biết với nhé để tôi còn lên lịch xin phép cả nhà Cám ơn các bà nhiều!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hic tôi chả biết time thế nào mà lần nữa ( copy nguyên đoạn bà diệp post trong face book nhé. Diepnguyen Nguyenngocdiep Các bà ạ, có một tin tốt và một tin xấu muốn trình bày với các bà: Tin tốt là tôi mời các bà ngày mai qua cửa hàng tôi ở 119A2 Giảng Võ uống nước mừng tôi tìm được cửa hàng (đi từ đường Giảng Võ, rẽ xuống đường Trần Huy Liệu,thấy cái ngõ đầu tiên bên phải các bà rẽ vào đó, đi kịch đường rẽ trái là đến CH tôi). Tin xấu là do không kịp tiến độ và chưa sẵn sàng để khai trương (do chỉ có ngày đó đẹp đối với việc mở CH nên tôi bắt buộc phải mở dù chưa hoàn thiện) chính vì thế mà tôi cần các bà đến để tư vấn cho tôi, để CH tôi hoàn thiện. Tks các bà rất nhiều. Nhớ đến nhé, chúng ta sẽ off luôn lâu rồi mà chưa có buổi off nào với các bà!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào ngày mới tốt lành! Các bà hnay đi ọp đông và vui vẻ nhé! Tôi xin hẹn lần sau vậy...
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Chào ngày mới! Thế hôm nay vẫn chưa phải SN bà Thắng đen ah? Chúc các bà off vui vẻ, trẻ khỏe và ăn uống hết mình nhé!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hu hu hu............ Túm lại là đến bi h tôi chẳng biết là lịch ọp ẹp thế nào cả, ngày với tháng nó cứ noạn hết cả nên. Ngồi đây canh vậy. Mai mới là SN tôi cơ, 18-6. Hic............................